Chắc có chứ bạn. Thế mới có topic này mà. cửa nhựa lõi thép cao cấp | cửa nhựa lõi thép chất lượng cao | cua so lua 2 canh
5 năm đầu hôn nhân quả là đáng sợ, giờ thì ko sợ nữa vì mình đã nghiệm ra rằng : - sống cho con số 1, sống cho mình số 2, sống cho bố mẹ mình là số 3, rồi mới đến chồng và gia đình chồng. - chẳng việc gì mà phải đau khổ hay mệt mỏi vì ck, ck có phải là tất cả đâu. Hãy tự chủ và độc lập về tài chính (điều này luôn giúp mình có vị thế trong mắt ck và gia đình ck), hãy cứ ra ngoài vui vẻ với bạn bè đồng nghiệp... để ck hiểu rằng ko có ck mình vẫn có vô khối người khác để giao lưu và chia sẻ. - hãy găm tất cả những gì có thể găm quanh mình (tài sản), nhỡ may ck mình một ngày đẹp giời nào đó bỗng nhiên dở hơi có bồ thì mình đã có khối tài sản cho mình và con, kịa mịa chúng mày, tao đã có lựa chọn của tao, thích thì chiều luôn. - luôn làm đẹp bản thân, đừng bó hẹp bản thân mình với cs gia đình, hãy cho mình cơ hội được sống vui vẻ các mẹ ạ. Đôi chút kinh nghiệm của mình cho cs thời hiện đại.
ayza...7 năm đã từng yêu tha thiêt 1 người...con tim chết đi sống lại trong ma trận ảo của hạnh phúc....1 năm chỉ để chiêm nghiệm....và cuối cùng mọi thứ bình yên....xin 1 chân nhé chủ top///
Cảm ơn bạn đã chia sẻ kinh nghiệm nhé! Nhưng mình nghĩ không hẳn thể vì tùy ng ck hay thế nào chứ. cửa sổ lật | cửa sổ cách âm | cửa sổ gỗ đẹp
Không biết 2-3 năm nữa e có ny rồi lấy vợ, đến lúc đó e mãi đi làm k biết vợ em có chán e không, mà thôi giờ đang FA không quan tâm được nhiều, chúc các mẹ các chị nhanh hết chán .hi
Chán thì chán chứ có cái không chán được vẫn phải dùng các mẹ ạ. Của mình thì mình vẫn phải cố giữ để xài thôi.
Em vào đọc để xem các mẹ chán ntn còn tránh . Cuộc sống mỗi ng 1 suy nghĩ, 1 quan điểm rồi hoàn cảnh xô đẩy thì cũng phải có lúc chán tí chứ hihi
Nói thế chứ mình là phụ nữ, đàn ông họ đi xong còn về được chứ mình vớ vẩn là đi đời như chơi chị ơi. Xài cố thôi, tân trang tút tát lại, cho đi tập thể dục ))