Ðề: Hội đồng hương Hải Phòng tại Hà Nội Cho em tham gia với được không ạ,e sinh ra ở Thái Bình nhưng lớn lên ở Hải Phòng và bây giờ đang sống ở Hà Nội ạ,không bít có được tham gia hội không,nhưng e yêu mảnh đất Hải Phòng nơi em lớn lên lắm.
Ðề: Hội đồng hương Hải Phòng tại Hà Nội Cho chị tham gia với chị là dâu Hải Phong giờ sông tại Hà Nội có tham gia với nhà mình được ko em.
Ðề: Hội đồng hương Hải Phòng tại Hà Nội Ok thế chúng ta là người một nhà nha. .............mình cùng nhau xây dựng nhà mới cho lớn mạnh.
Ðề: Hội đồng hương Hải Phòng tại Hà Nội Hic, thấy trên LCM hội của dân HP mình nhiều quá cơ. Thôi thì cứ thấy đồng hương là ta lại vào tám chuyện làm quen cho vui cửa vui nhà cái nào.
Ðề: Hội đồng hương Hải Phòng tại Hà Nội Cứ ở đâu nhìn thấy người HP là thấy xốn xang trong lòng rùi, các chị cho em tụ hội với, nhớ HP quá, hx
Ðề: Hội đồng hương Hải Phòng tại Hà Nội Em cũng là người HP 100%. Giờ em đang học trên HN năm cuối! Em mới tham gia LCM, hôm nay mới biết tìm đến hội đồng hương nhà mình! em rất mong được làm quen với mọi người ạ!!!!
Ðề: Hội đồng hương Hải Phòng tại Hà Nội Em gái Hải Phòng mấy chị nhé. hì Em sinh năm 1993, e ở huyện An Lão hiện tại thì e đang theo học trên HN.
Ðề: Hội đồng hương Hải Phòng tại Hà Nội Em quê gốc ở Thái Bình nhưng sinh ra ở Hải Phòng. Thế cũng được tí ti gọi là người Hải Phòng nhỉ :">
Ðề: Hội đồng hương Hải Phòng tại Hà Nội Xã em hay xuống HP công tác,đơn vị bộ đội gì phải qua bến Dinh thì phải.
Ðề: Hội đồng hương Hải Phòng tại Hà Nội He he, bắt được bác ở đây rồi. ĐỐ bác biết em là ai. Em là gái Hải Phòng chính gốc đây, cơ mà giờ làm dâu Vĩnh Phúc mất roài, đang tha hương cầu thực ở Hà Nội
Ðề: Hội đồng hương Hải Phòng tại Hà Nội hội nhà mình dạo này im ắng thế nhỉ, em là dâu hải phòng chắc cũng đc bon chen các bác nhỉ
Ðề: Hội đồng hương Hải Phòng tại Hà Nội Mình HP, lấy chồng HN đây. Xin một chân tám chuyện trong nhóm với nào.
Ðề: Hội đồng hương Hải Phòng tại Hà Nội Hơ hơ, sao không đố mình nhể mình biết tỏng tòng tong rùi,hehhehehe.
Ðề: Hội đồng hương Hải Phòng tại Hà Nội Dạ xin phép các mẹ cho em tham gia hội với ạh. Em cũng dân HP ạh. Cơ mà em ở đảo nên còn xa hơn các mẹ. 1 năm về được 1-2 bận là cùng.
Ðề: Hội đồng hương Hải Phòng tại Hà Nội chào các mẹ.em cũng sinh ra,lớn lên ở Hp và đang thất nghiệp ở HN(em mới ra trường ạ).Rất vui được làm quen với các mẹ ạ.hihi
Ðề: Hội đồng hương Hải Phòng tại Hà Nội Mình xin góp 1 suất cho hội HP nào. Từ hồi chồng con là thỉnh thoảng mình mới về HP. Trời lạnh lại thấy thèm các món ăn HP ghê cơ
Ðề: Hội đồng hương Hải Phòng tại Hà Nội hihi hội nhà mình im ắng quá. e cũng ở HP rất vui đc làm quen với các chị hjhj