khổ mấy mẹ bầu sinh con chúng ta quá, nóng này thương con ghê ra ngoài ko biết thế nào, nhà thì koc có đk lắp điều hòa huhu
nhà tớ may quá, khi còn có đk 1 tí đã lắp đ.hòa rồi, mua cái cũ thôi. mà thấy ox bảo rất tiết kiệm điện (mua hàng Nhật bãi í), mấy hôm nắng nóng kinh điển, bật 28 - 29 độ là phải đắp chăn rồi sợ mai mốt có bật cho bé như vậy là bị lạnh hix
Hihi, em cũng nghĩ là do suy nghĩ quá nhiều đến chuyện đi đẻ, với cả bà bầu thường có những giấc mơ kì quặc mà, nếu mà cứ vẩy muối vs gạo thì e phải vẩy suốt ấy.
em về nhà nội đây . Từ đầu cũng định ở trên này nhưng cái nhà cạnh nhà em xây nhà nên ồn lắm chẳng ở đc ý . Còn về ngoại thì em cứ nghĩ mình đẻ con ra về ngoại lại làm bên ngoại vất vả thêm thì tội gì ko về nhà nội . Mà c em cũng ko cho về ngoại ý . Kêu xa này kia
E sinh ở nhà nội đây, ở 1th rồi xin về nhà ngoại. E thấy mn bảo mình mà đẻ ở nhà ngoại thì bme gặp vận đen. Với cả suy nghĩ của e là cháu bà nội nên bà nội chăm là đúng rồi. Chứ gì cũng bme đẻ mình, e thấy xót lắm.
ô hix, thế mình đang ở nhà ngoại đây. ko lẽ mai mốt đẻ là nhà ngoại bị xúi lắm hả mn? nhà nội ở Ninh Bình, bà nội thì xác định là có cũng như ko rồi, vì bà vụng và tính bà cũng ko thích mấy kiểu chăm nom ấy. mà mình cũng hay nói với ox là mình ko quan niệm cháu bà nào hết. đơn giản con mình đẻ ra nó là con mình, cháu bà nào ko cần biết, bà nào chăm đc giúp thì cảm ơn, ko chăm đc thì dẹp, để mẹ con tự chăm nhau. bà có chăm cháu, có gần cháu thì mới có tình cảm. còn chưa nói đến chuyện xa xôi, nếu có nhỡ đường ai nấy đi (dại mồm thế thôi) thì cũng đừng mang bài cháu nhà ai ra nói với mình. vẫn giữ tư tưởng đó thì mời bố nó cơi nới với cô nào khác vẫn giữ và theo tập tục cổ hủ.
Hno e đọc đc 1 topic trên Sổ tay làm cha mẹ thấy các mẹ bảo thế. Nói chung tùy điều kiện từng gia đình c ạ. Người ngoài bảo đen chứ nhà mình thì chả nghĩ gì đâu. E cơ bản nội ngoại cũng chỉ hơn nhau 23km, về nhà nội cho đúng truyền thống 1th rồi về ngoại. Đợi con cứng cáp thì ra Hn với bố nó chứ xa chồng cũng buồn lắm.
đợt mới bầu, ox mình cũng bảo gần đến tháng sinh thì về Ninh Bình cho ông bà chăm, sinh luôn dưới đó, bao giờ con cứng cáp thì cho lên HN với ông bà ngoại. mình trộm nghĩ, ko biết cha này có dở hơi ko? đang ở trên này, đk sinh đẻ mọi thứ đều tốt hơn ở các tỉnh, lại vác nhau về Ninh Bình. mà mình ko thích ở xa chồng. mình ca cho 1 bài và bảo "tôi về Ninh Bình 1 ngày thì ông cũng phải về 1 ngày, tôi ở 1 tháng thì ông cũng phải ở 1 tháng. tôi ko phải đeo mặt mo mà cái gì cũng gọi ông bà giúp cái này cái kia. ai kiêng cho tôi đc? trung ương còn chẳng ăn ai, ông bắt tôi về vùng quê có mà phát điên" biết là nói thế ox sẽ có phần tự ái nhưng kệ. cho tự ái 1 lần, lần sau khỏi bàn lại.
mình đc cái ko theo "truyền thống". cái gì thấy hợp lý thì theo, ko thì dẹp hết. cứ thuận tiện là làm. nội ngoại mang 3 cái chuyện truyền thống với cả "ngày xưa các cụ toàn thế" ra mà nói với mình thì chỉ có cãi nhau to. mình vốn cũng nóng tính nữa.
Mẹ này giống em rồi. E đang ở nhà mẹ đẻ đây. Chồng em cũng ở rể luôn. Sinh xong em vẫn về nhà mẹ đẻ luôn chứ đau đớn biết đi đâu, sau 1 tháng em mới khăn gói về nhà chồng, nhà chồng em ở Bỉm Sơn. Về vừa buồn vừa chán vì nhà chả có ai, chồng đi làm có cuối tuần mới về mà 24/24 ở nhà vs mẹ chồng chắc chết. Híc may rằng mẹ chồng em chăm nhưng cẩn thận. Tính em thì nhanh ẩu đoảng không biết có ở được với bà không. Từ ngày lấy chồng ở lâu nhất với bố mẹ chồng là 5 ngày tết nên chưa va chạm nhiều. Híc híc.
ui, e mà có ddkien như chị thì e cũng ở Hn thôi. Về quê làm gì, ở Trung ương cái gì chả hơn ở quê. Khi nào con cứng thì cho về ô bà nội chơi 1 thời gian. E ở Hn thì ở nhà trọ, nhà mua thì chưa nhận, bme 2 bên ở quê nên e xđịnh về quê cho tiện các cụ chăm.
Đứa đầu đẻ xong, về nhà ngoại lun, chả kiêng đen đỏ gì, thế nào hợp lý thì mh làm chứ, đứa nè mua dc căn hộ rùi thì về nhà mh
mn ở đc tận 5 ngày tết á? mình nội ngoại còn đủ cả nên về nội chiều 29 tết, trưa ngày 2 là về lại nhà ngoại. phải tết đều cả 2 bên chứ! đợt tết vừa rồi mình ko về. nghĩ năm nào cũng khăn gói quả mướp về quê thấy cực lắm. tại sao mình lấy chồng xa thì phải chăm chăm lễ tết về nhà chồng, trong khi mấy ông í ko phải nghĩ ngược lại?
he he sao giống tớ thế, cả ngày hqua cứ võ bụng nc với con là qua rằm hãy ra con nhé, hihi,, thế mà nay vẫn ko có động tĩnh gi đấy ạ, cả nhà ai cũng sốt ruột, chiều nay e lại đi khám đây ạ,
đấy, alxo xã nhà mình cũng bao ra chỗ bsi Vỹ khám như bt, mình bảo thôi sắp sinh cứ đi khám ở viện cho quen bsi, a ngờ, quá tội, lại ôm thêm cục tức, đúng là tiền mất tât mang đấy ah. Mn ơi tập 1 nhàmình it cân quá, bsi nói ăn uống điều độ và nên ăn thêm mía con nhanh tăng cân lắm, minh cũng làm theo, ngày nào cũng ngồi nhai mía như thật, thế mà con tăng lên đnág kể đấy mn ah, hay mn thu xem sao.