Ðề: tầng 4 - Hội cún 82 tạm trú nắng, mưa, gió Đứa thì bảo đi chụp ảnh, tao chụp sao..? Đứa thì bầu đến đẻ mí tăng cưn tí xíu... tự kỷ.. Sang t ăn kem cho đỡ bùn đi. huhu
Ðề: tầng 4 - Hội cún 82 tạm trú nắng, mưa, gió Đây năm nào cũng cho ngân sách 5t cho cả cty 20ng, thích làm gì thì làm, 5t giờ đi ăn buffee còn chả đủ, nói chung ko có chính sách giữ ng đâu, chán lắm
Ðề: tầng 4 - Hội cún 82 tạm trú nắng, mưa, gió ông này dạo này soi ghê lắm, mà thui t chả dám nói nữa giờ có khi ông í đang lọ mọ lcm để xem nv nói xấu gì cũng nên, hơ hơ...
Ðề: tầng 4 - Hội cún 82 tạm trú nắng, mưa, gió Mụ có ở chiêm hóa k? Ở chiêm hóa có gì đẹp k? Có khi lên chụp cây đa nhể hjhj
Ðề: tầng 4 - Hội cún 82 tạm trú nắng, mưa, gió Có chóa gì mờ tự kỷ, việc ai nấy làm chứ, éo chụp ảnh thì đi măm, mờ chụp cái bụng bầu giữ làm kỷ niệm, mấy khi có dịp , heheeeeeeeee
Ðề: tầng 4 - Hội cún 82 tạm trú nắng, mưa, gió Ờ tự kỉ thật nhể? Nhg mà công nhận mụ bầu vẫn xuynh nên đi chụp ảnh k hề gì
Ðề: tầng 4 - Hội cún 82 tạm trú nắng, mưa, gió Mày sang hỏi thăm Jade, nó tăng gấp mí lần mày roài, heeeeeee. Mà chúng nó trả lời mày ầm ầm mà kêu ko đứa nào bắt chuyện. Viện tao sang năm cũng tổ chức đi Đà Nẵng. Éo gì, năm nay mình nhảy nhót đc thì toàn đi gần (đầu tháng 7 đi thực tế ở Bắc Giang), sang năm thì ngồi xó nhà. Viện thì chỉ 1 năm đi 1 lần thực tế thôi, còn đi kia là đề tài của các thầy tự tổ chức đi khảo sát, toàn tiện thể đi chơi mà. Mình tham gia nhóm đề tài cấp Nhà nước của một thầy nên nhóm rủ nhau đi Đà Nẵng.
Ðề: tầng 4 - Hội cún 82 tạm trú nắng, mưa, gió Chiêm Hóa cách chỗ t gần 100km b ạ, nghe nói con gái trên đó đẹp lắm cơ
Ðề: tầng 4 - Hội cún 82 tạm trú nắng, mưa, gió Hờ hờ đúng là cho như uống nước trà chanh chém gió thì thừa tiền nhể
Ðề: tầng 4 - Hội cún 82 tạm trú nắng, mưa, gió bầu đẹp như con phù thủy mí đi chụp bầu chớ tao xấu ỉn đi chụp bầu.. về chồng ngứt lun đới.
Ðề: tầng 4 - Hội cún 82 tạm trú nắng, mưa, gió 5t mà chía cho 20 mạng lên đây là đc 1 bữa đánh chén ổn ổn roài, khà khà.... B này sắp đủ 5 ông sao roài nhá
Ðề: tầng 4 - Hội cún 82 tạm trú nắng, mưa, gió Ý tưởng hay đấy, giờ có mốt chụp bầu mà. Vân Jade đi chụp đê.
Ðề: tầng 4 - Hội cún 82 tạm trú nắng, mưa, gió Uh công nhận đẹp nên bọn đàn ông mà nghe đến gái í là mắt rực rỡ hjhj
Ðề: tầng 4 - Hội cún 82 tạm trú nắng, mưa, gió Gứm, chả mấy khi cho xã ngứt cho nó ngứt đứ đừ lun đê........ Hồi t bầu xã nhìn thấy cái bụng buột miệng làm câu "eo ôi nhìn sợ thế nhờ"... t giựn cho 2 tiếng đới, heheeeeeeeeeee
Ðề: tầng 4 - Hội cún 82 tạm trú nắng, mưa, gió Uh, đen nhể hay là để hoãn sang năm nữa hãy thả cửa, tranh thủ đi mấy chỗ đẹp nghe mà t cũng xèm
Ðề: tầng 4 - Hội cún 82 tạm trú nắng, mưa, gió hôm đi biển xã chụp cho cái hình thía nào mà nhìn như thể mình đẻ đến nơi ý... ẹc anh hàng xóm nhìn thấy bảo e ơi sao càng ngày anh càng thấy e xinh ra... đểu hết độ..
Ðề: tầng 4 - Hội cún 82 tạm trú nắng, mưa, gió Thôi, để năm nữa mí sinh thì lâu quá. Tao tiếc quả đi Phú Quốc, Tây Nam Bộ sang năm nhứt thôi, híc. Mấy anh cứ bảo 4-5 tháng đi tốt, bảo nếu đúng lộ trình thì lúc ý em đẻ rùi, ngồi nhà ôm con rùi.
Ðề: tầng 4 - Hội cún 82 tạm trú nắng, mưa, gió hị.. phụ nữ khổ thật.. nhiều đứa xưn lém mà khi chửa cái bụng xấu tệ, mấy lần đi siêu âm nhìn thấy bụng các nàng mình còn sợ huống hồ đàn ông b thì chỉ tăng cưn thui chứ cái bụng hem bị xấu.
Ðề: tầng 4 - Hội cún 82 tạm trú nắng, mưa, gió T hồi bầu chả chụp cái nào giờ nghĩ thấy tiếc tiếc đơi b ạ
Ðề: tầng 4 - Hội cún 82 tạm trú nắng, mưa, gió Thí thả từ giờ rùi ak mà tính đến bằng giờ này là đẻ??????