Cái bụng e đúng là dày mỡ wa cm ạ. E cảm nhận con đạp k rõ lém. Chỉ cảm thấy con hơi cuộn thui. Thê ma vạch bụng lên thì nhìn thấy con lắc cái bụng cử động rõ luôn hic
em cũn giống mẹ này, bụng căng như muốn vỡ ra , con thì đạp nhiều, nhất là giữa rốn và bên hông pai , phía dưới thì cảm nhận như tay con cựa quậy nữa ạ
2 hn mình mệt chẳng buồn nhấc chân nữa, mà các mẹ có bị ợ chua ko, thỉnh thoảng m bị, sáng nay uống xong nước cam còn sộc hẳn lên mũi
em thì thỉnh thoảng bị đầy hơi, cảm giác khó tiêu , đi ngủ buổi tối thì khó chịu, hết quay pải rồi lại quay trái. Ăn xong thì tức bụng.
các mẹ ơi cho em hỏi tí. Em gần 32w rồi, ds 31/7 mà em đang tính sinh ở nhà. Em đang cân nhắc ko biết khi nào từ HN về nhà để đẻ đây. Nhà em ở Ninh Bình, cách đây tầm 120km. Em sợ đi đường xa dễ sinh non lắm, mà về nhà sớm thì nóng với lại p xa ck. Mấy mẹ định về quê sinh thì khi nào về vậy ạ?
ui mn về muộn nhỉ. Em sợ sinh sớm lắm nên cũng đang tính đầu tháng 7 về. Thế này thì chắc đợi khoảng 37,38w về cũng đc í nhỉ
mình cũng k phân biệt đc mn ạ.mình thường từ 5h chiều-8h tối là bụng hay căng cứng.lúc căng bên trái mình nằm nghiêng bên phải là hết.xong lại bị bên phải lại phải nằm nghiêng bên trái.mà mõi lúc như thế bị đau.nên cũng k hiểu cơn gò tử cung hay bé gò nữa
Mình thì hầu như cứng cả ngày, k biết có phải chửa chắc k nữa. Buồn đi wc hay đi bộ nhiều cũng hơi tức tức đau đau chỗ dưới, nhưng k đang kể
Khi bầu bí nhất là 3 tháng đầu thì không nên dùng bất cứ loại thuốc nào mẹ nó ơi. Sau đó trong quá trình mang thai mà có vấn đề gì thì theo chỉ định của bác sĩ mẹ nó nhé. Nhưng nhớ là tìm hiểu thật kỹ đấy. Ví như trước đây mình bầu tháng thứ 5 thì ho rũ rượi í. Các bà cứ bảo là ho do con mọc tóc. Con mọc tóc đâu k biết chỉ biết là cứ 1 ngày mất đến gần 2 gói "bỉm" í. Ho 1 phát là xong cái quần nên phải đi mua bvs về dùng. Đến khi ho không chịu được nữa đi khám thì bị bác sĩ mắng cho vì tội để ho nặng quá (mình ho kéo dài 7 ngày). Siêu âm và khám xong bác sĩ kê cho zinnat mà loại của Pháp í Về tìm hiểu thì thuốc ho loại nặng, mua ở gần nhà thì loại liên doanh không có loại ngoại nhập ấy nên gọi lại hỏi bác sĩ thì bị mắng cho bảo phải mua loại ngoại vì tạp chất ít hơn nên ít ảnh hưởng hơn. Sau đó mình cũng dùng kháng sinh đó 3 ngày thì hết ho đấy. May quá cơ Các mẹ tìm hiểu thật kỹ nhé.
Ồ thế à bạn, mình 2 tập đều bị ho cả một tháng cứ kệ ko thuốc thang gì, chỉ dùng mấy loại ngậm nhẹ như quất mật ong, bổ phế... thôi. Rồi cứ hết tháng nó mới tự khỏi đấy.
Các mẹ ơi. Em bầu 32w mà thấy bụng hay cứng, cứ lồi nhưng k đau khoảng 5 giây rồi lại chuyển sang chỗ khác. Từ hồi 28w là thường thấy hiện tượng này. Các mẹ cho e hỏi đấy có phải gò hay cơn gò tử cung như các mẹ nói ở đây k ạ Em bầu lần đầu nên k có tí kinh nghiệm nào cả
mình nghĩ do bé nhà mn nghịch nên huých chân với mông lên thôi, mình cũng hay bị thế, cơn gò thì hay kèm theo đau mn ạ
cu nhà em cũng nghịch lắm, hay huých chân với mông lên, có lúc trồi u cả bụng lên ý, còn bt thì con đạp thẳng giữa rốn và bên hông pải, em thấy hình như chân bé xíu của con ý. em 34t 3 ngày rồi, con quay đầu rồi nên chỉ đạp bụng trên thôi , con hay uốn éo lắm, bụng em hay lệch bên phải rồi lại lệch bên trái, hơi khó chịu nhưng mà yêu lắm ạ .