Ðề: Hội các mợ Sài Thành 10/10 đây nhé - phần 2 Chào đón mẹ nó,gần chỗ mình làm nè.riêng vào nhà 8888 nhé
Ðề: Hội các mợ Sài Thành 10/10 đây nhé - phần 2 Hehehe.........đang còn nè,để về nhà chị dấu kỹ không trẻ con hàng xóm xơi hết.
Ðề: Hội các mợ Sài Thành 10/10 đây nhé - phần 2 trời ơi , mạng nhà em cùi bắp , cty còn tệ hơn bữa nay mới vô trở lại dc . trên em cũng đông lắm nhưng giờ ko đông lắm đâu , xem cũng hay mà năm nay em xem bà ko thấy hay bằng năm trước ( với em ) nhưng em thấy xem hay hơn ông Vượng . bé Huy tháng 9 này vào lớp 1 mà em ý chậm quá chị ah , lên em cũng lo lắm . bữa chi chung với chị em , chị em có số dt lên em ko xin nữa , em đã nhín xin số rồi mà chưa thấy chị em nhắn lại , lát nhắn lại em nhắn cho mấy chị nhé !
Ðề: Hội các mợ Sài Thành 10/10 đây nhé - phần 2 xin lỗi vì sự chậm trễ mới vừa xin lại đây : 012805941955 c Loan nhé cả nhà gần cầu vượt Quang Trung nhé !.
Ðề: Hội các mợ Sài Thành 10/10 đây nhé - phần 2 Oh,thế hả......trẻ con mà có đứa này,đứa khác,em đừng lo lắng quá nhé,khi con vào lớp 1 được khoảng 15-1 tháng em thấy sự khác biệt liền....lúc đó nghe con nói và làm nhiều cái yêu lắm. Chị cũng oải ông Vượng rồi,
Ðề: Hội các mợ Sài Thành 10/10 đây nhé - phần 2 @chị Đèn ui,đợi em tí nha,em lưu hình vào sẽ trả cho chị,sẵn đây em cũng đòi nợ hình chị luôn,chị giữ của em nhiều hình lắm á!
Ðề: Hội các mợ Sài Thành 10/10 đây nhé - phần 2 Ôi, giờ mới biết có Hội cho các mẹ ở SG, cho em tham gia với ạ, em ở Bình Thạnh
Ðề: Hội các mợ Sài Thành 10/10 đây nhé - phần 2 Mới vào nhà thấy lạ quá không biết đài nào để 888 hết mà muốn 8 lắm rồi. Không biết gì thôi chúc cả nhà vui vẽ vậy.
Ðề: Hội các mợ Sài Thành 10/10 đây nhé - phần 2 Điểm danh phát nào Sài Gòn yêu yêu cách xa 300km mà lòng cứ như cách xa vạn dặm trăm ngàn hải lý thế này
Ðề: Hội các mợ Sài Thành 10/10 đây nhé - phần 2 Hihi...Tình hình này thì cứ 1 tuần off cafe 1 lần để các mẹ mới tham gia có cơ hội làm quen với tất cả mọi người! Các mẹ cũ thì vẫn 888. Các con thì vui chơi!
Ðề: Hội các mợ Sài Thành 10/10 đây nhé - phần 2 Off cafe thì vô tư nhé, chị thì lúc nào cũng sẵn sàng.
Ðề: Hội các mợ Sài Thành 10/10 đây nhé - phần 2 Thường thì off ở đâu vậy các mẹ. Em có con nhỏ nhưng vẫn muốn tham gia lắm lắm. Hoan nghên tinh thần vui chơi của em các mẹ nhé.
Ðề: Hội các mợ Sài Thành 10/10 đây nhé - phần 2 dạo này nhà mìh vắng vẻ nhỉ? gần cuối tuần nữa rồi chúc các chị em thật vui vẻ nhé ngày mai mình lại về quê vì công việc mà k được về nhà huuu
Ðề: Hội các mợ Sài Thành 10/10 đây nhé - phần 2 Tranh thủ về quê làm việc kết hợp chơi luôn mẹ đạt ạ.
Ðề: Hội các mợ Sài Thành 10/10 đây nhé - phần 2 Ôi mấy ngày k vô hội, nay rảnh rỗi vô thấy Các mẹ op vui quá, lần sau phải tham gia mới được! Tập 2 nhà em mới gần tháng mà sao thức dữ quá, từ 6 giờ sáng tới 6 giờ tối luôn, có hôm gần 10 giờ tối chàng í mới ngủ, mệt quá nên k vào 888 với các mẹ được, đành hóng các mẹ 888 với nhau vậy!
Ðề: Hội các mợ Sài Thành 10/10 đây nhé - phần 2 Tình hình công tác vận động bỏ phiếu thế nào rồi Madami? Nghe đâu bà bị "tố cáo" là PM đấy nhé! Tôi nhận được 1 tin nhắn của 1 mẹ, gửi cho tôi là bảo bà lại PM vận động hành lang hả! Hừm,
Re: Ðề: Hội các mợ Sài Thành 10/10 đây nhé - phần 2 Chị có đến nhưng bị trễ, đến nơi chỉ còn lại mẹ Su, Papa, và chị Đèn thui. Tiếc là không đến sớm để gặp mặt các mẹ. @All: hy vọng of lần sau cả nhà có mặt đông đủ. @ Mẹ Thùy: Cám ơn mẹ Thùy nhiều nha, thưởng thức nhiều món ô mai ngon quá, nhớ lại... lại thấy thèm ... ực ực.
Re: Ðề: Hội các mợ Sài Thành 10/10 đây nhé - phần 2 E ơi đây là ngôi nhà chung và luôn mở rộng cửa đón chào những thành viên mới. E cứ tự nhiên nhé.