hồi chưa có bầu, bụng em bé lắm,phẳng lì luôn ý, với lại so vơi mọi người bụng em cũng bé nữa, trộm vía con vẫn khỏe. nhà em thì có gen cao, em không cao nhưng 2 em trai em thì m75, hi vọng con giống ngoại, chứ giống nhà nội thì lùn tẹt ý ạ
Nhà tớ hồi con gái bụng cũng nhỏ lắm, người eo ót lắm vì tớ chăm thể dục thể thao, người khá săn chắc, nhưng có bầu thấy bụng to quá. có mỗi cái bụng với cái mông to
Ôi mn có nhầm ko? Mình 32w mà bé chỉ đc có 1kg9, vẫn trong ngưỡng bình thường. Bé nhà mn 25 tuần đc 2kg thì sao lại sdd đc chứ
Vì thế em mới lo mn ạ, vì là con zai mà thấp thì chán lắm. Hôm có 1 ông cụ xem bói tử vi cho bố nó cũng có nói tý về con trai đầu lòng rồi, kêu nó khuôn măt đẹp trai và thông minh lắm, nhưng nóng tính và ko cao đâu. Về kể biết ngay giống mẹ, đi siêu âm nhìn các nét cũng thấy giống mẹ. Thế là công cuộc lấy chồng cao để cải thiện đời con với em là ko ăn thua rồi
em chỉ mỗi ngực to thôi, ngực như đang cho con bú ấy, nhìn rõ gớm, nhà em thì mặt bố mẹ đều tròn đều to, chiều cao thì em m58, bố cu m65 thôi,chỉ lo giống bố lùn , siêu âm chụp mặt nên em cũng thấy mặt to , cơ mà cả bố mẹ mặt đêu to nên ko biết giống ai
Nhà mn có bầu mà ngực to thì là chửa ngực rồi, nhà tớ hồi con gái ngực cũng chả to chả bé, có bầu vẫn thế. Tớ thì chỉ mong con chân dài giống bên nội thôi, nhưng khả năng chân ngắn giống mẹ
Em vừa siêu âm xong, bé 32w3d cân nặng 2kg, lưỡng đỉnh 80, chiều dài đùi 61, chu vi bung 292. Đat trong chuẩn là ròai, em đang lo con còi vì chả tẩm bộ đựoc gì, may con ko còi! Hiiiiiiii
Chồng mình lại bảo con trai thấp thì vẫn ko lo ế vợ, có nhiều tiền là đc. Con gái thấp thì ko lấy chồng đại gia đc rồi ) Thế nên mn ko phải lo lắm đâu
thế thì cứ để đến lúc nào trở dạ đi mn ạ, con sống 1 ngày trong bụng mẹ = bao ngày sống bên ngoài đấy. 35w mà 2kg thì cũng có đến mức còi lắm đâu ạ, chỉ là hơi bé chút thôi mà, mà bác sỹ nó sdd nghe có vẻ trầm trọng quá
em để ý nhiều rồi con trai đầu hay mang nhiều nét giống mẹ, con gái đầu thường giống bố nhiều . cô em gái bố cu nhà em mới sinh đc 4 tháng, thằng con giống mẹ nên giống hệt bố cu nhà em , nên có khi cu nhà em cũng giống nhà ngoại nhiều , hôm nay bung em hết cứng bên pải, rồi cứng bên trái, giờ thì cứng nửa bụng trên rốn
Thế nên em đang bảo bố nó là cố gắng kiếm ăn sau này cho con đi bơi, rồi thể dục thể thao các kiểu đi. Đừng để thấp quá là đc. Với lại bố cố gắng kiếm xiền nhiều vào, sau này truyền bí kíp kiếm xiền cho con nữa, cho nó dễ lấy vợ
Cứng là chuyện thường mà mn, giờ con to, bụng căng rồi, với lại con nghịch, huých chân tay, mông đùi lên ý mà. . Nhà tớ mà zai giống ngoại còn đc tý đẹp trai chứ bên nội thì toàn người gầy khô, mà chả thấy ai đẹp trai, bố cháu nó cũng xí zai lắm ạ
hí, nhà em thì bố cũng đc đánh giá là đẹp zai, nhưng nhà e cũng đẹp ko kém , mà giờ e bé nào sinh ra cũng thấy đẹp hết mà, nhất là lại là con mình sinh ra nữa. ôi em cứ mong đến ngày được nhìn được ngắm được bế, đc ôm ấp con thui ý ạ .
em dự sinh theo em tính là 13/07.còn siêu âm thì lúc 10/7.lúc 13/7.. lúc 15/07 nên ko biết chính xác ngày nào, cũng lo con so sinh sớm. mà cũng lo chưa biêt chăm con như nào, rồi đúng lúc nóng bức kiêng khem chăm con ra sao . nghĩ nếu mà nắng như dạo vừa rồi thì chịu thế nào đc. Đêm nào em cuxg nóng hừng hực như có hơi nóng trong ng tỏa ra ý ạ