Tâm sự Hội Các Single Mom, Dad - Vào Đây Chia Sẻ, Tâm Sự, 8 Chuyện, Và Học Hỏi Cách Chăm Sóc Con!

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi Mẹ Hà Vi_2004, 20/12/2011.

  1. Mẹ Hà Vi_2004

    Mẹ Hà Vi_2004 0983.07.0983

    Tham gia:
    16/1/2011
    Bài viết:
    13,075
    Đã được thích:
    4,852
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: HỘI CÁC SINGLE MOM, DAD - Vào đây chia sẻ, tâm sự, 8 chuyện, và học hỏi cách chăm sóc

    E cũng đồng tình với c. Để hướng dẫn e thủ tục ly hôn nhanh thì chả khó khăn gì, vì h có thể đơn phuơng ly hôn mà. Nhưng e hãy cân nhắc giữa cái đc và cái mất cho thật kĩ e nhé !
     
    Đang tải...


  2. Mẹ Tí Duy

    Mẹ Tí Duy Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    30/12/2009
    Bài viết:
    1,225
    Đã được thích:
    773
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: HỘI CÁC SINGLE MOM, DAD - Vào đây chia sẻ, tâm sự, 8 chuyện, và học hỏi cách chăm sóc

    Cô này được!!! Trẻ mà suy nghĩ thế là quá ok,ngày chị bằng cô bi giờ chả nghĩ được dư thế đâu.... Chị tin cs của cô sẽ tốt đẹp hơn từ trước tới nay! Trong cái rủi có cái may mờ lị...:D
     
  3. Mẹ Hà Vi_2004

    Mẹ Hà Vi_2004 0983.07.0983

    Tham gia:
    16/1/2011
    Bài viết:
    13,075
    Đã được thích:
    4,852
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: HỘI CÁC SINGLE MOM, DAD - Vào đây chia sẻ, tâm sự, 8 chuyện, và học hỏi cách chăm sóc

    Chuẩn luôn, hơn ai hết h e phải là người thật bình tĩnh và sáng suốt !
     
    memit050408 thích bài này.
  4. Mẹ Hà Vi_2004

    Mẹ Hà Vi_2004 0983.07.0983

    Tham gia:
    16/1/2011
    Bài viết:
    13,075
    Đã được thích:
    4,852
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: HỘI CÁC SINGLE MOM, DAD - Vào đây chia sẻ, tâm sự, 8 chuyện, và học hỏi cách chăm sóc

    C e mình toàn người có suy nghĩ tích cực và phấn đấu vuơn lên chơi với nhau mới hợp chứ c.hihi.
     
    memit050408 thích bài này.
  5. Mẹ Hà Vi_2004

    Mẹ Hà Vi_2004 0983.07.0983

    Tham gia:
    16/1/2011
    Bài viết:
    13,075
    Đã được thích:
    4,852
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: HỘI CÁC SINGLE MOM, DAD - Vào đây chia sẻ, tâm sự, 8 chuyện, và học hỏi cách chăm sóc

    C ơi, e nhớ c chít đi dc í, c đi NB về quà của e đâu.hihi.
    C ơi, c up hình lên photobutket đi, rùi c cop lấy code IM c paste vô bài viết này là ok mà c. Có gì e đang ol đó, c làm đi rùi hỏi e trong phần chát pingbox nha c !

    À, vụ đi từ thiện ở Viện Nhi hôm nào đi c hú e trước với để mẹ con e sắp xếp đi cùng c nhé !
     
    Sửa lần cuối: 6/1/2012
  6. hienluong86

    hienluong86 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    29/6/2011
    Bài viết:
    5,757
    Đã được thích:
    1,614
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: HỘI CÁC SINGLE MOM, DAD - Vào đây chia sẻ, tâm sự, 8 chuyện, và học hỏi cách chăm sóc

    ; hi hi.. Em cảm ơn Mẹ Tí Duy nhé! Em cũng ko biết tương lai như thế nào nhưng bây giờ em đang hết sức cố gắng c ạ!!! Mấy năm qua coi như em dính hạn "tam tai" còn năm mới đã sang chắc em qua được vận hạn đó rồi chị!

    Em ko phải là người tuyệt tình nhưng tính em dứt khoát và quyết liêt lắm, đã làm thì làm đến cùng, ko làm thì thôi. Trong TY cũng thế. Cái kiểu bắt cá hai tay, dở dở ương ương, tham vàng bỏ ngãi là em ko chiu được. Dứt áo ra đi khi mình còn có sức mà đứng dậy được. Giờ nhiều khi cũng buồn cười, 26 tuổi, bạn bè em có người đã ổn định chồng con, có người chuẩn bị cưới chồng, nhiều đứa nhìn em vừa chia tay người yêu với cái nhìn thương hại: "Lấy chồng đi, nhiều tuổi rồi! Rồi anh nọ anh kia tán tỉnh, thế là được rồi, cưới đi ko già".

    Em chẳng sợ già, em chẳng sợ ko có chồng. Em nghĩ rằng, kết hôn khi hai người đến với nhau ko vì bất cứ một sức ép nào cả. Trong 5 tháng nữa, mục đích của em là học và công việc nên em chỉ tập trung vào mục đích đó thôi. Mọi chuyện khác tính sau!

    Ai vui kệ họ, ai hạnh phúc mừng cho họ, còn mình vui vì mình cũng có muc đích của mình rồi! hi... Cảm ơn Mẹ Tí Duy đã chia sẻ với em nhé!!!!! Vào đây em thấy mình được động viên và tiếp thêm sức mạnh nhiều lắm!!!!!!!!!!!!!
     
  7. Mẹ Hà Vi_2004

    Mẹ Hà Vi_2004 0983.07.0983

    Tham gia:
    16/1/2011
    Bài viết:
    13,075
    Đã được thích:
    4,852
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: HỘI CÁC SINGLE MOM, DAD - Vào đây chia sẻ, tâm sự, 8 chuyện, và học hỏi cách chăm sóc

    E ơi, c xin phép hơi đi sâu vào riêng tư của e 1 tí nhé. Nếu như đc e có thể tâm sự lý do tại sao vc e dẫn đến rạn nứt và ko còn t/c như vậy thì các c ở đây mới cho e lời khuyên thấu đáo đc chứ. Có thể lỗi do chồng e, hoặc cũng có thể lỗi do e........Vì thế nếu muốn có lời duyên thì e hãy sẵn lòng chia sẻ với mọi người nhé.........Còn khuyên e chung chung chỉ với 1 lý do e ko còn t/c với chồng mà bảo e ở hay bỏ chỉ là lời khuyên phiếnn diện thui, và c chắc rằng ở đây nếu chỉ biết có như vậy cũng ko ai dám khuyên e bỏ chồng e đâu.
    Còn về thủ tục ly hôn thì rẩ đơn giản thui e. E có thể đơn phương ly hôn vẫn đc, thế nên việc muốn hàn gắn gđ mới khó, chứ bỏ thì đơn giản ko ah ( ngoại trừ 1 số trường hợp gặp phải ng chồng, gđ chồng rẻ rách, nó phá thì e cũng hơi mệt 1 tí đấy ).
     
    memit050408hienluong86 thích.
  8. Mẹ Tí Duy

    Mẹ Tí Duy Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    30/12/2009
    Bài viết:
    1,225
    Đã được thích:
    773
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: HỘI CÁC SINGLE MOM, DAD - Vào đây chia sẻ, tâm sự, 8 chuyện, và học hỏi cách chăm sóc

    Oái chị ko bít làm cô ạ. Bên nhà chị mà chị còn phải nhờ đây này...trình của chị hạng gà mờ lị:D
     
    Mẹ Hà Vi_2004 thích bài này.
  9. Mẹ Tí Duy

    Mẹ Tí Duy Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    30/12/2009
    Bài viết:
    1,225
    Đã được thích:
    773
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: HỘI CÁC SINGLE MOM, DAD - Vào đây chia sẻ, tâm sự, 8 chuyện, và học hỏi cách chăm sóc

    "Cưới đi ko già..." Lý do quá vớ vỉn!!! Chả lẽ lo già mà phải cố lấy chồng xong rồi bỏ à!? Theo chị chỉ cưới người nào mình yêu thoai,còn về sau hắn đổ đốn thì là do "xã hội đưa đẩy" chớ lúc đầu hắn ko thế. Theo chị thì sống sao cho cảm thấy thoải mái thì thôi ,mình làm đúng và lương tâm ko cắn rứt là ok. Còn thiên hạ thì ai mà vừa lòng cho hết được! Cố lên em gái!
     
  10. Mẹ Hà Vi_2004

    Mẹ Hà Vi_2004 0983.07.0983

    Tham gia:
    16/1/2011
    Bài viết:
    13,075
    Đã được thích:
    4,852
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: HỘI CÁC SINGLE MOM, DAD - Vào đây chia sẻ, tâm sự, 8 chuyện, và học hỏi cách chăm sóc

    C cũng thế, lúc yêu thì yêu thương chiều chuộng và hy sinh hết lòng, sẵn sàng chấp nhận đi cùng họ đến cùng trời cuối đất, chịu đựng gian khổ mà ko than van. Nhưng nếu họ đã làm mất lòng tin, tình yêu, và những gì tốt đẹp mà bao năm mình đã hy sinh vì họ thì c cũng sẵn sàng quên ngay ko nuôi tiếc. Phương châm sống của c là " Ta ko phụ người, nhưng người cũng hãy đừng phụ ta ". Bt thì c hiền lắm, nhưng lúc đã điên lên thì tất cả cũng chỉ là " muỗi " thui.hehe.
     
    hienluong86 thích bài này.
  11. Mẹ Tí Duy

    Mẹ Tí Duy Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    30/12/2009
    Bài viết:
    1,225
    Đã được thích:
    773
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: HỘI CÁC SINGLE MOM, DAD - Vào đây chia sẻ, tâm sự, 8 chuyện, và học hỏi cách chăm sóc

    Ờ há! Cạ cứng rồi chết ko chứ lị! Chị tuy hơi zừ dưng mờ vẫn học tập các cô đấy nhá! Tuổi trẻ tài cao.
     
    Mẹ Hà Vi_2004 thích bài này.
  12. Mẹ Hà Vi_2004

    Mẹ Hà Vi_2004 0983.07.0983

    Tham gia:
    16/1/2011
    Bài viết:
    13,075
    Đã được thích:
    4,852
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: HỘI CÁC SINGLE MOM, DAD - Vào đây chia sẻ, tâm sự, 8 chuyện, và học hỏi cách chăm sóc

    Ko lẽ vì lo già mà phải đi vơ bèo vặt tép 1 thằng đàn ông ko ra gì, hay lại chấp nhận " ăn lại miếng bánh mình đã vứt xuống đường " sao? Cs chả ai sống thay mình đc, nên hãy cứ là mình và sống cho mình e ah.
     
    memit050408 thích bài này.
  13. Mẹ Hà Vi_2004

    Mẹ Hà Vi_2004 0983.07.0983

    Tham gia:
    16/1/2011
    Bài viết:
    13,075
    Đã được thích:
    4,852
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: HỘI CÁC SINGLE MOM, DAD - Vào đây chia sẻ, tâm sự, 8 chuyện, và học hỏi cách chăm sóc

    Ơ thật mà, ko có c, a Bachip, e Lương.....là e buồn thiu ah. Chằng có ai 8 chuyện cả.huhu. Chơi thì cũng phải " cùng chung trí hướng " mới chơi đc chứ c ! Đồng sàng dị mộng, ông nói gà bà nói vịt chán lém. haha.
     
  14. Mẹ Hà Vi_2004

    Mẹ Hà Vi_2004 0983.07.0983

    Tham gia:
    16/1/2011
    Bài viết:
    13,075
    Đã được thích:
    4,852
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: HỘI CÁC SINGLE MOM, DAD - Vào đây chia sẻ, tâm sự, 8 chuyện, và học hỏi cách chăm sóc

    Huhu, thế h làm sao hả c? Hay c add yahoo chuyển hình cho e đi, rùi e up lên giúp c nhé !
     
  15. Mẹ Hà Vi_2004

    Mẹ Hà Vi_2004 0983.07.0983

    Tham gia:
    16/1/2011
    Bài viết:
    13,075
    Đã được thích:
    4,852
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: HỘI CÁC SINGLE MOM, DAD - Vào đây chia sẻ, tâm sự, 8 chuyện, và học hỏi cách chăm sóc

    Mấy cái đứa bạn e dù vô tình hay cố ý, dù mục đích hay đùa vui thì cũng là cái loại bạn ko ra gì. Biết bạn đang đau buồn như thế mà còn sát muối thêm vào.haizzzz.....
    Thui e ah, mình hãy tự khẳng định mình đi. Còn ai tốt ai xấu, ai hp, ai khổ đau mặc ai. Ko có cơm ăn thì e chết đói, chứ ko có anh e vẫn sống nhăn răng ah. Cứ nghĩ vậy đi, thô nhưng mà thật đó. Ng ta nhìn vào chỉ nhìn cái vỏ bè ngoài thui, còn cái ruột đâu ai biết mà nhìn thấu.

    Đơn cử như c nè. Nếu hận thì c hận bố HV thấu xương luôn. Nhưng c bỏ qua hận thù và sống đúng bằng lương tâm của mình vì c nghĩ dù sao " Vợ chồng 1 ngày cũng nên nghĩa ". Thế nên h c và a ấy vẫn là bạn bình thường, mặc dù a ấy đã có gia đình và 1 con trai hơn 1 y rùi. Ngoại trừ những lúc vô trách nhiệm với con là bị c cho nghe " bài ca ko tên ", còn ko thì 2 người vẫn bt như những ng bạn. Ngày lão sắp lấy vợ cũng xí xớn với vài e và cả gia đình cũng ra vẻ với c lắm. Kiểu như mày bỏ con tao, con tao lấy đc vợ còn mày chưa lấy đc chồng ấy. Ui c bơ coi như chả chấp, c cứ nghĩ ai sống sao nhận đc vậy. Phúc phần ai người đó hưởng, mà hưởng trước rùi thì thui hưởng sau, thế nên lòng nhẹ tênh, chả quan tâm.

    Đến h nhá, OMG c thề với e vẫn yêu c lắm, luyến tiếc lắm mà ko làm gì đc đấy. Có lần bảo với HV là bố chỉ yêu mình mẹ thui. Rùi tại e bỏ a nên a phải lấy vợ vì bố mẹ giục quá ( lão nghe gđ số 1 mà e ), chứ a chẳng yêu vợ a, mà a chỉ yêu e thui. Tất nhiên c là ng bỏ a ấy nên c cũng chả bùi tai với những lời lẽ ấy, nhưng c đủ hiểu, và tỉnh táo để nhận biết đc đâu là lời lẽ bỡn cợt, đâu là lời lẽ từ trong đáy lòng. Và c biết a ấy nói rất thật.

    H vẫn hay nt gọi điện hỏi thăm mẹ con c ( tất nhiên là cũng qua bao nhiêu ngày tháng nghe theo bè lũ khốn kiếp a dua để đả kích mẹ con c, nhưng lũ xấu ấy vẫn thấy c đứng lên quật cường nên h cũng tự nhìn lại mình rùi ), vẫn đưa con đi chơi, đi ăn, đi mua sắm......như 2 ng bạn. CÒn ng ngoài nhìn vào thì ai cũng nghĩ đó là 1 gđ HP. Quan điểm của c dù ko sống với nhau nữa, nhưng cả 2 cùng phải có trách nhiệm với con cái e ah.

    Kể tí chuyện bên lề nhé. Đêm qua lúc 10h thấy lão nt :

    - Lão: Ngủ chưa em yêu
    - Chị : A nt nhầm cho ai vào máy e vậy?
    - Lão: A ko nhầm đâu. A nhớ e.
    - Chị: Thế ah, sao hnay tự nhiên lại e yêu, rùi nhớ e thế? Ko sợ vợ ghen ah? A đang ở đâu?
    - Lão: Ở đâu ko quan trọng, nhớ e thì a nt thui.
    - Chị: Bao giờ a về?
    - Lão: 24 âm a mới về đc. Vì a 23 mới đc nghỉ, và a còn bận quán xá nữa, đóng cửa sớm mất khách.
    - Chị: Vâng, a thu xếp về sớm đưa con đi chơi cho nó mừng. 2 năm rùi con chẳng biết mặt bố ra sao? Nhiều lúc e nghĩ mà thương con mình ghê gớm, nó thiệt thòi quá a ah.
    - Lão: ( Môt lúc sau ). Thui a đi ngủ đây.

    ==> Đó, hãy xem ai khổ, và dằn vặt hơn ai?

    Tất nhiên c chả hơn thua bất kể việc gì cho mệt thân, vì h con c mới là quan trọng với c. Nhưng c biết trong thâm tâm a ấy cũng chả sung sướng gì.
     
  16. hienluong86

    hienluong86 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    29/6/2011
    Bài viết:
    5,757
    Đã được thích:
    1,614
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: HỘI CÁC SINGLE MOM, DAD - Vào đây chia sẻ, tâm sự, 8 chuyện, và học hỏi cách chăm sóc

    ; Đúng như c nói, bạn bè một số người nhiều khi họ thấy mình hoạn nạn, đau khổ, họ mừng ra mặt. Nhưng cuộc đời còn dài mà chị!
    Hi.. Em cũng nghĩ như chị là trong thâm tâm người đàn ông cũng ko sung sướng gì khi chia tay, nhất là khi họ dành tình yêu cho mình thật lòng. Nhưng họ quá hèn nhát ko vượt qua được gia đình và những cám dỗ khác. Những người đàn ông ấy chẳng đáng để cho chị em mình bận tâm chị ạ!
    Chị thật mạnh mẽ và nghị lực, xinh đẹp và giỏi giang. Hạnh phúc rồi sẽ đến với chị yêu của em thôi!!!!!!
     
    Mẹ Hà Vi_2004 thích bài này.
  17. hienluong86

    hienluong86 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    29/6/2011
    Bài viết:
    5,757
    Đã được thích:
    1,614
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: HỘI CÁC SINGLE MOM, DAD - Vào đây chia sẻ, tâm sự, 8 chuyện, và học hỏi cách chăm sóc

    ; hi hi.. Em phải học tập chi mới được. Trước em cũng hiền, ng yêu cũ của em gọi là Lương tồ. Tính em chịu đựng. Người yêu em đi uống rượu, nhâu nhẹt về hạch sách đủ thứ, thậm chí còn kêu đói xong em mua cơm về thì vứt vào sọt rác. Anh ta cảm em mua thuốc về bắt uống thì hạch sách đủ điều. Hẹn nhau mà em sai hẹn vài phút thì cứ gọi là nghe đủ thứ từ ngữ ko có trong từ điển. ĐI chơi cùng em nói chuyện với anh nào là đưa em về nhà chỉ có mình anh ấy nói, em im... Ra ngoài ko ai đối xử với em thế, về nhà bố mẹ em ko bao giờ nói em thế...Em cũng chỉ muốn yên ổn, ko muốn làm ầm ĩ, vì nghĩ xấu chàng hổ ai. Nhưng... ko được, cuối cùng vẫn đổ vỡ, vì anh ta lăng nhăng và bắt cá nhiều tay. Yêu nhau bao nhiêu năm, hai nhà ở gần nhà nhau mà đầu sang năm anh ta cưới vợ em về quê mới biết. Hỏi anh ta còn chối đây đẩy, còn thế thốt và xin em, nói là gia đình bắt ép này nọ... Dù em biết lý do là anh ta tham lam chứ giờ chẳng gia đình nào bắt ép được nếu mình ko muốn. Giờ nghĩ lại em thấy anh ta đóng kịch quá siêu. Em cũng quá chủ quan, tin anh ta. Một phần do công việc và học hành của em quá bận để lo cho mình, cho em gái và một phần cũng vì anh ta. Cứ 21toi em mới về. Tuần có khi chỉ gặp nhau 1-2 lần nên anh ta đóng được màn kịch thành công mỹ mãn!
     
    Mẹ Hà Vi_2004 thích bài này.
  18. Moon_8xhn

    Moon_8xhn Bột bánh bao: 0982 068 56

    Tham gia:
    1/12/2011
    Bài viết:
    1,254
    Đã được thích:
    325
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: HỘI CÁC SINGLE MOM, DAD - Vào đây chia sẻ, tâm sự, 8 chuyện, và học hỏi cách chăm sóc

    @ chị HienLuong, @ Mẹ Hà Vi:

    Ngày sinh nhật anh ấy, em có gửi tin nhắn chúc ".... mong anh sớm được bến đỗ" và sau đó em nhận được 1 cuộc điện thoại đề nghị quay lại. Em biết ý định này của anh ấy có ngay sau thời gian bọn em chia tay, nhưng không dám nói. Em hỏi lại một câu: " Anh thử nói cho em cái lý do thuyết phục để quay lại?"
    Người ta nói " Vì mình yêu nhau, được 2 bên gia đình ủng hộ"
    Em nói: " Tại sao trước mình cũng yêu nhau, 2 bên gia đình ủng hộ mà vẫn chia tay? em có thể nói chuyện bình tĩnh với anh như thế này, k phải là em đã quên những gì xảy ra, quên những gì anh đã làm, mà chỉ vì em muốn sống cho thanh thản, k hận thù và cũng muốn anh sống tốt. Em đã nói rồi, em không phải là quả bóng để anh cần thì lấy k cần thì đá đi. Gia đình em không phải là cái chợ, để anh thích làm gì thì làm. Bố mẹ và gia đình anh k hề biết chuyện gì xảy ra k phải vì em k dám nói mà bởi vì em thương bố em, người ủng hộ chuyện tình cảm chúng ta, người đã coi anh như con cái trong nhà, còn với bố mẹ anh thì ở xa cũng k biết anh ở ngoài như thế nào."

    Các chị à!
    Đã nhiều lần em nhận được câu hỏi : " Hay là nó có người khác hả, cháu/ em cứ nói đi" từ phía gia đình anh ấy. " Bác/ anh chỉ thấy một điều là về tới nhà là nó chưa bao giờ nói về một ai khác ngoài cháu" Em chỉ nói rằng anh ấy làm gì ở ngoài, nếu anh ấy dũng cảm nói thì sẽ nói với cả nhà, còn cháu sẽ không nói gì nếu k có mặt anh ấy ở đây, còn cháu ntn thì 5 năm qua cả nhà đã biết rồi. Nhưng người con trai đó chưa bao giờ dám nói với mọi người về điều mình làm, k bao giờ nhận những điều đó, thật nực cười, trái đất thật tròn, dù cách xa nhau rất nhiều nhưng em vẫn biết thông tin. Lúc đó em sốc, em k thể tưởng tượng nổi cái tình yêu họ giành cho mình trong suốt thời gian qua được gọi là gì nữa.

    Em không ân hận vì đã yêu anh ấy và cũng k ân hận vì đã chia tay anh ấy. Như Mẹ Hà Vi nói đó ạ, em phải cảm ơn anh ấy. Chính anh ấy đã dạy cho em nhiều điều để em đối mặt với cuộc sống này, trưởng thành hơn và vững vàng hơn. Em không biết các chị như thế nào chứ nỗi đau thì nó vẫn là nỗi đau, tuy nhiên mình vẫn phải sống, đôi khi k chỉ vì mình mà vì người thân của mình chị nhỉ?
    Em tự nhủ với mình, em phải sống tốt, sống đàng hoàng và thật vui vẻ để cho người ta sang mắt ra.

    P/s: Định comment các chị từ sang nhưng mà cuối năm em bận quá, hì hì. Muốn vào 888 cho vui nhưng k có thời gian nữa.
     
  19. Mẹ Tí Duy

    Mẹ Tí Duy Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    30/12/2009
    Bài viết:
    1,225
    Đã được thích:
    773
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: HỘI CÁC SINGLE MOM, DAD - Vào đây chia sẻ, tâm sự, 8 chuyện, và học hỏi cách chăm sóc

    Chị bít vì sao chị em mình hợp cạ roài: Hoàn cảnh mẹ này khá giống chị,và cách cư xử lại càng giống hơn! Lúc mình ra ngoài 6 tháng giời chả ai đoái hoài chăc để thử xem "mày rời nhà tao ra mày có chết ko"..hehe...chả chết mờ lại còn ngon lành cành đào mới chán chớ...còn cái giọng "con tao thì lấy lúc nào chả được vợ,còn mày làm sao mà lấy được chồng.." hờ hờ...1 lần đã chán đến chỗ...cắt tiết roài còn mơ mòng zề... Mà vấn đề là ở chỗ lấy vợ thì dễ,dưng mờ vợ dư lào ế...
    Còn vợ chông 1 ngày nên nghĩa,chả sống với nhau được thì thôi chớ hơi đâu chưởi nhau cho mệt mỏi...mất hết tình nghĩa đi. Bẩu con giai lấy vợ nó lại ko lấy mí chán,nó bẩu "con ko có lễ cưới thứ 2",chán nhể....thì thôi,chả cưới cứ về ở với nhau cũng được mờ,có sao!
    Chị em ta là cứ phải quật cường,đôi khi hơi buồn tí dưng mờ ko đau!
     
  20. Mẹ Tí Duy

    Mẹ Tí Duy Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    30/12/2009
    Bài viết:
    1,225
    Đã được thích:
    773
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: HỘI CÁC SINGLE MOM, DAD - Vào đây chia sẻ, tâm sự, 8 chuyện, và học hỏi cách chăm sóc

    Mẹ này được! Chị ngưỡng mộ cách cư xử của mẹ này!
     

Chia sẻ trang này