Thật ra là cứ lựa lựa thôi mn ạ, ví dụ như thây dấu hiệu tụt bụng độ 1-2 tuần thì chắc làm thủ tục nghỉ luôn để tránh tình trạng đi làm lại đau đẻ thì hơi phiền . Còn vẫn chưa dấu hiệu gì thì cứ làm hết tháng cho lương nó tròn
thế thì ở nhà thôi mn ạ.hihi.đây bụng to, đi làm thì nào là áo chống nắng,váy chống nắng.rồi đồ ăn túi to túi nhỏ,nước mía nước dừa...rõ khổ
đẻ sớm hay muộn cũng tùy người mn ạ.k cứ phải con so là đẻ sớm đâu..tập 1 mình 39w vẫn chưa có dáu hiệu gì.cơ mà con k quay đầu+ dây rốn quấn cổ.quyết định đẻ mổ nên chọn ngày là mổ thôi.hàng xóm nhà mình cũng con so mà 41 tuần mới đẻ.nên nếu chưa có dấu hiệu gì thì đi làm hết tháng cũng đc mn ạ.hihihi
Hí hí, công nhận bầu bí ăn uống nhiều thật ấy bác nhỉ, nhà em tiền mua thức ăn thì ít mà tiền mua đồ ăn vặt thì hết nhiều
Mình còn nghe các mẹ nói về chuột rút chân 2,3 lần gì đấy r mới đẻ. Không biết cái đấy như thế nào. Mà làm thé nào để đếm được nhỉ. Mình cứ đứng lâu là chân bị to lên. Nhưng nằm kê gối lại hết.
Bị xuống máu chân chứ ko phải chuột rút đâu mn ạ. Nhà tớ xuống máu cả 4-5 lần rồi, 1 phần vì thời tiết quá nóng, rồi ngồi lâu, làm việc nhiều, nghỉ ngơi ít nên thế đấy mn ạ. Nhà tớ đợi 1 tuần nữa đi siêu âm 32w rồi làm xét nghiệm nước tiểu xem có bị ngộ độc thai kỳ ko mà chân cứ tròn vo ra
Nhà e đc gần 34w rồi mà chân xuống máu có khi cả chục lần rồi ý, có lần chân to tướng, đi cũng thấy đau, mà các chỉ số vẫn k sao, hihi
EM nghe nói các mẹ sinh mùa đông mà bị xuống máu mới lo chứ mùa hè hầu như các chỉ số đều bình thường, vì đa số là rơi vào nguyên nhân thời tiết quá nóng, vẫn đi làm nên thời gian nghỉ ngơi ít và ngồi nhiều chứ ko phải do nhiễm độc thai kỳ.
Tại thời tiết nóng quá ấy mà bác, mẹ em kể trc mẹ em đẻ anh trai em mùa hè cũng bị phù chân, nhưng đẻ em mùa đông lại ko sao nên ko phải lo lắm đâu. Bác ( chị gái mẹ em ) cũng bảo thế, nhà em hầu như đẻ mùa hè đều bị phù nhưng mùa đông tuyệt nhiên chả làm sao cả ý
Ô nhà em cũng thế, tập 1, tập 2 gì cũng máu xuống chân rõ sớm, nhưng xét nghiệm nc tiểu và khám các thứ ko sao. Chắc tạo thai chèn với ngồi nhiều thôi ạ.
Mấy hôm trước em vừa đi viện về vì bị động thai ra máu. Vào viện thấy các mẹ đi đẻ vừa lo mà lại vừa thích, giờ là em cứ search mấy cái thông tin chuyển dạ rồi nằm nghĩ 2 tháng sau mình đẻ nó ntn, thấy hồi hộp và lo lắng quá các mn ạ
Thế mn đếm kiểu gì vậy, mình thì cứ thấy chân múp lên đều đều. Đi xét nghiệm hết r, trộm vía không sao
Tớ cứ thấy xuống rồi lên thì tính là 1 lân mn ạ . Có mẹ kêu cả chục lần rồi ấy. Chân tớ mũm mĩm cả tháng nay rồi, sáng đi thì bt,, tối về thì múp míp, sáng ngủ dậy lại đỡ nhưng cứ khoảng 3-4 ngày là ngót hẳn rồi sau lại xuống máu mn ạ
mình đi làm ngồi ghế có gác chân lên thùng đựng giấy a4 mà về nhà chân cứ múp míp hic, ở nhà 2 ngày cuối tuần chân lại bình thường, chán thế chứ lại