trong chuẩn thui mà mn, hichic, chả thấy bs bảo dài j cả.chỉ có đợt mười mấy tuần thì 2 nơi đều bảo chân con rài , giờ thì chả thấy ai nói chi , chắc bt thoai mn ạ hehe
Hic hôm qua em vừa đi khám 34w về các mẹ ạ, lần này em chỉ khám chứ ko siêu âm vì bác sĩ bảo mới siêu âm 2 tuần trước xong. Em tăng gần 10kg rồi, bé trườn nhiều, cảm giác bụng chật chội lắm rồi các mẹ ạ. Đêm khó ngủ lắm...Chỉ mong con ra nhanh nhanh thôi... Em có 1 điều muốn hỏi thêm các mẹ nữa là có mẹ nào định thuê người giúp việc trông bé không ạ? Do công việc, sếp em chỉ cho nghỉ 3 tháng thôi, mà 3 tháng thì bé nhà em non quá, ko gửi trẻ được. Nhà em thì bố mẹ chồng đều ko nhờ ai được. Bà ngoại châu bảo cho châu về ngoại rồi thuê người giúp, hai mẹ con mỗi người một nửa tiền thuê, bme chồng em lại có vẻ không đồng ý,bắt em thuê ở nhà nội nhưng lại bắt em tự chịu tiền thuê, theo như em hiểu thì bh để thuê người giúp việc chăm em bé, làm việc 1 tuần 6 ngày, h hành chính chắc phải mất 4-5tr/tháng đúng ko ạ? Em đi làm lương chỉ đc 5tr thôi, có mẹ nó có cao kiến gì giúp em ko hic hic. Mấy hôm nay nằm nghỉ mà ko ngủ nỗi các mẹ ạ.
Em cũng nghĩ đến phương án đấy rồi đấy chứ, khổ cái mẹ chồng em lại bảo ở nhà ăn bám con bà, khó sống lắm chị ạ… Nhiều khi đi đâu về, em cứ đứng ở cửa nhà chồng mãi, chán chả muốn về…
nhà em có bà nội ở cùng nhưng e cũng vẫn thê người mn ạ.thuê cho mình khỏi phụ thuộc,sướng cái thân mình.mn nên đi làm và thuê người chứ đừng nên nghỉ việc ở nhà trông con.biết là mình trông con thì tôt cho con hơn.nhưng mình về lâu về dài là k ổn,mang tiếng ăn bám,rồi bị nói vào nói ra lại ảnh hưởng đến sữa,ảnh hưởng đến con.trước tiên muốn thương ai phải thương lấy mình đã mn ạ.
Mẹ nó thuê người hết bn tiền 1 tháng? Tớ cũng đang nghiên cứu khoản này đây. Tớ chỉ cần người làm từ thứ 2-6, từ 7.30-17.30 thôi.
mình thuê 3.5tr/tháng.nhưng lúc sinh thì họ mới đến làm.vì giờ có bà nội rồi thuê từ giờ cũng chả có việc gì mà làm.mn thuê thế thì rẻ hơn đấy.chắc tầm 2-2.5tr thôi í
tớ thuê người quen ở quê mn ạ.sao mà đòi kinh thế.chỗ gần nhà tớ có mẹ sinh đôi,thuê giúp vc cũng chỉ 3,5tr thôi.mà thuê qua trung tâm đấy.bạn tớ thì sống ở royal city cũng thuê giúp vc có 4tr thôi mà
Thì các bà ấy cứ bảo trông trẻ nhỏ vất vả nên đòi toàn 4-5tr 1 bác thôi, mà cũng toàn người quen ở quê đấy mẹ nó ạ. Tớ ko dám thuê người ngoài vì đi làm cả ngày, nhà ko có ai, sợ ng ta mang con mình đi mất.
uh.con còn bé thuê ngoài cũng k yên tâm ấy.nhưng nếu khó thì mn thuê ngoài vì mn ở cùng với ông bà nội.chả nhẽ ông bà k để mắt canh chừng giup vc tí đc à.ông bà chả phải chăm cháu đâu nhưng để mắt giúp vc giup mình tí thì cũng có vấn đề gì lớn đâu
Ông nội nhà tớ về hưu rồi nhưng ông cũng ko ở nhà cả ngày mà tham gia hoạt động phường xã, nhà tớ lại có cô em chồng đang học đại học, sáng ông còn phải lo bữa sáng cho cô em, đưa đi đón về, thành ra ko ở nhà canh đc. Mẹ chồng tớ thì sau h đi làm còn đi chơi, đi học nhảy đầm toàn 8-9h tối mới về nên cũng ko nhờ đc.
ui nhà mn toàn người bận rộn việc quan trọng nhỉ.bó tay luôn nhà tớ thì có bà nội nhưng rút kinh nghiệm từ đứa đầu nên tớ thuê người cho nó khỏe cái thân mặc dù nhà cũng k rộng rãi gì.nhờ vả phụ thuộc mệt người lắm.