Ðề: Hỏi chỗ học Piano cho mẹ (với mục đích học để dạy con) Nguyện vọng tốt quá rồi mẹ nó ơi :X:X:X mẹ thật sáng suốt :X:X:X chỗ em cũng dạy đàn nè, TT Âm Nhạc Bình Minh chị ạ, ở 149 hào nam TT E có 1 cs dạy piano đấy chị ạ,
Ðề: Hỏi chỗ học Piano cho mẹ (với mục đích học để dạy con) 40tr là chị mua đc rất nhiều loại đàn tốt rồi chị ạ :X chẳng hạn như U1H khoảng 2,200 usd. Mẹ mua đàn xong là đi học thì tốt , vì học đàn là cả một quá trình rèn luyện đấy, ko biết mẹ đã đi học ở đâu chưa?
Ðề: Hỏi chỗ học Piano cho mẹ (với mục đích học để dạy con) Nhận dạy PIANO ở Hà Nội Giáo viên: cô Thảo 0936 933372 - Tốt nghiệp Nhạc viên Hà Nội, nay là học viên Âm nhạc quốc gia Việt Nam, hệ đào tạo chính quy (11 năm) khoa Piano năm 2008 - Tốt nghiệp trường đại học hoàng gia Melbourne, Úc (RMIT) - Kinh nghiệm 6 năm giảng dạy piano và chơi nhạc tự do Nhận dạy: - Dạy trẻ nhỏ từ 5 tuổi trở lên theo hệ chuyên nghiệp và bán chuyên nghiệp - Dạy cho người lớn có nhu cầu chơi nhạc - Dạy PIANO bằng Anh ngữ cho trẻ em và người lớn Hình thức dạy: 1 thầy 1 trò trong 45’ hoặc 60’ hoặc dạy theo nhóm Giờ học: tùy theo học viên sắp xếp Ưu tiên: Học viên có đam mê với Piano, có tính kiên nhẫn và có nhu cầu học lâu dài. Nếu bạn cần tư vấn thêm về việc học nhạc, và quan tâm tới việc học nhạc của con em mình, xin liên hệ với cô Thảo 0936933372, hòm thư haphuongthaopiano@gmail.com.
Ðề: Hỏi chỗ học Piano cho mẹ (với mục đích học để dạy con) chị thử tới hỏi nhà hát nhạc vũ kịch việt nam ở trên đg núi trúc xem em thấy ở đó họ dậy múa hát cho trẻ nhỏ nhiều lắm.có thể họ dậy cả đàn nữa.
Ðề: Hỏi chỗ học Piano cho mẹ (với mục đích học để dạy con) Cảm ơn bạn. Trước kia mình có học một chút rồi nhưng giờ chắc phải học lại. Mua đàn ở đâu uy tín bạn nhỉ?
Ðề: Hỏi chỗ học Piano cho mẹ (với mục đích học để dạy con) Mời mẹ đến số 22, ngách 629/25 Kim Mã. Mình có tham vọng giống mẹ nên đã mở lớp cảm thụ âm nhạc cho bé từ 3 tuổi, lớp đàn cho bé từ 4 tuổi và cả lớp dành cho cha mẹ, giáo viên nữa (cả piano, organ). Mình và 2 con gái cũng đang học. Bạn lên hệ với mình nhé. 094. 382 1271
Ðề: Hỏi chỗ học Piano cho mẹ (với mục đích học để dạy con) P/s: Thầy dạy chỗ mình là sinh viên năm cuối nhạc viện nhạc viện. Chuyên đi dạy piano cho các trung tâm và dạy tại các gia đình. Mình thấy rất ổn.
Ðề: Hỏi chỗ học Piano cho mẹ (với mục đích học để dạy con) em là việt.e nhận dạy piano,organ.nhận các cháu 5 tuổi trở lên.và luyện thi vào các trường nghệ thuật.cha mẹ nào có nhu cầu xin liên hệ với em. sdt:01213141546.(kinh nghiệm dạy học 5 năm.)
Ðề: Hỏi chỗ học Piano cho mẹ (với mục đích học để dạy con) nếu mới học thì các mẹ nên cho con ra trung tâm sau 1 thời gian thì mời gia sư về là ok cháu e hồi trước cũng học thế. Học trung tâm kiến thức cơ bản và lấy hứng học sau đó mới gia sư về nhà để dạy cho kỹ. Mặc giù là học chơi thôi nhưng cũng phải tử tế 1 tý. Mời gia sư các mẹ cũng nên tìm hiểu kỹ 1 tí nhé như nhà mình hồi trước gia sư đầu tiên dạy cháu mình mặt thì hầm hầm, trẻ con tập trung ko đc như ng lớn mà cứ ép cháu mình tập trung nên thằng bé bắt đầu sợ đàn. Lúc đấy đc giới thiệu cô khác nói mãi cháu mình mới chịu học thử mày mà nó thích cô này h thì ok rồi nhìn cô là thấy sung sướng lắm. Ah e nghe nói là nền học piano ngay từ đầu bởi học piano xong or thì đc nhưng từ or sang piano thì lại khó chẳng biết tại sao nữa
Ðề: Hỏi chỗ học Piano cho mẹ (với mục đích học để dạy con) Trước đây mình từng học đàn chỗ thầy Tuấn ở phố Bà Triệu (bố của anh Tuấn Hùng, đội trưởng Trò chơi âm nhạc trên VTV3 ngày xưa ý). nhưng giờ thầy chuyển nhà rùi. THeo kinh nghiệm của mình thì nên học tại nhà của các thầy trong Nhạc viện dạy thì tốt hơn là đi học ở các trung tâm. CHúc bạn sớm tìm được lớp học như mong muốn.
Ðề: Hỏi chỗ học Piano cho mẹ (với mục đích học để dạy con) Mình cũng đang định mua đàn để tập và để dạy con. Trước kia mình cũng tập được 1 thời gian nhưng chưa mua được đàn nên bỏ
Ðề: Hỏi chỗ học Piano cho mẹ (với mục đích học để dạy con) Mình thấy cho con học piano rất tốt nhưng thường các con chỉ thích thú khi chưa được học, đến khi vào học rồi thì chán dần nên các mẹ phải chịu khó động viên Mephim nói đúng trường hợp nhà mình luôn. Nhíp nhà mình trước kia cũng đã học đàn 2 năm mình cũng không biết nên cô toàn dạy vẹt cho con, đến khi cô có bầu sắp sinh thì minh cho con nghỉ, khi ấy mình bảo con tập bài thì con nói không có cô ko học được, học 2 năm mà con không đọc được nốt nhạc nào, đi hỏi loanh quanh thì mình cũng tìm được một cô học piano chính quy dạy tốt lắm. Nhím nhà mình giờ học khác hẳn tự đọc nhạc được mà nhìn phong thái ngồi đánh đàn cũng đẹp hơn, ngón tay nhìn nhanh nhen hơn nhiều. Tuy học cô này nhiều khi Nhíp cũng nói là bị căng thẳng, nhưng học nghiêm chỉnh mà nên không tránh khỏi. Mình cũng phải động viên và nói với cô giáo là những hôm căng thẳng quá thì cứ cho con nghỉ sớm chút rồi từ từ dạy cho con đỡ sợ. Nhưng nhìn con tập đàn mình cũng vui lắm. Nhiều hôm thấy Nhím tập trung quá cứ nhìn chằm chằm vào bản nhạc mà đánh thế mà không sai mới lạ chứ. hihi Cũng may là nhờ được người giới thiệu cho chứ không để Nhím bỏ học đàn thì uổng lắm. Mong rằng học đàn sẽ giúp cho con có tâm hồn đẹp hơn chứ cũng không mong con theo chuyên nghiệp gì hết Đây là kinh nghiệp của mình cùng chia sẻ với các mẹ