Hỏi cách tắm cho trẻ sơ sinh.

Thảo luận trong 'Các vấn đề chăm sóc khác' bởi ngoclt, 15/4/2006.

  1. Mẹ Sao Khuê

    Mẹ Sao Khuê Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    25/4/2005
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    18
    Đúng rồi đấy Hiền ạ. Vòng tay qua cổ bé và nắm chặt phía tay bên kia, chỗ ngay nách ấy, chỗ đó dễ nắm hơn.
    Ở bên này khi sinh bé ra thì BS có dùng kẹp kẹp rốn bé lại luôn, mà hình như có bọc cả cao su nữa, nên tắm bé thoải mái không phải lo gì cả. Lúc lau khô cho bé thì chỉ cần lấy tăm bông ngoáy tí ti quanh rốn cho thấm nước thôi. Với lại bé không băng rốn, nên cũng thoáng chứ không sợ hầm hơi nhiễm trùng đâu.
     
    Đang tải...


  2. Mẹ Sao Khuê

    Mẹ Sao Khuê Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    25/4/2005
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    18
    Bên VN hình như cũng bán nhiều loại chậu tắm lắm, loại như mẹ AE kể hình như cũng có bán đấy.
    Thực ra thì do chưa tắm bé bao giờ nên lo lắng thôi, chứ tắm 1 vài lần quen tay rồi thì mình lại thích tắm cho bé bình thuờng, nghĩa là để bé tự do đạp vẫy vùng trong nước ấy. Mình còn thuộc loại nhát, tắm con xong là lo mau mau lau người mặc quần áo cho con luôn, chứ mấy đứa Tây trong bệnh viện bọn nó tắm xong cứ để con tơ hơ ra đấy, bôi kem mát-xa, vừa mát-xa cho bé thư giãn vừa nói chuyện hoặc hát cho bé nghe. Thấy cũng vui ra phết, nhưng con nhà mình chả được như thế đâu, tắm xong là khóc ầm lên rồi, làm mẹ cuống cả lên, chả nghĩ gì tới mát-xa mát-xiếc gì hêt :p :p
     
  3. ngoclt

    ngoclt Thành viên mới

    Tham gia:
    30/3/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    6
    Em có dùng loại chậu tắm chuyên dụng cho trẻ sơ sinh như các chị nói đấy. Để chắc ăn, em còn mua thêm cả cái lưới tắm gắn trên thành chậu, vừa chớm mặt nước để bé không bị.....rơi xuống nước. Thế mà vẫn sợ bé bị sặc nước. (Mà mới hôm qua, bé nhà em bị uống một ngụm nước lã trong khi tắm trong tư thế nằm úp rồi đấy :( ).
    Không phải em quá lo lắng, nhưng cái thóp trên đỉnh đầu cháu bé nhà em hình như mỗi ngày sưng to hơn thì phải( cứ mỗi lần tắm xong, em lại thấy nó lớn hơn và hơi đỏ). Em có nên đưa cháu đến bệnh viện không? Dạo này bé nhà em quấy quá các chị ạ, hơi tí là khóc, mà cứ đòi bế suốt. Các chị có cách nào làm cho bé hết khóc khi đang bú không? Chứ vừa khóc vừa bú như thế, bé bú được ít lắm. Mà vừa ngậm vú được một tí là dứt ra, khóc thét lên, rồi lại đòi bú... Nhiều lúc khiến em phát... cáu, vì có khi không kịp chuẩn bị khăn làm sữa bắn cả ra quần áo, thậm chí vào mặt bé nữa... Cả ngày em chẳng làm được việc gì ngoài việc bế con, cho con bú và thay bỉm. Em thấy mình còn vụng về quá...
     
  4. Adam & Eve

    Adam & Eve Thành viên tích cực

    Tham gia:
    29/10/2004
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    59
    Điểm thành tích:
    28
    Có thể là do mới nên bé cũng chưa quen được với cách ngậm ti. Ở trong bệnh viện, bé bú có được nhiều không? Bé ngủ trong viện có ngon giấc không? Thường thì ở viện, nếu mẹ đẻ mổ thì mấy ngày đầu bé sẽ được các hộ lý chăm sóc từ tắm giặt đến cho uống sữa bình. Cái vụ cho con bú không đơn giản tí nào phải không mẹ Ngoclt, phải tập cho con ngậm ti đúng thì mới ti được nhiều. Mẹ Ngọclt có nhiều sữa không? Đã thử cho bé bú bình chưa? Một ngày bé ngủ bao nhiêu tiếng? Khoảng cách giữa mỗi cữ bú là bao nhiêu? Bé quấy khóc cả ngày, và cả đêm hay chỉ ban đêm/ or chỉ ban ngày thôi? Mẹ Ngoclt chia sẻ thêm đi thì mới tìm ra được nguyên nhân?
    Nuôi con mấy tháng đầu vất vả lắm? Cố gắng lên nhé.
     
  5. ngoclt

    ngoclt Thành viên mới

    Tham gia:
    30/3/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    6
    Khi còn ở trong bệnh viện, bé nhà em ngủ ngoan lắm. Em phải nằm viện hơn 1 tuần, nhưng ngày thứ 3 đã cho con bú rồi, mọi thứ đều ok mà :) . Mới chỉ 2 ngày nay, bé nhà em mới hay khóc như vậy. Không biết có phải là do môi bé bị rộp nên thấy đau mỗi khi bú? Hơn nữa, giấc ngủ của bé cũng ngắn, cứ ngủ chưa đầy 1 tiếng đã thức dậy, khóc ầm lên. Cho ngậm ti thì nín ngay, nhưng chỉ bú được một tí là thôi. Bây giờ biện pháp "dựng dậy vỗ vỗ vào lưng bé" cũng không ăn thua nữa rồi :( . Bé nhà em khóc cả ban ngày lẫn đêm( ban đêm thì khóc ít hơn), khi đang bú cũng vừa khóc vừa bú, mệt thế đấy các chị ạ! Em cũng đang nghĩ đến chuyện cho bé bú bình, song cũng thấy hơi ngại vì mấy cung đoạn xử lý lích kích quá :lol: . Vả lại em cũng muốn biết xem nguyên nhân tại sao bé lại có hiện tượng như bây giờ, rồi mới dễ dàng quyết định việc tiếp theo được. Lúc đầu em cứ nghĩ việc cho con bú thì có gì là khó đâu, nhưng càng ngày càng thấy mọi thứ mới mẻ và không đơn giản tí nào mẹ Adam & Eve nhỉ?
     
  6. Mẹ Sao Khuê

    Mẹ Sao Khuê Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    25/4/2005
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    18
    Ở trong bệnh viện người ta có hướng dẫn cho em cách cho em bé bú không? Nếu bú đúng cách thì sữa sẽ ra nhiều, bé không bị nuốt hơi nhiều và đầu ngực mẹ cũng không bị đau nữa.
    Nếu cần thì em cho bé đi khám BS xem sao, tiện thể xem cái thóp của bé thế nào luôn. Chị nghĩ là không có vấn đề gì, nhưng ở xa thì cũng khó đoán lắm em ạ.
    Trẻ con thì cũng tùy từng đứa, đứa ngủ ngoan, đứa ngủ quấy. Con nhà chị thì ngày ngủ, đêm thức :cry: Có hôm khóc ròng rã từ 7h tối hôm trước đến 6h sáng hôm sau mà không biết lý do tại sao.
    À, mấy cái đốm trắng trong miệng bé đã hết chưa?
     
  7. K.P_Linh

    K.P_Linh Thành viên chính thức

    Tham gia:
    3/12/2005
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    18
    Mẹ Ngoc à em bé bi rộp trắng trong miệng phải ko , có phải trắng như sữa phải ko nếu phải thế thì đó gọi là lên đẹn , theo mình nên đưa em bé đến gặp bác sĩ để họ cho thuốc để bôi cho bé chứ bị thế bé bị đau nên khó bú lắm, kể ra các mẹ cũng ít để ý chứ sách họ dạy nuôi và chăm sóc bé sơ sinh đến 5 tuổi đầy , bà chi dâu mình có 1 quển sách như thế mỗi lần em bé có vấn đề gì mở sách ra xem chẳng hề sai chút nào, cái này mình đã đọc trong sách đó vả lai con gái chi dâu mình cũng bị một lần nên mình nhớ là bị lên đẹn. Mẹ Ngọc nên mua 1 cuốn sách đó trong đó hiện tượng gì của em bé đều có, cũng nhờ cuốn sách đó mà 2 chi em mình chăm sóc con rất tốt, ví như phát hiện sớm hiện tượng viêm phế quản của bé, rồi thuỷ đậu, len đẹn.........
     
  8. Adam & Eve

    Adam & Eve Thành viên tích cực

    Tham gia:
    29/10/2004
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    59
    Điểm thành tích:
    28
    Mẹ Ngoclt ơi, nếu thấy không yên tâm thì mang đến bác sĩ đi. Mà OX sang học nhưng chắc là có chế độ bảo hiểm phải ko? Mẹ Ngoclt đã đăng ký ở cityhall chưa? Vì ở Nhật trẻ em dưới 6 tuổi được khám miễn phí, mà lại còn được hình như là 5000 yên trợ cấp/tháng đấy. Chẳng đáng là bao nhiêu nhưng được lợi cái khoản khám-chữa-bệnh-thuốc thang miễn phí. Sau đó mẹ Ngoclt tìm một cái clinic cho TE ở gần nhà, để khi cần đến khám luôn. Ở cityhall hình như cũng có một bộ phận tư vấn về dinh dưỡng, sức khỏe cho trẻ em đấy. Nếu mẹ Ngoclt không nói được tiếng Nhật thì tìm đến phòng quản lý người nước ngoài trước để đề nghị giúp đỡ về ngôn ngữ. Cái phòng này cũng ở cityhall luôn.
    Em bé bị rộp môi có nhiều lắm không? Theo kinh nghiệm ít ỏi của mình thì mấy tháng đầu mệt lắm. Bé nhà Ngoclt còn chưa được một tháng phải không? Bé quấy khóc có thể có nhiều nguyên nhân:
    - Bé bú không no, nên nhanh đói, mà sữa mẹ thì nhanh tiêu hơn sữa ngoài.
    - Bé đang ở trong bụng mẹ (một nơi an toàn), bây giờ được tiếp xúc với thế giới bên ngoài, nhiều tiếng động, thời tiết ở Nhật bây giờ cũng giao mùa nên người lớn còn mệt huống hồ trẻ con.
    - Chỗ ngủ của bé không thoải mái, có thể nóng quá, hoặc không đủ ấm.
    - ....

    Mẹ Ngọclt thử tìm cách khắc phục xem nhé:
    - Cho bé bú bình (sữa ngoài, hoặc sữa mẹ vắt ra) để biết được bé bú bao nhiêu.
    - Ban ngày lúc bé không ngủ thì mẹ Ngoclt cho bé ra gần cửa sổ, hoặc mở nhạc cho bé nghe. Nói chuyện với bé, cho bé biết bên ngoài có cái gì,.... Buổi tối thì tắt đèn, hoặc bật đèn ngủ thôi và nói cho bé biết giờ là buổi tối, ... Còn khi đi ngủ, mẹ Ngọclt hát cho bé nghe, mình thì cứ đến giờ ngủ là hát một bài duy nhất, và dần dần bé biết rằng đã đến giờ đi ngủ khi nghe mẹ hát bài đó.
    - Kiểm tra chỗ ngủ của bé. Kiểm tra nhiệt độ trong nhà, nếu ấm áp thì không cần bao bọc bé kỹ quá đâu. Bé bị nóng quá khi ngủ cũng hay quấy lắm.
    Còn nhiều nữa, nhưng mà mình chẳng nhớ được. Các mẹ giúp mẹ Ngoclt thêm nhé.
     
  9. ngoclt

    ngoclt Thành viên mới

    Tham gia:
    30/3/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    6
    Vâng, xin cảm ơn mọi người đã nhiệt tình chia sẻ. Ngày mai em sẽ nhờ bà TNV người Nhật đi cùng để đưa cháu đến bệnh viện khám xem sao, chứ cứ để như vậy rồi đoán già đoán non cũng mệt mỏi lắm các chị ạ! Các ý kiến của mẹ A& E thật có lý, em sẽ để ý khắc phục, hy vọng sẽ cải thiện được tình trạng hiện nay.
    Bé nhà em chỉ bị rộp trắng ở môi chứ không bị trong miệng đâu ạ. Ngày mai em cũng sẽ khám bác sĩ cho cháu luôn. Có lẽ em cũng cần phải tham khảo và nhờ người nhà ở VN gửi sang vài quyển sách cần thiết như chị K.P_Linh nói.
     
  10. Adam & Eve

    Adam & Eve Thành viên tích cực

    Tham gia:
    29/10/2004
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    59
    Điểm thành tích:
    28
    @ Mẹ Ngoclt: Mẹ Ngoc đã cho bé đi khám chưa? Tình hình thế nào rồi?

    @ Mẹ SK: Mẹ SK làm cái avatar cho second baby ở dưới cái chữ ký buồn cười quá.
     
  11. ngoclt

    ngoclt Thành viên mới

    Tham gia:
    30/3/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    6
    @ Mẹ A & E: Sáng qua, em nhờ bà TNV gọi điện đến gặp BS quen, nhưng ông ấy ko có ca trực. Thế là người ta giới thiệu em sáng nay mang cháu đến khoa Da :?: . Bận một số việc nên tận 10h mới đi đến viện được, ngồi chờ dài cổ mới đến lượt khám. Nhưng khi vào khám, bác sĩ nắn trên đầu bé một hồi rồi bảo: phải chuyển sang khám ở khoa khác, nhưng bây giờ hết giờ rồi, sáng mai đến khám. Vậy nên em vẫn chưa biết thế nào chị ạ. Sáng mai phải mang cháu đến viện lần nữa. Em cũng thấy hơi lo...
     
  12. Adam & Eve

    Adam & Eve Thành viên tích cực

    Tham gia:
    29/10/2004
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    59
    Điểm thành tích:
    28
    Ngoclt đi khám ở hospital à? Thế thì đông lắm. Mỗi lần mình đi khám ở bệnh viện ông xã toàn phải đi từ 8h sáng để lấy phiếu, sau đó khoảng 9h-10h mình đến thì được khám luôn. Nhưng sao mẹ Ngoclt không đến mấy cái private clinic ấy. Nếu có bảo hiểm cho con rồi thì ở đâu cũng free cả. Đến clinic thì nhanh hơn nhiều. Mà chọn luôn cái clinic cho trẻ em ấy nhé
     
  13. ngoclt

    ngoclt Thành viên mới

    Tham gia:
    30/3/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    6
    Mấy hôm nay em bận quá( phải chăm sóc cả một chị bạn bị sẩy thai nữa) nên hôm nay mới repply lên DĐ được.
    Mẹ A & E biết không? Hôm vừa rồi em đưa bé nhà em đến BV khám lần nữa. Sau khi khám kĩ càng một hồi lâu, rồi đưa đi chụp XQ nữa, nhưng bác sĩ nói là: vẫn chưa kết luận được nguyên nhân tại sao bé lại bị sưng trên đỉnh đầu. Tuy nhiên, theo bác sĩ thì không bị ảnh hưởng đến phần xương. Họ hẹn nhà em thứ 2 tuần tới mang cháu đến chụp cắt lớp. TRước khi chụp phải cho bé uống thuốc ngủ vì hình như phải tiến hành chụp trong mấy chục phút gì đó.
    Nói thật là em nghĩ khôn thì ít mà nghĩ dại thì nhiều, nhưng không dám nói với ai :( . Em đang sốt ruột chờ đến tuần sau đi khám lại xem sao.
     
  14. Mẹ Zĩn

    Mẹ Zĩn Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    26/9/2005
    Bài viết:
    1,056
    Đã được thích:
    31
    Điểm thành tích:
    48
    Mẹ ngoclt ơi, khám cho con được chưa chị? Bác sĩ nói thế nào? Có con mọn lại phải chăm thêm người ốm nữa thì mệt lắm nhỉ.
     
  15. zozo

    zozo Thành viên tích cực

    Tham gia:
    21/7/2005
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    18
    Mẹ ngoclt ơi, mình vẫn theo dõi bài của bạn, bé đi khám thế nào rồi? không vấn đề gì chứ?
     
  16. ngoclt

    ngoclt Thành viên mới

    Tham gia:
    30/3/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    6
    Cảm ơn mọi người đã quan tâm và chia sẻ. Hôm thứ 2 tuần trước(1/5) mình đưa bé đến bệnh viện chụp cắt lớp nhưng bác sĩ hẹn đến ngày 11/5( thứ 6 tuần này) mới có kết quả. 11/5 này là ngày khám định kỳ của bé mà. Mình cũng đã hỏi một số người nhưng họ chỉ biết về triệu chứng "thóp bị lõm" của những đứa trẻ bị còi xương thôi, còn hiện tượng "thóp lồi" lên như bé nhà mình thì không hiểu thế nào cả. Mình chỉ còn biết chờ thôi :(.
     
  17. Adam & Eve

    Adam & Eve Thành viên tích cực

    Tham gia:
    29/10/2004
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    59
    Điểm thành tích:
    28
    Mẹ Ngọclt đừng lo lắng quá nhé. Chắc ko sao đâu.
    À, mình đang ở Chiba. Làm thế nào để biết số phone của mẹ Ngoclt đây. Số ketai của mình là 09067197634. Nếu mẹ Ngoclt rảnh rỗi thì buôn chuyện nhé. Tuần này thì mình bận dọn đến nơi ở mới. Chắc tuần sau sẽ đỡ hơn.
    Chúc cả nhà mạnh khỏe
     
  18. ngoclt

    ngoclt Thành viên mới

    Tham gia:
    30/3/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    6
    To Mẹ A & E: Số DT của em là: 0903-769-4501. Chắc chắn sẽ có lúc em gọi điện cho chị. Khi nào đi Tokyo, nếu thuận tiện có thể sẽ ghé thăm gia đình chị nữa( Mấy khi "túm" được đồng hương :D ).
    Hẹn gặp chị.
     
  19. ngoclt

    ngoclt Thành viên mới

    Tham gia:
    30/3/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    6
    Hôm qua nhà em đến viện lấy kết quả nhưng vẫn chưa có kết luận cụ thể. Tuy nhiên, họ bảo rằng không có vấn đề gì đáng lo cả. Bác sĩ giới thiệu tuần sau đến bệnh viện có chuyên khoa về xương đầu để khám lại cho chắc chắn.
     
  20. MG188

    MG188 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    23/6/2024
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Khám Phá MG188: Nền Tảng Giải Trí *** Đỉnh Cao
    link: https://mg188.dev
     

Chia sẻ trang này