Nhà mình bé gái. Mình siêu âm lúc 32w là 2,1kg thì phải. Tuần này về mình siêu âm xem sao. Mn bé trai hay gái?
Nhà e bé trai, hôm 32w cũng đc 2,1kg. 35w5d thì đc 2,8kg. Mai e đi siêu âm lại trc khi về quê cho yên tâm. Nhà e chọn ngày đẻ mổ rồi nhưng 2vc lại qdinh chờ chuyển dạ, bảo cứ để tự nhiên là tốt nhất.
Khổ thân nhà mn, giờ chị dâu đẻ rồi em dâu đẻ, bà nội thì chỉ có 1, lại phải trông chờ nhà ngoại nhiều . Nhà tớ 2 bên cũng đều ko điều hòa vì nhà cấp 4 nhà ngói mà . Mà nhà mn hình như thai chưa thuận đúng ko? khả năng lại đẻ mổ à
E chỉ nhờ bmc 1th thui, rùi mẹ con e cuốn gói về ngoại. Dù gì e cũng thích ở nhà ngoại hơn. Bé nhà e chưa thuận ngôi, chắc fai đẻ mổ, e sợ lém. huhu. tính ra còn nửa tháng nữa là đến dự sinh rùi.
Đúng là hoàn cảnh giống nhau nhỉ, đang ở với chồng giờ lại về quê sinh con, rồi nhớ chồng, còn chồng thì nhớ vợ nhớ con, haizzz. Hy vọng đứa sau nhà tớ cũng có nhà như nhà mn rồi để sinh con ở đây. Vất vả, nóng nực cũng đc miễn đc ở cùng chồng thôi
Nhà mẹ ấy đc thằng con chắc ương bướng nên nó có chịu quay đầu đâu mn Thôi cứ để theo dõi tình trạng nước ối xem sao mn ạ. Đẻ mổ thì cố xem ngày giờ chút cho con mn ạ. Giờ nhà mn đẻ mổ, lại về quê, nhà thì chị dâu mới đẻ đc 8 ngày, ca này có vẻ vất đây, giá như đẻ xong đc về với bà ngoại thì tốt nhỉ. Nhà tớ chắc đc đầy tháng cũng cuốn gói về ngoại
Nhà e nhờ thầy tử vi chọn ngày rùi, nhưng trc dự sinh 9d, chưa đc 39w nên e thấy hơi sớm. Trc e cũng xin về ngoại nhưng bmc e bảo sợ ngta nói này nói nọ, rằng thì cháu nội ko chăm đi chăm cháu ngoại. nhà chị chồng e cách nhà bmc e 50km. Lúc e sinh chắc bé cũng fai đc 20-1th rùi nên cũng đỡ. Đấy là chị chồng e còn sinh trc dự sinh 3w, chứ ko thì chỉ cách nhau có 1w thui cơ.
Ơ thế là chị gái chồng sinh hả mn, nếu vậy thì ko phải lăn tăn quá đâu. Mn sinh thì chị ấy đc ngoài 20 ngày rồi, bà nội về chăm cháu đc rồi, rồi sau mn đc 1 tháng thì xin về ngoại, chị gái đc hơn 1 tháng cũng xin về ngoại. Bà chỉ chăm gối 2 đứa cháu độ 10 ngày nửa tháng thôi. Nhưng kể ra cũng vất nhỉ. Mà thai 37w đc coi là đủ ngày đủ tháng rồi mn ạ, đừng quá lăn tăn . 39w ko còn là non nữa đâu
vâng, là chị chồng e, bmc e vừa rồi sửa nhà để chăm 2 bà đẻ 1 lúc cơ, nhưng cuối cùng thì chị ấy lại sinh ở trong chỗ chị ấy, chứ 1 lúc mà chăm 2 người chắc các cụ ngất.
Cộng thêm thời tiết này nữa thì ôi thôi, tha hồ mà ngất ý mn ạ. Nhà tớ hồi tớ bầu là nhà anh trai chồng kêu kế hoạch để nhà tớ lớn lớn chút, biết đi thì nhà bác đẻ, rồi nhà ấy lớn nhà tớ lại đẻ chứ ko ông bà sụm lưng
Hic, kể mà ac chồng nhà e hiểu đc như thế thì tốt. Vc e thì mãi mới có con, e tiền sử thai lưu mà, còn vc anh chị ấy thì có thằng ku 11t rùi, bao nhiêu thời gian chả đẻ, đè lúc vc e có con chứ. haiz
Mn có định cbi đồ ăn cho bố cháu trc khi về quê sinh ko? E định cbi mà chưa biết những món gì, mới nghĩ tạm thời đc món nem rán
Hehe. mn chu đáo quá. Ck mình ko thích ăn nem. Mà chồng mình nấu ăn ngon lắm. Có 2 vc thì mình ko phải nấu cơm. Hí hí.
Nhất mn rùi nhé. Bth chồng e hay giúp e nấu cơm nhưng e chỉ ngại e về quê rùi ô ý với thằng ku e lười nấu, rồi lại ăn linh tinh thì khổ. Cbi vài món ăn sẵn, hnao ko đi chợ đc thì có cái mà ăn
về quê mấy tháng chuẩn bị làm j, các ổng ấy lo đc mà, có phải về vài 3 ngày đâu, đồ ăn để lâu trong tủ lạnh cũng ko ngon đâu
Lâu quá em không sang bên này hóng hớt Cứ đinh ninh nàng Dế ra sớm, bi giờ thì 39w4 ngày rùi chưa thấy nàng động tĩnh gì cả