Tại sư tử sợ chẳng may tớ dai như đỉa cứ bám lấy nàng đồng ý với câu hỏi của tớ : Chúng mình cứoi nhau nhé, thì nàng mất chức hội trưởng hội độc thân ý mà, hi hi !
Đùa chứ sư tử đáo để quá mình vừa mạnh dạn ra cmt 1 cái bị uýnh ngay vì tội lộng ngôn thui chui vào xó nhà ngồi hóng chiện tiếp vậy !
Vân ấy onl bằng đt a`? nhà tớ mất cái Adobe Reader rồi. Mai t qua nhà ấy lấy nhá. Có cái đề cương xã hội học sư phụ tớ mới cho đấy
Vân bị ai dọa để đến nỗi phải nhận lời gặp riêng à? Chị đoán thế đúng ko Thư? Em sợ ai mà hơn cả chị thế?
Uhm. T dag bj lag lên lag xg day, hjc. Maj sag chjeu, t dj hok buoj sag. E bj de doa ah, sao k aj noj vs mjh nhj.
Em sẽ điều tra và báo cáo với chị sau nha. Bh hình như mới bắt đầu thôi ạ. Mà bạn Vân nhà mình dễ dụ lắm, chứ đâu phải bị ép buộc
Maruchan ơi Vân chối đây đẩy kìa! Hiện tượng lạ đó nhe! Bữa nay chị thấy Vân khang khác, em có thấy thế ko?
Chuẩn chị ạ. Em thấy từ chiều cơ. Mấy hôm trước có thế đâu. Mà hôm nay k thấy a seriden lên chém với cả nhà cho vui nhỉ?