Chào các mẹ em cũng đang săn đôi dê con 10w rùi ak , huhu có mẹ nào thai đôi như e ko ( mệt mỏi lắm ạ mà cố gắng vì con iu thui ak . E dự kiến 10-10 sinh ạ
Thấy hội Dê của các bạn mình cũng khoe cháu nội thứ hai của nhà cũng là con dê sinh vào tháng bảy âm lịch.... Thấy nói DÊ tháng bảy tháng tám Âm lịch là tốt các bạn ah.
Chúc mừng mẹ @Ha-vppdaogia , nghén nghe mà em sợ lắm. Tháng này em nghỉ làm gần hết luôn, không nhấc nổi chân tay nữa.
Các mẹ sao k chia sẽ phòng mình khám luôn cho mọi ng tham khảo với. Mình chưa bít khám ở đâu. Tính các 3 mốc quan trọng khám ở bs Vỹ. Còn BT thì em chưa bít khám ở đâu. E ở hoàng mai mon bít chỗ khám đc chỉ em với. E chắc đc gần 6 tuần rồi.
chào các mẹ, e sn 89, đây là bé đầu e dự sinh 2/10. đến hôm nay là được tròn 12w rồi tối nay e có lịch đi khám kiểm tra độ mờ da gáy, tim đập chân run mấy hôm nay rồi. cứ mỗi lần đến cái phòng khám là tim nhảy tango luôn. lần trước e đi SA thì được 8w6d tim thai 167l/ phút, đập uỳnh uỳnh nghe yêu lắm. e cũng nghén khi bắt đầu có tim thai, nhưng ko nặng lắm, chỉ ngán ngẩm 1 số món thôi bắt đầu uống sữa bầu morinaga vị caffe của Nhật, dễ uống nhưng sao cứ mỗi lần đến giờ uống sữa mà e thấy như đi đầy ý. e bắt đầu bị rạn và bị đau lưng, ê hông nặng. nhiều lúc ngồi dậy cũng khó, tối nào ck cũng phải làm 1 bài xoa bóp chân lưng và hông thì mới đỡ e còn bị lên cân nhanh nữa dù ăn uống như trước khi mang bầu. Sáng ăn sáng hôm thì bún, phở, xôi..., trưa ăn 1 chén con cơm ko đầy với thức ăn, tối cũng 1 chén con cơm với thức ăn, ăn thêm chút hoa quả, uống 1 cốc sữa bầu mà sao e thấy e sắp lăn đến nơi rồi ~^_^~~~~
Nếu cơ địa dễ bị rạn da, em thử dùng dầu dừa xoa da sau khi tắm xem có đỡ ko, vì sau bụng to thì nhanh rạn lắm. Chị cũng đau lưng và ê hông lắm, k biết có phải thiếu canxi ko
Các mẹ ơi, khi nghén hay mang bầu có truyền được không ạ ? Em nghén quá không ăn được gì nên tính đi truyền. Mè nào biết thông tin gì về chuyện này chia sẻ giúp em với ạ.
Các mẹ ơi, em tham gia hội với. Em bé nhà em dự sinh 15/10. Bé đầu nên hồi hộp với lo lắng lắm ạ. Em ko bị nghén món nào nhưng lúc nào cũng thấy mệt mỏi, buồn ngủ
Bầu bé trước những mốc quan trọng mình đi khám ở BS Vỹ ở dốc Phụ Sản, bình thường mình khám ở Phòng khám tư của BS Hạnh ở Phạm Tuấn Tài. Đợt này mấy lần này mình khám ở trong viện Phụ sản Hà Nội. Mình khám bảo hiểm nhé, vậy mà khám nhanh cực, không phải đợi, đi khám chỉ 30 phút là xong. Mình thấy nhanh hơn cả khám tự nguyện nữa. Các mốc khám quan trọng mình vẫn định tới BS Vỹ cho gần. Khám ở 125 Thái Thịnh cũng được. Còn chỗ BS Thực mình chưa khám bao giờ, nghe các mẹ nói mình cũng muốn đến khám. Mình hơi đặc biệt hơn các mẹ một chút vì mình mắc bệnh tiểu đường. Vì thế bầu bí khó khăn và mệt mỏi hơn các mẹ.
Các mẹ ơi, em nhìn vào bụng thấy ngoài nhịp thở của em còn có các nhịp đập khác rõ rồi. Có mẹ nào như vậy không ạ ? Chắc đây là nhịp đập của con nhỉ.
Thankiu chị.Em còn 2 tuần nữa là đến mốc 12tuần rồi đợt này mệt nên lười lắm ạ, suốt ngày về nhà ăn cơm mẹ nấu
mn mệt nhưng vẫn ăn được là tốt đấy, nhiều người nghén chả ăn được cơ. Mn nhớ bổ sung nhiều dinh dưỡng cho con giai đoạn đầu này nhé
Mình cũng dự sinh gần ngày với bạn 19/10. Bụng mình công nhận to hơn lần bầu đầu tiên, đợt trước gần 20 tuần mới thấy nhấp nhô bụng 1 tý, giờ thì cũng tương đôi rùi, mặc dù mới 10 tuần chắc lần này sẽ tăng kg phải biết