Ðề: Hội chó con Bính Tuất - 2006 ui cái chuyện ăn của con thì chị chịu ax nhà mình , mình cũng muốn kỷ luật sắt với con nhưng ax nhà mình lại chỉ sợ con đói ....po tay lun
Ðề: Hội chó con Bính Tuất - 2006 Ah nhà này mới đổi tên phải ko Lần trc ghé thăm rùi nhưng k đặt gạch vì bé nhà mình sinh tháng 12 Hihi. Cho mẹ con cháu làm quen với cả nhà nhé. Bé nhà mình trộm vía nặng 24kg cao 1m20 Nhà ở Đống Đa nhưng hộ khẩu ở Hai Bà Trưng , có mẹ nào cùng tuyến sang năm học trg tiểu học Tây Sơn thì cho mẹ con cháu làm quen luôn nhé
Ðề: Hội chó con Bính Tuất - 2006 Nói đến chuyện ăn, bạn Cún thối nhà em cũng lười ăn lắm!! lúc hứng lên thì ăn ác, cái gì cũng ăn, kể cả ngải cứu luộc, hay mướp đắng... ko chê gì hết!! nhưng những lúc ko thì cứ phải mẹ để cái roi bên cạnh, ghét cái là cứ bắt mẹ xúc, mẹ xúc thì chỉ 20 phút là hết bữa cơm, nhưng mờ để tự ăn thì mất cả tiếng!!! Còn vụ học, em chưa cho học gì cả, ngoài nặn và tô, vì con nhà em sẽ học sau con các mẹ 1 năm cơ!!
Ðề: Hội chó con Bính Tuất - 2006 Ngưỡng mộ bạn Cún này quá!! Cún thối nhà em mới có 112cm, nặng gần 19kg!!