Ðề: Hội đồng hương Ba Vì ... nhào zooooô....! Mình trước ở hà tây nè,giờ thành hà nội cũng coi đồng hương các bạn nhỉ..
Ðề: Hội đồng hương Ba Vì ... nhào zooooô....! Mình cung có 1 cô bạn gần đó nhưng khóa 88, tên Thủy , hay gọi là Thủy Còi, ko bít bạn có bít ko nữa???
Ðề: Hội đồng hương Ba Vì ... nhào zooooô....! Vào tám cho chủ topic đỡ buồn. Em mà về nhà thì phải đi qua nhà chị rồi. Nhà chị ở tản lĩnh gần cây xăng đức đạt. Mà em sinh năm 88 kg biết có học cùng thằng cu em chị kg nữa? nhà nó làm cây xăng đấy.
Ðề: Hội đồng hương Ba Vì ... nhào zooooô....! áh, cấy xăng ngay đỉnh dốc Chằm mè đi lên đó đúng ko ak? Nếu đúng thì e cũng bít e trai chị. Bọn e học cùng khóa hồi cấp 3 ak , Bạn ấy học A2, còn e học A3 ak. hihi
Ðề: Hội đồng hương Ba Vì ... nhào zooooô....! hii. có mình đây mn ơi. mình trọ ngay tây sơn đây. gần mn nhỉ? mn có hay về quê ko?
Ðề: Hội đồng hương Ba Vì ... nhào zooooô....! Mình Ba Vì đây. MÌnh ở Tiên Phong, sinh năm 88, đang làm ở Ba Vì luôn. Có bạn nào quen mình ko nhỉ?
Ðề: Hội đồng hương Ba Vì ... nhào zooooô....! em cũng thi thoảng thui ak. mỗi tháng về 1 lần , Thế có Chị nào vẫn phòng ko như e ko ak? Có bị gia đình dục cưới ko ak?
Ðề: Hội đồng hương Ba Vì ... nhào zooooô....! Thế ah em. nó tên đức vợ là nhung 2 đứa học cùng nhau. đấy là em con chú ruột chị. Chứ nhà chị cách đấy mấy nhà, cùng đường nhưng cả ba anh em chị đều ở dưới này cả. Nếu đúng là đức thì em ấy cũng đang làm ở thanh xuân đấy. Mà em kinh doanh gì thế.
Ðề: Hội đồng hương Ba Vì ... nhào zooooô....! hihi.thế thì đúng rùi ak. Hồi xưa e học cạnh lớp Đức , E nhớ có 1 đợt ko bít ngày j mà Đức mang bó hoa to lắm lên tặng Nhung , rồi cả mấy lớp đều ùa ra xem , Hồi cấp 3 mà như vậy là hoành tráng lắm ak, hihi. Giờ e đang kinh doanh về các loại cửa chị ak : Cửa lưới chống muỗi, cửa nhựa ... Thế chị đang làm j vậy ak. Chắc chị có gia đình rùi?
Ðề: Hội đồng hương Ba Vì ... nhào zooooô....! Chị có gia đình rồi. Nếu em ở chợ ba trại thì chắc biết Hà nhà bác cốc, nhỉ? chị học cùng đội đấy nhưng cũng lâu lắm rồi chị kg gặp mấy bạn đấy! Đức nhà chị bây giờ cũng làm ở thanh xuân ấy. Chị lấy chồng ở hà đông, nên chỉ khi nào gia đình có việc gì thì mới về thôi. Vì cả gia đình nhà chị mẹ chị và các anh trai đều ở dưới này hết cả. Chị kinh doanh thiết bị y tế, máy photocpy...các loại máy văn phòng luôn. Vợ chồng cu đức nhà chị có 1 cậu con trai rồi.
Ðề: Hội đồng hương Ba Vì ... nhào zooooô....! Vâng ak. Các anh chị có vẻ ổn định hết cả rồi nhỉ ? Chúc mừng chị và gia đình nha. Bằng tuổi Đức mà e vẫn chưa chồng đây chị ak, còn chật vật lắm ý , Ko bít bao giờ mới đc như các anh chị nữa ..hihihi.
Ðề: Hội đồng hương Ba Vì ... nhào zooooô....! Chơi đi cho đã đời rồi hẵng lập gia đình. chị lấy chồng sớm đêm tân hôn bảo lão chồng là tảo hôn rồi. lúc chị cưới là 24 tuổi. Bạn chị là cái hoà gần nhà em nó cũng chưa lấy chồng thì phải?
Ðề: Hội đồng hương Ba Vì ... nhào zooooô....! Mình ở Đá Chông nha! Thân chào các mẹ đồng hương yêu dấu nhé! Nhắc đến đồng hương lại thèm sữa bò tươi nguyên chất quá các mẹ ạ!
Ðề: Hội đồng hương Ba Vì ... nhào zooooô....! uiza, Đá chông gần nhà mình, Có khi quen nhau cũng nên. Bạn tên gi và sn bn vậy?
Ðề: Hội đồng hương Ba Vì ... nhào zooooô....! khổ đi đâu cũng ba vì có con bò vàng các mẹ nhỉ. em ở cổ đô ạ. rất vui đc làm quen với các mẹ
Ðề: Hội đồng hương Ba Vì ... nhào zooooô....! hội ba vì nhà mình ít quá. mình ở Phú Cường-Ba vì nè. có mẹ nào học Ngô Quyền-BV khóa 85 không? Mình rất vui được nhập hội với các mẹ