Hum nay Dế nhà em vẫn đùn cặn suwaax ra như mọi khi, nhưng bằng cách hơi ghê là phun ra = cả mồm cả mũi. Xong em nhỏ nước muois cho con rùi nhưng từ lúc ý nó cứ thở khò khè, nghe thương lắm ý.
Nhìn các mẹ nhiều sữa mà e thèm quá. E đẻ mổ ngày thứ 9 rồi mà chả có sữa cho con bú. Con ngâm ty toàn khóc, giờ chê ty mẹ, mẹ khóc, con khóc. Hic. E hút mà đc có 20-30 ml cả 2 bên. E fai làm tnao các chị ơi. Huhu
mới có ngày thứ 9 mà mn. chịu khó hút hoặc vắt sữa bằng tay + kết hợp ăn uống, vài bữa là sữa dồi dào ngay
Ôi, e cũng thế ý, sữa mỗi lần hút thì tầm đc hơn 100ml thôi (con ko ti mẹ tí nào luôn), thế mà quá 2 tiếng ko hút là ướt đẫm áo quần luôn. Mn mua túi muối gừng hay ntn ạ?
mỗi lân hút của tớ đc tầm 230ml rồi mà giờ bé ăn có 80ml (sau khi ti mẹ) tớ tòan hút sạch sữa, đến khi máy ko hút ra đc gì nữa thì mới cho con ti. 1 2 hơi đầu bé ti là ko có sữa đâu. 1 lát sau sữa mới xuống lại. bé ti xong có hôm vẫn hút thêm đc 40 - 50ml cơ hehe bạn tớ sinh con trc đấy, nó nói lại cho bí quyết í để kích sữa nhiều lên mỗi ngày. vì cơ bản, sữa về theo nhu cầu mà, ngực càng nhanh rỗng thì sữa càng nhanh về và về nhiều dần. mẹ nào đang ít sữa, thử cách này xem có hiệu quả ko nhé!
à, vụ muối là tớ mua của bạn trên lamchame luôn. hình như nhà bạn í là "thảo nguyên home" hay sao í. trí nhớ tớ dnay tệ lắm. 100k/túi dùng đc tầm 15 ngày.
sao lúc nào tớ cũng bị lo lo đến vc đang "..." thì con nó dậy, khóc oe oe í ... có khi thế nên tớ chưa thấy có cảm hứng gì với 3 chuyện này. cơ mà bắt chồng làm sư đc 4 tháng rồi, nghĩ cũng tội ...
thì mình căn giờ con ngủ, chứ bỏ không các bố mãi cũng tội. Nhà em còn hẳn 5 tháng rùi cơ ) thêm tháng nữa là tròn nửa năm
shoptretho đang khuyến mại bình sữa Nuk đấy các mẹ. còn túi trữ sữa các mẹ dùng của unimom loại 192k/30 túi cũng đc đấy ạ.máy hút sữa các mẹ dùng của unimum đc đấy ạ. mẹ nào có sữa thì dùng hút tay cũng đc.
Mẹ chuppy ơi e bị 1 cục to lắm ở ngực,chả đủ sữa cho con ti, hôm trước tắc sữa sốt 39.5 đô, gio hêt sôt rồi, nhưng cái cục ở ngực cứ to như thế, bóp mới đau, sữa e k đc nhiều nữa...huhu. xót con quá. E chả để dành đc sữa j cả, các mẹ chữa tắc tia sua tn bảo e mới, e day bop, chườm nóng đủ kiểu ma k ăn thua j hêt....
hix mẹ nó sốt nóng có khi còn đỡ cực. tớ lúc nóng, lúc lạnh (đa số là lạnh), mà cứ tối đến mới lên cơn cơ. mọi người nóng chảy mỡ, riêng tớ cứ phải 2 3 lớp chăn, che kín cả đầu mà vẫn nằm run lập cập. tớ cũng chẳng biết minh hết tắc tia sữa do đâu. tớ dùng đủ mọi cách: uống nc lá đinh lăng, rửa ti bằng nc lá mít mật (lấy 9 lá đun nước rửa + áp lá mít nóng lên đầu ti), chườm nóng (bằng túi sưởi í), lấy bã lá bồ công anh đắp, ép con ti, nhờ ox "giúp" đó, bao nhiêu cách tớ áp dụng hết mà ko đỡ, tự dưng 1 sáng dậy thấy dấu hiệu đau tức giảm, hút sữa 2 lần hết luôn bjo cứ hễ sờ thấy hơi có cục 1 tí là tớ chườm nóng, day day 1 lúc và hút sữa ngay, ko có sợ càng để tích lâu, càng khó tan. cũng ko biết chỉ cho mn kiểu gì nhỉ? vì tớ cũng đang ko biết mình hết tắc do đâu mà hix. hay mn cứ kiên nhẫn thử hết mấy cách trên xem hị hị
bé nhà tớ thì nằm cũi, ko nằm chung giường với bố mẹ, nhưng nó ngủ ko sâu, hơi khẽ động 1 cái là bà í o e ngay ... đôi khi tớ còn stress vì bả. cứ bả ngủ là mọi người gần như phải bất động hết. đang suy nghĩ ko biết canh bả ra làm sao đây mn ạ.
hnay hơi ngu 1 tẹo, phí mất 300k. tớ mua máy hút Unimom Allegro, thấy quảng cáo khi cần có thể mua thêm phễu hút để thành máy đôi. đêm hôm ngồi hút sữa thấy mệt quá, đành đầu tư mua thêm 1 phễu hút về cắm vào máy, lực hút bị chia nhỏ ra, ko hút đc gì cả hix quảng cáo đúng thật là trá hình. bjo lại thừa ra 1 phễu hút chả để làm gì hixhix
E đẻm qua tự dưng rét tun cầm cập ( ko biết có phải do e ko kiêng cữ gì ko), giờ thì nóng r ê ẩm cả ng, khó chịu quá các mẹ ạ
Dế nhà em mấy hôm nay cứ hay bị trớ, do ăn no quá các mẹ ạ. No kễnh bụng lên vẫn đòi ti mới chịu, xong rùi k tiêu hóa đc hết là phun ra, cả mồm cả mũi. lúc nào cũng phải rình rình sợ con sặc. Em làm sao bi h??? >"<
E có khi bỊ stress các chị ah. Đẻ mổ ko có sữa cho con. Cảm thấy có lỗi với con, giận bản thân vô dụng dù đã thử mọi cách. Bgio e kích sữa nhưng k có tgian nhiều nên ko ăn thua. E lên bàn đẻ trên 70kg, mà nay ngày thứ 13 e còn 56kg. E lại còn bệnh nhớ chồng, nhớ nhà ngoại. Mỗi lần bme hay chồng gọi là giọng e lạc đi, cup máy vội để khóc. Ai nói chuyện e ít sữa e cũng khóc. Mà e bảo chồng cho e về nhà ngoại cuối thnag này nhưng chồng k đồng ý. Bảo đợi đầy tháng con. E chỉ sợ tâm lý e ko ổn định, đã ko có sữa lại stress nữa thì khổ. E buồn lắm các chị ạ. E chả biết tâm sự với ai. Ở nhsf với bmc mà ô bà hay cãi nhau. E chán. Hic