tháng cuối khó ăn, khó ngủ không biết bé có tăng nhiều không. Chị ăn nhiều hoa quả, cơm thì bữa 1 bát thôi.
m thì cả tháng ko ngồi nổi toàn ngồi lên cái chăn nhỏ hay gối thôi, tớ sợ nhất là lúc sinh xong bị khâu sống, từ bé chưa đau cái j bằng đau khâu
Dạo này em cũng đang hơi khó ăn vì thời tiết đây. Hoa quả dưới xuôi thì toàn thứ nóng, ăn uống cũng chỉ cầm chừng
Em thì cứ nghĩ cái cảm giác đẻ xong rồi đi vệ sinh vừa đau vừa xót, trời lại nóng nữa. Có khi đi vệ sinh xong người mồ hôi đầm đìa
Mình thấy trong group cũng có mấy mẹ bán đồ sơ sinh đấy, ai sắm đồ em bé thì order luôn cho tiện Mình cũng sắm đc một ít rồi
Nhà tớ toàn đc thừa hưởng, đồ sơ sinh thì ko cần phải mua, chỉ cần mua cũi, xe đẩy, ghế rung, địu với bình sữa thôi . Nhà tớ mỗi lúc mua 1 vài thứ
uh cũng vừa đi cho ra rồi, xong bụng lại êm xuôi mà, thực tình cũng ko đến nỗi như mình tưởng, mà tính ra từ sáng cũng chả ăn j, sáng ăn cơm với thịt luộc, uống sữa bầu, sắt, canxi, trưa thì cơm rau muống với vịt om sấu thôi, hay do vịt nhà m để từ hôm trước nhưng m cho vào tủ lạnh suốt mà
Các mẹ ơi,hôm nay chị bạn e bảo là bầu con zai thi lúc đi SA phải hỏi xem tinh hoàn xuống chưa.lại còn thế nữa ạ?e có thấy bs nói gì đâu nhỉ?
Thế trc đấy mn có hỏi k? E k bit voi cả chả thấy bs nói gì.thấy chị í bảo k hỏi thì bs k nói đâu.hơ hơ