Kiểu này anh đoán là đi đường thấy zai đẹp thế là tớn lên đúng ko,quên hết trời đất.Thôi trăm rưởi ngắm zai đẹp giá đó cũng ko chát lắm đâu
hehe, cái này chuyện thường hôm rùi em cũng bị túm vì tội tương tự, toàn chỗ mấy cơ quan nhà nước đổ là bị bắt ngay!!! Chia buốn, ăn gì xả xui đi nhe!
@Seriden+ Vân: có giai đẹp đã không phải tiếc đứt ruột như thế. Hic. Vừa mất tiền vừa phải xin xỏ. Biết thế cóc xin nữa @Bimico: Em dừng đèn đỏ ở chỗ Hàng Khay thì bị tóm. Đến khi chú í ra đến nơi em vẫn k nghĩ là mình bị bắt. @ Chị Queen: tối chủ nhật em sẽ nhắc chị
thế lsau chọn chỗ naò có a công an dep trai một tí, nộp phạt đỡ xót cả nhà: chúc cả nhà buổi sáng tốt lành ( dạo này mình chăm chỉ dậy sớm thật )
thuk khuya dậy sớm, chak thành nông dân r ), đùa chứ, tại dt kêu nên tỉnh luôn :| hic, lại mag tiếng chăm chỉ dậy sớm)
Em là em rất hứng thú với mấy vụ nhờ vả của chị. Hehe. À thế em Thuỳ Anh nhà chị là thi đợt 2 hay đợt tới này?
Ôi dồi ôi, em chị cũng thế! Chả bù mình ngày xưa, học ngày học đêm! CƠ mà biết đâu nó có lộc học hành
hơ hơ, nó mà có lộc học hành chắc mẹ em mừng đến phát khóc mất. Với cả con trai nó nghịch lắm chị ạ. Mấy lần em nhịn nó như nhịn cơm sống ý. Tức mà k dám làm gì đã thế lại còn phải nịnh nọt nó nữa chứ. Hức. Lúc đấy chỉ ước mình có anh or chị cho sướng
À hay vào chỗ chợ Nguyễn Công Trứ ăn chè với caramen. Bọn em chờ chị ở trước cổng cơ quan rồi đi luôn thế nhé