Ðề: Hội độc thân - bản giao hưởng số 3 Ưu tiên tụi nhóc! Cô công chúa nào thích về với cô Q thì cô Q đón!
Ðề: Hội độc thân - bản giao hưởng số 3 hí hí, hem cửn thựn nà cả đàn nóa theo iem nà iem đứt phừn phựt c e nà dễ thía nhắm, nếu có đưa ra câu hỏi ấy, hứ hứ
Ðề: Hội độc thân - bản giao hưởng số 3 Xế mới khó! Hum nay Ỉn cũng bám chú Minh lắm! Ai nhìn Ỉn cũng yêu! Vi Anh thì luôn cá tính, Zon thì chụp hình chuyên nghiệp lắm! Quệt cho tí son, thi thoảng chú làm luôn trêu son bay rồi kìa, nói cô Queen quệt son lại chụp cho xinh mà con bé tin thật, chít cười!
Ðề: Hội độc thân - bản giao hưởng số 3 cũng ổn chị ạ, nhà chật, mượn tạm đứa chồng xog dọn ra ở riêng nhỉ, thình thoảng về thăm 2 cô e út vs mem trong nhà là ổn =)) Hnay chị đưa cu súng đi chơi vui k ạ?
Ðề: Hội độc thân - bản giao hưởng số 3 tôi á, tôi mà là Q tui mượn tạm ông lun chứ mượn lão già nhà tui làm giề, hờ hờ
Ðề: Hội độc thân - bản giao hưởng số 3 thank sờ kiu chị Queen nhé. Hôm qua lúc chị nhắn tin em đang bận ở trường nên k rep lại được, lúc về thì muộn quá
Ðề: Hội độc thân - bản giao hưởng số 3 Ờ, có gì đâu! Ơ mà sao lại là hôm qua? Chị nhắn luôn tối chủ nhật lúc em nhắn cho chị ấy, thế hôm qua em mới nhận được à? Thế chủ nhật đi chơi vui ko?
Ðề: Hội độc thân - bản giao hưởng số 3 hic, chủ nhật đi bảo tàng vừa đông vừa nóng chị ạ. Tối thì đi Bình minh sinh viên, hay ơi là hay ý. Nói chung là ngày hôm đấy tốt toàn tập chị ạ
Ðề: Hội độc thân - bản giao hưởng số 3 cô này toàn đi chơi mảnh nhể,chắc là có gì mờ ám nên ko thấy í ới rủ các anh các chị theo )
Ðề: Hội độc thân - bản giao hưởng số 3 Bé ơi tình hình của em thế nào rùi? Sắp xong chưa? Có lấy được nhiều số liệu chưa?
Ðề: Hội độc thân - bản giao hưởng số 3 Cưng à,khổ thân,anh chạy mãi mà ko kiếm được,đang nhờ thầy gọi điện cho ông viện trưởng đây.mệt quá cơ
Ðề: Hội độc thân - bản giao hưởng số 3 :finga: thi thoảng đổi gió tí chứ,trái đất có phải lúc nào cũng hòa bình mãi được nhể:mrgreen:.thôi ko chém gió với các tình iu trên này nữa,đi làm việc đây