Ðề: Hội dê tháng 8 vào chia sẽ nào....... Những tuần đầu có nhiều vấn đề cần quan tâm lắm mà cơ thể người mẹ thì cứ mệt mỏi... từ khinh nghiệm của tớ thì các mẹ cố gắng giữ vững tinh thần , lạc quan và ăn được cái gì thì ăn, không quá quan trọng... còn thuốc bs kê cái gì thì cố gắng uống đúng thời gian và số lượng. Khi nào hội dê con tháng 8 đủ 12w mình sẽ gửi tài liệu Yoga để các bạn tham khảo thêm nha. chắc chắn với các mẹ dê là Yoga sẽ giúp các mẹ cải thiện sk trong 9 tháng 10 ngày này. Fb của tớ là Yoga Bầu ^^
Ðề: Hội dê tháng 8 vào chia sẽ nào....... Đứa trước không nghén mà sao đứa này nghén k ăn được gì. Bữa nay gầy teo đi rồi. Hơn 6 tuần chứ mấy.Híc
Ðề: Hội dê tháng 8 vào chia sẽ nào....... Đứa trước e nghén vật vã đủ 9 tháng luôn, đến đứa này đang hồi hộp chờ xem có bị nghén ko, huhu. Nếu mà nghén như trc thì ko sống nổi mất ý
Ðề: Hội dê tháng 8 vào chia sẽ nào....... giống y mình đứa trước k nghén tẹo nào, m mồm cứ nhạt toẹt xong lại kiểu lờm lợm giọng rất khó chịu, toàn đi chấm tí bột canh mới đỡ đc
Ðề: Hội dê tháng 8 vào chia sẽ nào....... Hic, mn giống em rồi, em siêu âm hôm chủ nhật, dc 6w có tim thai rồi nhưng cũng ra ít máu nâu, đang dọa sảy nên em cũng đang nằm bẹp uống thuốc nội tiết đây, 4 tuần nữa đi kt lại
Ðề: Hội dê tháng 8 vào chia sẽ nào....... m đang tính sang tuần đi siêu âm cái khoản tim thai, dn ra nhiều huyết trăgns quá, hic
Ðề: Hội dê tháng 8 vào chia sẽ nào....... Khoảng khắc tuyệt vời, khi lần đầu được nghe nhịp tim của bé, hôm đấy mình và anh xã còn zưng zưng, nghĩ lại thấy buồn cười ghê )
Ðề: Hội dê tháng 8 vào chia sẽ nào....... Mình đăng ký 1 gạch ở hội dê tháng 8 này. Tính đến hôm nay mới được 4w2d (tính từ ngày đầu tiên kkc). Ngày thứ 13 SRT (tức là hôm sau mới là dự kiến đến ngày đèn đỏ) buồn tay thử que thì lần đầu tiên trong đời thấy cái vạch 2 nó hiện ra, dù ko đậm = v1 nhưng nhìn thấy rõ. Ko kiềm chế nổi sự sung sướng nên đi thử máu luôn. Chiều bác sĩ alo thông báo chỉ số Beta HCG là 267.6. "CÓ THAI RỒI EM NHÉ". Giây phút đó mình đứng hình y như Nguyễn Cao Kỳ Duyên được đăng quang hoa hậu á! =))) Bác sĩ hẹn chậm kinh 7 ngày thì đi siêu âm xem thai vào tử cung chưa. Mình chưa thấy có biểu hiện gì quả rõ rệt, chỉ có bụng dưới là hơi lâm râm, chắc bé yêu đang làm tổ Chồng mình bị tinh trùng yếu nên sau 3-4 tháng mình kiên trì tẩm bổ và 2 vợ chồng chịu khó uống vitamin đều đặn thì cũng đã đón được bé rồi, có đã khó nên càng mong giữ gìn cẩn thận để tháng 8 năm sau đc bế ẵm. Giai đoạn này cm đi nhẹ nói khẽ cười duyên thôi nhé. Tránh hoạt động mạnh, tránh đường xóc, ngồi xổm, xách nặng, với cao - đấy là những gì mình được dặn dò. Được cái bố cháu xung phong trong 3 tháng đầu hàng ngày đưa đón vợ đi ăn sáng và đi làm vì cty mình cũng khá xa. Rất mong cm cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm bản thân để chăm con thật tốt nhé!
Ðề: Hội dê tháng 8 vào chia sẽ nào....... Tớ cũng tháng 8/2015 đây, h hơn 5w mà chưa bít 7w đi khám đâu, tớ khu vực Hai Bà Trưng, mẹ nào bít phòng khám ok chỉ tớ với nhé
Ðề: Hội dê tháng 8 vào chia sẽ nào....... Me too, tập trc k sao tập này vật vã, k bít bjo mới thoát khỏi tình trạng này đây suốt ngày ngậm kẹo rát cả lưỡi rồi mn ạ
Ðề: Hội dê tháng 8 vào chia sẽ nào....... Mình đứa trước con trai không nghén tẹo nào. Mà sao lần này lại không ăn được gì. Lo quá!
Ðề: Hội dê tháng 8 vào chia sẽ nào....... Các mẹ nói dê bé rất ngoan chắc ngày xưa mềnh ngoan lắm đây, thảo nào lớn lên vẫn còn ngoan
Ðề: Hội dê tháng 8 vào chia sẽ nào....... giống tớ thế, toàn ăn uống linh tinh thôi, mà cứ đc tí là đói, tớ lợm giọng suốt, hic hic