Hehe nhà t cứ nhè lúc ăn cơm chỉ caanfn có tý nuoc mắt là thui ý, anh chồng thì cứ: anh sai rồi, em ăn đi rồi lau nuoc mat cho vo. ăn xong a ý bảo sao mình chả sai gì cũng phải xin lỗi còn vợ sai cũng thành đúng.
được cái mình thì k khóc, nhưng mà 1 khi đã khóc thì còn lâu mới dỗ nổi, hồi nhỏ bị oánh liên tục cơ mà đau quá mới khóc còn hơi đau thì k đến nỗi, những lúc thế mới biết ông chồng yêu mình đến mức nào mn à
đúng đó mn ạ, nhưng có điều, mình như thế ck mới lại yêu mình, hjhj, kiểu theo tình tình phớt, phớt tình tình theo ấy
giờ hãi nhất các ông ấy lại nghe lời ngon ngọt từ phía các em mơn mởn, chứ mình bây giờ bầu bí là chỉ ngồi chỗ đi lại được mấy đâu nên phòng bệnh hơn chưa bệnh mn à
thật chị ạ, tin tưởng ck lắm nhưng mình vẫn phải giữ đc ck, chứ đến lúc ngã ngũ thì rắc rối lắm Em á, em cứ thả, nhưng chính thả lão lại chả í o gì
Hehe em cũng ko có kn gì mấy, chỉ là lúc nào cũng tạo cho chồng có cảm giác được vợ con yêu thương, chiều chuộng nhưng có mức độ và ngoan mới được thế, vợ cũng vất vả nên phải yêu và chia sẻ với vợ. Anh xã nhà em về đến nhà là giúp vợ trông con, nấu cơm, giặt qao, chứ ko gác chân xem ti vi với chơi đt đâu ah.
ôi cái hội, e đọc cái tiêu đề topic mà buồn cười quá. Cho e theo với học hỏi các mẹ để yêu chồng hơn và chồng cũng yêu em hơn. hix.
Hehe lúc ấy hứng quá thì viết ý mn, chứ ko biết có nhất ko nữa. Bt vẫn nói em yêu anh nhất chứ ko nói nhất trên đời bjo