Nhà mn rau bám mặt trc hay mặt sau, là zai hay gái thế. Sợ da bụng mẹ nhiều mỡ thì sẽ khó cảm nhận lắm
chắc chỉ có xung quanh nhà chúng mình toàn con gái chứ ở đâu đâu thì toàn con trai nên con trai vẫn nhiều
chào cả nhà, em cu nhà mình được 24w3d rồi, dạo này em bé đạp nhiều, nhất là sau khi mẹ ăn no xong. 2 hôm nay e hơi nhói bụng như kim châm. Có mẹ nào bị như vậy ko, e bị thiếu máu chỉ sợ vì thế mà con thiếu oxi nên đạp nhiều.
2 vc méo hết cả mặt, lần nào đi SA cũng hỏi BS và nhận đc 1 câu trả lời giống nhau " giống bố" hihihi
Thế mà giống mẹ có khi mặt bố cháu chuyển từ méo sang tròn ngay mn nhỉ, có nếp có tẻ vẫn thích hơn, có 2 thằng cu cũng đc nhưng mẹ lại thiệt thòi, đôi khi thích có con gái xúng xính váy áo, đầu tóc mà rồi cũng chỉ làm 1 mình đc thôi
Tớ cũng hỏi chồng xem thái độ thế nào, lão chỉ bảo 2 giai là mệt lắm đây Thật ra mình mệt hơn ý chứ, phục vụ 2 ông con 1 ông to chứ bố nó lười việc nhà lắm
chẳng biết nữa mn ạ. đứa này tớ ăn toàn thực phẩm sinh con gái rồi đủ kiểu mà 12w bác sĩ đã phán "e bé giống bố xịn rồi . giờ 26w thì chắc 100% là zai rồi