Đến tầm này rồi thì khả năng tháo dây rốn quấn cổ, nhất lại là 2 vòng như của nhà bạn thì hơi khó. Nhà tớ tập 1 quấn có 1 vòng thôi mà nó còn chả thèm tháo nữa cơ ý.
Mn tập 1 sinh thường hay sinh mổ, bs nay bảo em 2 vòng vẫn sinh thường được, mà em lo không biết có bị ảnh hưởng gì không
Hồi tập 1 của tớ thì quấn 1 vòng, lúc vào viện đặt thuốc kích đẻ 2 lần, mẹ đau thấu trời mà con chả thèm ra nên phải đi mổ. Sau bs giải thích có thể là do rau quấn nên con ko xuống được. Tớ thấy bảo nếu bs đỡ đẻ mà giỏi thì họ xoay để con tháo dây rốn ra được đấy, có điều của nhà tớ là con ko xuống, tử cung ko thèm mở nên phải đi mổ.
Nước ối của e có 68mm thôi, bsi dọa bảo là nếu xuống dưới 60mm thì e phải nhập viện theo dõi, buồn lắm vì ăn bao nhiêu toàn vào mẹ, con nhỏ, nước ối ít mà e bé còn bị 1 vòng dây rốn quấn cổ nữa, sinh lần đầu mà thấy bao nhiêu vấn đề e lo lắng chết đi đc
Em nay ối 70mm này, cũng hơn mn tí thôi, mà bs bảo bình thường, con thì 2 vòng quấn cổ, công nhận còn có mấy tuần nữa mà cũng nhiều vấn đề
Chịu khó uống nước vào xem tình hình có khá hơn ko em ạ. Nước dừa, nước mía, các loại nước, vừa tăng cân cho con mà vừa tăng ối cho mẹ. Đừng lo lắng quá vì mẹ mà căng thẳng thì con cũng ko thoải mái đâu em.
sáng này em vừa đi làm hồ sơ sinh ở BV Bưu Điện về, khâu SA trong đấy chán thật, qua loa, bé nhà em 35t4 ngày được 2.7kg rồi, em làm HSS hết 1.165k, giờ chờ ngày sinh thôi
sáng nay em SA trong BV Bưu Điện ối cũng là 69mm, BS kêu ối ít quá, em ra phòng khám ngoài, BS Trâm ở Lê Văn Lương chỗ e theo khám thfi BS nói ối bình thường, ko có vấn đề gì cả, em cũng hỏi luôn về kết quả SA ở BV, thì bác Trâm bảo BS đó ko biết đo ối hay sao, rồi bác ấy đo thì ối hơn 100 cơ, hic
Sản HN cũng thế thôi mn ạ, siêu âm thì qua loa tí, kết quả chẳng có chỉ số gì mấy, hôm em vào làm HSS xong hẹn 1 tuần sau khám lại, em cũng ko vào khám lại nữa, ở sản HN rẻ hơn, em làm hết có 712k
em hôm 35t4n cũng đc 2.7kg, mà bg hơn 36t rùi, bg bắt đầu thấy nặng nề ghê. E cũng vừa làm hss ở phụ sản hôm qua có bảo hiểm nên chỉ còn 252k thui, tiền cảm ơn hết 250k nữa là hết có 500k. Các mẹ sắp nghỉ làm chưa ạ?
Hôm nay bé nhà em đc 37w tròn, hết tuần là em cũng nghỉ làm luôn, người nặng nề lắm roài, ở nhà cũng buồn cơ mà đỡ phải đi lại nhiều
mình 37w hôm nay bắt đầu có hiện tượng đau lưng và đau háng. đi lại đến khổ. mình sa 37w em bé mới có 2754kg. ko biết có nhỏ ko các mẹ nhỉ. chỉ số ối 68 bác sĩ bảo ối bình thương hẹn 2w sau khám lại.
lúc đẻ ra cứ đc tầm 3kg là ổn mn ạ, to quá ko đẻ được ý, mà con to quá đâu có tốt đâu, tiêu chí của em là từ 3-3.5kg thôi là ok
em 36t cũng bé được 2,7kg. E làm hồ sơ sinh ở BV 108 hết 1400k cợ. Nhiều hơn cả Bưu Điện các mẹ nhỉ. Trộm vía em ko bị đau lưng, ko bị các triệu trứng bầu bì gì, chỉ buổi tối hơi khó ngủ tí thôi.
Mình siêu âm lúc 34 tuần thì con được 2kg5 tốt hơn 2 tuần, ối 77mm bs bảo nhiều ối quá phải theo dõi,tích cực uống nước râu ngô.Xin cty làm hết tuần sau rồi mình nghỉ thôi,bây h đi bộ 1 tí là hụt cả hơi luôn ý,con thì thúc xuống dưới cảm giác cứ như kiểu có 1 quả bóng ở giữa háng ý mà dự sinh thì đến tận 21/12 theo ngày kinh.Đêm thì dậy 2,3 lần đi vs,hicc nằm nghiêng bên trái lâu thì tê hết cả tay, ngửa thì k thở được mà nghiêng bên phải cũng chỉ dc 1 tí k cũng khó thở.Em bé đầu thì nhẹ như không mà bạn này thì khó đủ kiểu
mình cũng dự sinh tầm bạn, hic dạo này lúc đi thì ko sao mà cứ nằm rồi chuyển bên đau háng lắm lun. m cũng định làm hết tuần sau rồi nghỉ, ko trụ đc. mịt rùi. thấy nể các mẹ làm đến lúc gần sinh quá.
hôm kia e sa 36w4d con đc 3kg, dây quấn cổ 1 vòng đã tháo ra đc, rau canxi hóa độ 1, nước ối bs bảo bth nên e cũng chả xem. Có mn sinh con ở quê k