nhưng mà e k hiểu bsi dự kiến số tuần này là do kích thước e bé hay là tính theo số tuần chậm kinh chị nhỉ
Dự sinh là tính theo SA chứ em. Máy SA thì nó dựa trên chiều dài của thai để tính tuổi thai. Nên sẽ ra ngày dự kiến sinh. Vì có 1 số trường hợp chu kỳ kinh ko đều thì ko thể tính theo được. Chị cũng thuộc CKK dài. Ngày đầu CKK cuối của chị là 20/2 đấy chứ. Nếu như những người CKK ngắn thì đã phải tầm 10w.
k e ạ!!có tự nhiên e. Xã c bị tty, ở đây ai chỉ có người dân tộc nào giỏi là bọn chị lại mò tới, rồi lại chờ đợi, rồi lại thất vọng, niềm vui đến cũng bất ngờ lắm đó e
Chào các mẹ. e cũng đang có bé. dự đoán tháng sinh là khoảng tháng 12 nên xin góp mặt vào nhà mình. CKK của em cũng khá dài. Ngày cuối là 26/2 mà hôm 11/4 vừa rồi đi khám SSAD bác sỹ bảo thai chưa đc 6w, thai đã vào ổ nhưng chưa có túi noãn hoàng. hẹn 5d sau đi khám lại. Vì CKK of e ko chính xác nên e sợ thai vẫn bé. ko đi khám ngay.E đang định đến tầm 7-8w mới đi khám thì có sao ko các mẹ ?
Được bạn. Bạn đã đi khám và xác định có thai rồi. Giờ chỉ cần chờ tới 7-8w đi SA lại thì lúc đó có tim thai.
Uh CKK cuối của tớ ngày 19/02 mà tận 19/03 mới rụng trứng nên giờ mới dc có 5w5d. Đang vật vã quá cơ hic hic
Công nhận là chỉ mong giai đoạn 3 tháng đầu này thì chỉ mong sao cho chóng qua. mà càng mong thì lại càng lâu. kiểu ngồi đếm từng giờ từng phút í ạ ^^
Có mẹ nào phải nghỉ làm ở nhà như em không ạ! Em cứ vạ vật lên xuống lúc nào cũng mệt chẳng làm gì được, ăn cũng k ăn được đành ở nhà ăn bám ck ạ :'(
Mệt quá hả mẹ nó? Đang thay đổi thời tiết, cố gắng ra ngoài ít thôi, ở trong phòng cho đỡ mệt. Vài hôm nữa lại gió mùa. Xong rồi sang tháng nó mới qua hè hẳn. Hè mà bầu bí bụng to ngại lắm ý. Được cái là nhà mình sinh thì sinh vào mùa đông, đỡ mệt nhiều.
Em cũng thế. Cách đây tầm 2 tuần chưa biết có bầu vẫn chén tì tì như đúng rồi. 1 mình ăn hết 1 quả luôn ý, ngọt mà mát.
Tại vì trước đấy 3 tuần e thử vẫn 1 vạch, đi SA cũng k có gì, mà lúc đó e chậm 2 tuần rồi. Sau 3 tuần e thấy đau bụng dưới thì thử 2v, SA thì con đã 5 tuần. Bsi có hỏi e chậm mấy tuần thì e cũng tl là 5. E cứ băn khoăn mãi, k biết họ dự theo kích thước con hay là theo CKK
Nhưng ở nhà thì tự kỷ mất mẹ nó ạ. Với cả để xã vất vả, chật vật mình thấy không yên tâm. Cứ chạy ăn từng bữa thì.....:'(