Giời ạ! Thế mà em để 1 thời gian dài mới chịu quay ra thử cái I.E. Chị tưởng em thử cả I.E và F.F rồi mà nó vẫn lỗi chứ! Em còn hơn cả rùa đấy:finga:
Ai chưa lên Sapa thì lên vào mùa này cũng đẹp.Đi cùng người iu thì đẹp nhất,hồi Seriden đi lẻ bóng những vẫn thấy đẹp,nãy vừa xem lại thấy có mấy cái cho cả nhà mình 888 Trên núi HÀm Rồng
Đẹp quá nhỉ! Chị chưa đi Sapa, đường đi ghê lắm hả em? Em chị đi về bảo nếu ko đi nhóm đông thì buồn lắm hả?
Sapa đẹp lắm,có rất nhiều thứ để khám phá.Buổi tối đi dạo trên mấy con phố mua đồ của người dân tộc rất vui hay đi ăn đồ nướng ở gần nhà thờ,lúc đó chỉ ước không phải độc thân thôi.Em đi tầu đêm lên lào cai rồi từ đó đi ô tô lên Sapa.Đi tầu đêm nói chung là ko ngủ được,tầu đêm HN - LC lộm nhộm mất đồ như chơi.
Bạn anh chị về kể chuyện mau đồ của người dân tộc mà chết cười! Vì bây giờ nhiều người giả làm dân tộc quá mà. Anh ấy hỏi mua búp bê, DT bảo 100k/con, bạn anh chị trả giá 50k/con, DT gật luôn bảo: "Đồng ý, 50k/con ko mặc quần áo" Choáng luôn Uh, thấy mọi người bảo nên đi tàu, đến LC đi ô tô sẽ thích hơn. Đồ ăn thế nào em?
Ở trên đó trong chợ cũng có các quán cơm bình dân nói chung là cũng không khác gì cả,cũng chẳng thấy có món gì độc đáo khác nhà hàng hay khách sạn.Thường thì dân tình lên đó hay ăn đồ nướng,cái gì cũng có thể nướng kể cả trứng.Ở gần khu nhà thờ,phía trước khách sạn Công đoàn có khá nhiều quán nướng,khá ngon.Mọi người lên đó hay mua thuốc,quả la hán,tam thất,táo mèo......... Trẻ con người dân tộc nói tiếng kinh khá tốt,hình như cả 1 số tiếng khác vì em thấy có nhg đứa bé khoảng 4,5 tuổi đã đi bán hàng cho khách du lịch.
Cũng có 1 số chuyện khá hay ví dụ như mua đồ trên đó bọn em hay bị mua hớ lắm,thế là về bắt đầu ngồi so sánh,thường thì mua hàng của ng dân tộc thì rẻ hơn nhiều( hoa quả và thổ cẩm) Đợt đó mua cho chị GauDo nhà em mấy cân táo mèo trên Sapa,buổi sáng trước hôm về LC lượn vào chợ mua 5ngan 1kg đến lúc mấy đứa mang về thì thằng bạn ra hỏi thế là mua hớ,nó đi cùng mấy em mua có 2ngan cảu người dân tộc .Đợt đó đi hoa quả khá nhiều,ăn thay đồ ăn sáng à hôm về bọn con gái mua mấy cân dưa chuột trông lạ lắm ở dưới mình ko có hay ko ngon nên họ ko nhập về to gấp 3,4 lần dưa leo của mình dưới này.Lúc về dưới lào cai nịnh mấy em ý vài câu thế là mang hết ra bổ để chiến đấu,toàn là ruột Mọi người thường nhắc tới chợ Tình SaPa nhưng đợt em lên thì ko đi được,vì nó khá xa chỗ ở.Có chợ phiên vào cuối tuần nhưng đều thương mại hóa cả,chẳng có nét dân tộc mấy tuy vẫn có thổi khèn,nhẩy múa. Sapa lạnh!!!Hà Noi đợt đó đang gần 40 độ nhg trên Sapa vẫn phải mặc áo dài tay.Đêm sapa càng lạnh hơn.Sapa đẹp cho những ai thích chụp ảnh.
hôm e đi sapa ) toàn mưa thôi... thế là thành đi an dưỡng luôn .. ăn và ngủ trong phog chỉ đi duoc hàm rồng vs lạo đi mua đồ buổi tối... Luk ấy đi ) k mag áo dài tay nên lên đó phải mua hic... cái này là do k nghe lời.. lạnh , và đẹp ....
4 cô nàng và 4 chai voka,các cô nàng giờ cũng hoành tráng ko kém ...........Thôi chúc cả nhà ngủ ngon