con nhà e đc 7th, ăn gần 1 bát con cháo có nhiều quá ko các mẹ nhỉ? trvia bạn í ăn thun thút í ạ, lnao ko ăn nữa là phì phì rồi lắc đầu nguầy nguậy í.
Chẳng như con nhà mình , lười ăn lắm, cho ăn blw thì ăn , mà mùa này ăn bị đỏ hết mặt với lạnh nên lại thôi cho ăn bột đây ne
Sinh bé mùa hè cho mát mẻ mà đỡ bị lạnh dễ ốm như mùa đông các mẹ nhỉ. e cbi sang tháng 4 mới bị nghén, chán ăn
Con e sinh đầu tháng 6, cũng cbi đc 1y rồi. mới biết đứng chưa đi đc. Cân nặng thì đạt nhưng chiều cao hơi thiếu các mẹ ạ. haiza
trv nhanh quá mn ơi, cháu e sinh non nên bé, sinh ngay 1/5 mà h dc 8kg thôi, cũng nấm lùn nên nhìn k còi lắm ^^ chỉ biết đứng mà phải bám, lâu lâu nàng quên ,nàng thả tay ra là lại ngã uỳnh
Các mẹ ơi để đảm bảo cho các em bé yêu không phải dùng sữa giả thì khi các con uống hết sữa các mẹ đập bẹp vỏ hộp hoặc đục thủng nhé! ở VN mình chả biết thật giả thế nào đâu! Cũng may mà chồng mình mới đi Nhật nên mua được 20 hộp sữa Glico về cho con uống dần nên cũng yên tâm phần nào
Cái gì cũng Làm giả dc nên lúc nào cũng phải nghi ngờ, như nhà e mua quen của 1 mẹ mà nhân viên nhà mẹ ấy bảo là xin hộp để trưng bày, e cũng k muốn cho, hic