Ý tui là tối có rảnh hem thì ngồi tính lại đi, đúng là bờm hehe, lúc nào cũng chỉ hóng có người rủ đi chơi thoai
haha ra thế chít thật khổ thế đới ở nhà thì có việc j đâu mà hok rảnh ^^ tính vài chuyn chứ hok phải 1 chuyn yên tâm
hehe tui tính cả nc 38 với 40 rùi haha tui cứ việc tui tui làm thui hok quan tâm ngày tháng hay mê tín j cả ^^
hok tui có nc với em mar hồi nào đâu mà mới đâu tôi thuê ngoài cho tiện vì chắc thời gian đầu sổ sách cũng ko có j mình tự làm đc thuế má thì nhờ em nhân viên cty cũ ^^ có ông già tui là mê tín còn tui thì mê gái xinh số má là tui cứ tin vào thân tôi thôi
Ko, chắc em ấy đọc trên này thấy tui nói thế em ấy tưởng thật! Các em nhà mình ngoan lắm, nói sao hiểu vậy! Bảo sao ko hiểu tôi với ông nói gì
hj đấy tui bảo để tui chỉ dạy cho các em tí kiến thức XH thì bà hok cho khổ thế đới cứ thiên hạ bảo j là y án nghe theo hehe
hj đang onlien dạy 1 em khác hehe nghi cái j tui hok dạy rùi cũng có thằng khác nó dạy mà ^^ chỉ sợ cái thằng khác còn hok = tui thôi hehe
HIc, lội ngược dòng nhà mình khổ quá. Hôm nay e hắt hơi liên tục hóa ra là bị nhà mình nhắc @chị Queen, chị Thu, bạn Vân: tình hình này chị em mình chuẩn bị nồi niêu xoong chảo nấu cao hổ với cao rùa đi. Chắc là đắt hàng lắm đây