:| này ... ko pahri cug duoc đấy nhỉ đâu... vui mà cả nhà nhỉ ) tiếc là hôm nay mọi gnuoi đi chơi hết nên có mỗi t ở nhà tiếp ấy thôi ấy là mem mới hay chỉ là khách ghé nhà
Chị vừa về đến nhà! Mệt quớ! @Thư: Em nói ọp sẽ kể chị nghe Vân nói gì với em về chị thế mà em lại ko kể, hứ ná! @Thành: Em trắng và trẻ hơn trong ảnh rất nhiều (hay do chị ko đeo kính nên nhận thấy thế nhỉ?:mrgreen Bởi vì chị ko đeo kính chị nhìn thấy ai cũng trắng ấy! Chị có thêm nhận xét về em nhưng để vào Y!M chị nói riêng em thôi @All: Tối cậu chipheo gọi điện hỏi thăm có ọp ko, chị nói có, cậu ấy hỏi các cô có xinh ko, chị nói cô nào cũng xinh. Cậu ấy lại hỏi An có xinh ko, chị nói ko, chị già rồi kể làm gì:lol:
Ai bảo em chặn đường nói của Thư! À, câu thứ 2 trong chữ ký của em làm chị nhớ đến 1 câu nói trong 1 cuốn sách nào đó ko nhớ nữa: Yêu là gì? Yêu là đặt vào tay người mình yêu quyền được làm đau mình!
) ko chặn thì để bạn ý nói xog e toi đời lun ah :S ) nói thế chứ có chặn cug chang làm ji duco ah mấy câu này alf trong truyện Trái tim của sói rất hay và nhẹ nhag mặc dù kết buồn made in VN ná.
A thế hóa ra cô nói xấu chị hử? Chị nghe giới thiệu quyển ấy trên tivi nên chả nhớ! Định mua nhưng sợ lại mắc sai lầm như quyển 1MB YÊU nên thôi!
) có ji là sai lầm ah chị :S muốn bik sách hay hay ko thì phải thử chứ e có nói xấu chị đâu ( toàn bị nghi oan (
ak... hai chị em hùa vào nói thế ý là t đanh đá... ( bắt nạt ấy ko cho ấy nói ý ji :S ây cứ nhớ đây ( chiều thứ 2 mình gap nhau ngay ý mà )
Ko, chị ko thích đọc sách yêu đương. Tại hồi đó thấy trên mạng trích đoạn Lời giới thiệu quyển 1MB YÊU hay nên đâm đầu vào. Cuối cùng chỉ có đúng phần lời giới thiệu là hay. Còn ngoài ra ko 1 bài viết nào đọc nổi!
Đấy nhá, có phải tại em không nói đâu. Chị thì thỉnh thoảng em mới gặp, chứ bạn ý ngày nào em cũng gặp. Sợ lắm :SS
ối cái chữ kí của mình công nhận bay thật ) ak... sao chị lại ko thik nhỉ hay hcij thik mấy kiểu sách làm giàu ko khó há :S
Ko, chị đọc mấy quyển đấy cũng ko giàu được Chị thích trinh thám, rùng rợn, hoặc cuốn nào đó thật nặng nề! Nhớ lần chị đọc Trăm năm cô đơn
Chị đi 2 tăng nữa em ạ! Lúc trưa anh rùa nhà em gọi cho chị kêu 2 cậu ấy ngồi tâm sự thêm cả tiếng nữa đó!
2 người ngồi tâm sự chỗ ấy hả ) lại là boy ) có vde ) =)) ah thia chị thik đọc của quỷ cổ nữ ko :S ( kì án ánh trăng ý ) hay là hãy kể cho anh giấc mơ của e ( ko nhớ rõ lắm )