để chiều nay nghỉ làm mình qua hỏi đã rồi báo giá chính xác từng loại và số lượng cần thiết để có giá tốt hơn rồi mình báo nhé, mình sinh vào mùa đông nên tốn kém thật,mua mấy cái chăn ủ các kiểu tốn, hôm trước mới mua đc có vài thứ mà đã hết 1tr rồi, ở đó chỉ có quần áo dạng body thôi, còn hàng sơ sinh thì đầy đủ, cái gì cũng có, nhưng mình chưa hỏi cụ thể, và có cái hỏi nhưng chả nhớ giá, đầu óc chán đời thật
Mình dự sinh 21/12 đây nhưng bây h mới dc 29 tuần mà thấy lặc lè quá,mình sinh lần 2 rồi nên cũng k bị bỡ ngỡ nhiều thứ nữa. Định tuần sau đi sắm đồ cho con gái mà các ch bây h chưa có nhiều đồ mùa đông,hix. quần áo chị lớn thì cho hết rồi nên bây h lại sắm lại từ đầu,tốn xiền quá.
giống mình, tập 2, lạch bạch như vịt, đồ anh đầu cũng đi cho hết, giờ đi xin chả có ai mà xin, đành sắm mới, tạp 2 là công chua đi xem đồ cứ gọi là yêu kinh khủng, nhìn thấy gì cũng thích mua, dự là hết cơ số tiền đây
Mình dự sinh trước ấy 1 ngày Chắc do m tập 1 nên nhìn k to lắm, cái j cũng bỡ ngỡ T cũng đang len kế hoạch sắm đồ cho gái yêu, các mẹ có kinh nghiệm chia sẻ em vụ này với
đồ con gái thì nhiều và yêu lắm, mình cũng con gái, đi mua đồ cái gì cũng thích, nhưng khá tốn, đang rủ các mẹ mua chung
E dự sinh 28/12 đây mà cũng đang đau đầu vụ sắm đồ sơ sinh cho con. Đang tìm mua cái cũi thanh lí mà khó quá. Mà e tính mua đệm xơ dừa cho con nằm cho thoáng chứ đệm bông ép nằm e thấy bé nằm bị nóng lưng hay ra mồ hôi lắm. E muốn hỏi có mẹ nào mua được chăn xô loại 6-8 lớp ở đâu thì mách e với nhé, e tính mùa đông cho con đắp với ủ bằng loại đó.
hi mình cũng tập hai dự sinh ngày 19/12 ah,thấy nặng nề lắm rồi...người nhức hết các cơ quan đoàn thể nên tranh thủ rãnh cuối tuần đã sắm đầy đủ quần áo cho zai rồi....chứ quần áo chị 2 thì đã 5 năm rồi nên giờ mua mới hết cho zai vì chị biếng ăn lắm,nếu e cũng như vậy mẹ đuối toàn tập lun á...mua tốn xiền lắm các mẹ ah....còn lại phải tranh thủ sắm mấy thứ cần thiết cho con gái ăn tết nữa chứ mẹ nằm ổ rồi cận tết nữa tội con lắm...vì các con nên mẹ phải cố gắng...
em hơi hơi giống chị, bé đầu nhà e sắp 3 tuổi, bé này thì giờ mới bầu 25 tuần thôi (nhưng dự sinh sát Tết luôn) nên giờ e phải túc tắc mua dần mỗi thứ 1 ít, mua đồ mặc đông cho bé đầu, 1-2 bộ cho con mặc Tết,với cả bổ sung 1 ít đồ cho bé 2 (may quá e vẫn giữ cơ bản đồ của bé thứ nhất nên lần này mua ít hơn hẳn). Cứ thỉnh thoảng đi làm về lại tạt vào hàng mua mấy thứ, rùi mua cả đồ mặc cho mẹ sau sinh nữa . Cơ bản là tạm tạm đủ, còn thiếu vài bộ mặc ở nhà mùa đông cho bố mà chưa mua được. đúng là chuẩn bị làm mẹ 2 con, tự nhiên thấy "bà già" hơn hẳn ^^ , cứ phải tính tính toán toán tý một để ko thiếu cái này cái kia mà đỡ mệt bụng do đi lại nhiều. hi hi.
Mn có thể wa shoptretho có loại của Nhật thì hơn 100k còn của Việt tầm 40k. E thì dùng khăn ủ hoặc khăn tắm to
Mình ởh ội dê tháng 11, mình cũng 86, ck 81 đây nàng ơi, ku lớn của mình năm 2012, năm nay bị nhỡ nhưng thôi để đẻ cho xong, hội dê 11 có 4 bé sinh non rồi cơ, chúc các mẹ dê 12 khỏe mạnh, các con đủ ngày đủ tháng rồi ra nhé
Ui mình dự sinh 31.12 đây, vào hóng các mẹ mua đồ cho bé với Hy vọng cả nhà mình mạnh khỏe đủ 9 tháng 10 ngày mẹ tròn con vuông :X
Có mẹ nào bị như em ko ạ, hic. Bầu nàng đầu thì tháng thứ 8 vẫn khỏe lắm, lúc gần sinh con cũng ko đạp đau và thúc mạnh như lần này. Em 31 tuần mà nàng ý đạp thúc đau quá. hic hic. Hông đau có lúc nằm rồi ngồi dậy 1 lúc rồi mà đứng lên ko đi đc. hiu hiu.
Em cũng giống chị rồi. Dạo này tự nhiên nàng ấy đạp dữ quá, đau hết bụng mà người cứ khó chịu. Em 33 tuần rồi.....hihi
Có e đây, e 32 tuần, nàng đạp nhiều và mạnh, đau thắt lưng và hông, nằm ngửa mà muốn đổi tư thế nghiêng phải nhờ ck, con trai đỡ giúp, còn tự mình xoay thì mất 5p mới xoay nổi
em 33w rồi, dạo này con bé nhà em cũng đạp ác lắm mà còn hay nấc nữa. Nhưng mà e chưa nặng nề như các mẹ, e vẫn xoay người được, đêm h còn toàn nằm ngửa ấy
các bé tháng 12 chăcs quay đầu hết rùi các mẹ nhỉ. giờ cũng nặng nề nhìu rồi. nhanh quá còn hơn 2 tháng nữa là top mình chốt hạ rùi.