Hội chứng tuổi lên 3!!! Con gái tôi năm nay cháu đã được 2,5 tuổi. Cháu đi mẫu từ lúc 18 tháng nhưng tới bây giờ cháu vẫn rất sợ đi học. Mấy ngày gần đây và thời gian này cháu có vẻ rất lì, Sáng ngủ dậy thì cháu cứ ườn qua ườn lại. Hối cháu dậy ngay thì ôi thôi lại màn khóc nhè, mà nếu có dậy thì chả chịu đánh răng hay rửa mặt. Những lúc đó rất là bực mình, vì gần tới giờ làm nên lúc đó "bốp" vào mông bé mấy cái, nói chung là khá đau, đỏ hết cả mông ---> Lúc này thì nói sao là bé nghe vậy Hoặc buổi tối trước khi đi ngủ bé cũng rất ngại đánh răng, dù đã mua đủ loại bàn chải màu mè, đòi mở TV để nằm ngủ. Tắt là không cho, những lúc này phát vào mông mấy cái thật đau---> Cũng lại oke, nói sao nghe vậy Nhưng tôi nghĩ phương pháp đó không đúng, vậy nhờ anh chị em nào có kinh nghiệp thì chia sẻ với ông bố trẻ này nhé Mong nhận được sự giúp đỡ
Hội chứng tuổi lên 3 này lần trước tớ đã đề cập tới trong 1 topic cùng tên!!! Bố nó thử search lại coi!!! Mạng mấy bữa nay chán quá nên làm biếng tìm lại:-\"
http://www.lamchame.com/forum/showthread.php?t=6460 Có phải link này không BIBO Đâu có thấy nói gì đâu
Con gái tôi năm nay đã hơn 3 tuổi rưỡi rồi nhưng cũng ở trường hợp tương tự như vậy. Mọi người bảo đó là hội chứng tuổi lên 3 nhưng tôi chờ mãi mà vẫn chưa thấy hết. Nhiều lúc bực mình quá đành phải dùng bạo lực mặc dù biết như thế là rất phản giáo dục
Em cũng thấy nói nhiều đến trẻ ở giai đoạn này tính khí nó vậy và dần thay đổi, trước cô cháu gái em cũng vậy nhưng giờ thì khác hơn, ngoan hơn nhiều, hi vọng là các bé dần sẽ qua giai đoạn này. Con nhà em thì thấy hội chứng từ bây giờ 22 tháng, đúng như nuna nói, ăn vạ ghê quá, nhiều khi giận quá cũng dùng bạo lực, tẹt vào mông cho khóc thể sau đó thì giơ roi biết sợ hơn và biết nghe lời hơn.
Vấn đề ở chỗ là nhiều khi rất ngoan, ngạc nhiên luôn, rất lễ phép Nhưng khi cô nàng đã lì thì đúng là THUA Thật khó xử trong lúc này Sáng thứ 7 và CN chắc bé cảm nhận được không đi mẫu giáo là rất ngoan. Nhưng từ thứ hai đến thứ sáu thì căng cẳng càng căng :evil: Thậm chí có hôm còn đòi qua nhà người quen (nhà ngoại) Nhưng đó chỉ là cái cớ của bé. Sau khi mình đi làm rồi thì bé đòi về nhà lại <---Mục đích là để chốn học, mới 2,5 tuổi mà thế thì cũng ----> MỆT MỎI
Mọi người có thể tham khảo thêm mấy bài ở đường link dưới đây http://www.lamchame.com/forum/showthread.php?t=1914
về lứa tuổi lên 3 thì đúng là đã bàn đến nhiều - ở đây tôi chỉ xin góp chút xíu về cái chuyện cho ăn roi và trốn học khi bố mẹ chọn giải pháp cái roi, đó là 1 giải pháp nhanh nhất, hiệu quả nhất và tệ hại nhất ! chúng ta cứ thử hình dung chỉ cần trẻ hơi nóng đầu, hơi nhức răng là cho uống trụ sinh ngay - kết quả là gì - hết nóng đầu, nhưng trẻ sẽ lờn thuốc, khi cần trị bằng trụ sinh thì sẽ phải dùng liều cao - Cũng thế, khi cho trẻ 3 roi, chúng ta đã làm 1 cuộc đàn áp có vũ trang và cháu bé đành co cụm, chấp nhận đầu hàng - nhưng bé sẽ học được 2 điều : - ỷ lớn hiếp nhỏ : khi trẻ lớn hơn trẻ sẽ cho những kẻ nhỏ hơn biết tay - hãy lùi 1 bước để tiến 3 bước, khi đó thì 3 roi sẽ không đủ nữa mà phải là 6 roi và có thể đến một thời điểm nào đó, khi trẻ bị 3 roi sẽ cười nhạt thay vì khóc - lúc đó là hết thuốc chữa ! Vì vậy, khi cho trẻ ăn đòn là chúng ta đã cho trẻ thấy điểm yếu và sự thất bại của mình chứ không phải là thành công đâu - còn cái chuyện nói không với mọi thứ của trẻ, chúng ta cần xem xét kỹ nguyên nhân vì có khi đó là sự tự khẳng định - nói không chỉ là để nói thôi ! Về những lý do và cách thức trẻ bày ra để không muốn đến lớp - mà ta gọi là trốn học, cũng cần xem xét dưới nhiều khía cạnh, và trao đổi với giáo viên để cùng phối hợp, tìm cách khuyến khích trẻ đến lớp - nếu như trẻ thực sự sợ hãi việc đi học, thì phải xem lại trường lớp và thái độ ứng xử của giáo viên - hơn là tìm mọi biện pháp từ dọa đến dụ trẻ đặt chân đến trường -việc trẻ MG nghỉ học thất thường cũng là chuyện bình thường ( vì sức khỏe, vì tâm tính, vì chưa thích nghi) nên chúng ta mới phải mất đến 3 năm để tập cho trẻ làm quen với trường lớp để khi lên lớp 1 - đó mới thực sự là đi học , trẻ sẽ đủ sức và sự tự tin "khởi nghiệp" HS -
Cám ơn đóng góp của LeKhanh, mình cũng hiểu điều đó. Biện pháp roi vọt <---- nôm na là: Sợ chứ không Nể :lol: Cái quan trọng là cách chúng ta kiềm chế như thế nào, thái độ của chúng ta lúc đó phải như thế nào
K phải rùi, do LCM chuyển server nên bị mất data cũ rùi Vấn đề này năm ngoái tớ đưa ra mọi ng bàn sôi nổi lắm!!! Thôi mời bố Nuna coi tạm ở đây nè: http://lamchame.com/content/view/1092/51/
Cám ơn BiBo nhiều nhé, cái này hôm qua đã in ra và nghiên cứu rồi, nhưng chưa thấy đề cập cụ thể lắm:finga: