Ðề: Hội độc thân - bản giao hưởng số 3 chắc vì nhà mình vui quá, ) các thành vien quan tamnhau thân thiêt nên k ai muốn dời đi, mặc dù rất muốn đuổi đi ) 1 phần chắc chưa tìm được nhà mới để đi 1 phần do tuổi đời quá trẻ nên chưa đủ tiêu chuẩn đi ) 1 phần không muốn đi
Ðề: Hội độc thân - bản giao hưởng số 3 Nhiều phần nhẩy!:lol: Lâu ko gặp mấy đứa đấy nhé, bố trí đi! Từ tuần sau nhớ! Báo với Ma thế!
Ðề: Hội độc thân - bản giao hưởng số 3 bố trí, bố trí ạ :d t6 gặp ma e bảo nó sắp xếp... nhà mình ít mem nhưng mà mỗi mem một lí do bám trụ nhà nên mới có nhiều phần chị ạ =))
Ðề: Hội độc thân - bản giao hưởng số 3 lại chẳng ) tối nay đi về nhớ kể t, haiz 2 ng trở lên đã k còn gọi là ăn mảnh nữa r )
Ðề: Hội độc thân - bản giao hưởng số 3 Tuỳ 2 chú! Giờ giấc của anh các chú biết rồi đấy! Hay hẹn trưa hum nào đó, rồi rủ cả seriden đi!
Ðề: Hội độc thân - bản giao hưởng số 3 chị ơi, chờ sang tuần hết mưa bão đi ạ. Gần chỗ chị làm có hàng bún ji k, ma bảo đi ăn trưa lun, ah có hàng cháo trai ) lâu lắm k vào
Ðề: Hội độc thân - bản giao hưởng số 3 Mình vừa có việc đi ngoài trời mưa, phù phù đường trơn quá mình trượt chân, ngã nhào vào nhà này, cho chào hỏi 1 câu ná xong rùi nượn ngay đơi hê hê
Ðề: Hội độc thân - bản giao hưởng số 3 Em gái ơi cháo trai bán từ tầm 3h chiều cơ! Giờ đó chị chỉ có thể nhìn từ cửa sổ xuống mờ xèm thoai! Ở Trần Nhân Tông buổi trưa có hàng cháo tim gan thoai!
Ðề: Hội độc thân - bản giao hưởng số 3 Em và Vân vote cho bún chả Anh seriden vote bánh mì sốt vang Bác Queen là thổ địa trên đấy nên dành cho bác quyền lực chọn. hehe ngoài ra có mem mới nào muốn tham gia có thể đăng kí bám càng
Ðề: Hội độc thân - bản giao hưởng số 3 Bánh mì sốt vang ở đâu nhẩy? Thía các cô biết hàng bún chả nào? Bác sợ quả chữ ký của iem quá hixhix