Không có nhu cầu mật ong nhà Đạt roài!! He he.. đùa vậy thôi!! Hội mình nhiều mẹ KD quần áo baby thôi! Chứ mấy thứ kia chẳng ai có đâu mụ ạ!!
À tớ cũng có nhu cầu mật ong đấy (chồng và mẹ chồng bị đau dạ dày) nhưng tớ cũng mới được cho 2 chai chưa dùng hết. Bao giờ hết tớ sẽ ới mẹ nó nhé. Tks.
Hihi rất vui đc làm quen với các mẹ, mình mới có bé đầu lòng mới tròn 4 tháng, các mẹ có kinh nghiệm nuôi dậy con thì chia sẻ nhé Tks
Bơ sữa phô mai liên hệ với bà Hà sếu nhé, vào danh sách hội Gà có địa chỉ và sđt của bà ý nhé. Quần áo thì có mấy bà cơ, bà cứ vào danh sách là biết liền
He he.. Dạo này mật ong đang khan hàng!! Tôi lấy được ít lắm!! Không đủ bán! Chờ khoảng 1 tháng nữa mới nhiều!! Mật lại ngon nữa!! Vì hết vụ ngô, lúa các bác dân bản mới đi rừng nhiều!! Bà Kutí: Bà không cho bà ấy danh sách hội thì bà ấy tìm làm sao được?? hic hic...
Đúng rùi, làm ơn cho tớ xin cái list với. Mí lại tớ muốn tham gia ọp ẹp cùng các mẹ thì làm thế nào nhở?
Mẹ nó ơi! Tớ không kinh doanh thẻ, mà làm kế toán cho cty bán thẻ Vinaphone và Viettel đây! Mẹ nó có lấy hóa đơn hay chỉ mua ko thôi! Lấy ủng hộ cho bên tớ nhé
bà add nick chat của ai đó vào rồi bảo bà ý gửi cho link vào danh sách nhé, mà tốt nhất là add saoonline0412 nhé
khổ thân bà, tôi muốn qua thăm bà lắm nhưng thông cảm dạo này tôi bận quá, thằng cu nhà tôi lại sốt mới khổ
À tớ mua thẻ cho mỗi mình tớ thôi, 1 tháng 1 cái thẻ vina 300k, hóa đơn bán lẻ hoặc hóa đơn do cửa hàng tự in là được. Cảm ơn mẹ nó nhiều nhưng hình như tớ chưa đủ "tiềm năng" để trở thành khách hàng của công ty mẹ nó nhỉ?
Zời em mới làm cho cái cty này đc 2 tháng! Nó lại xa tít mù khơi trên HBT đi lại bất tiện lên cũng chẳng quảng cáo đâu ah
Hì! Cũng cảm ơn mẹ nó nhiều đã quan tâm. Cái CTy này trên Hai Bà Trưng, cũng không tiện đi lại lắm, hì nếu mẹ nó tiện đi qua thì rẽ vào Cty Việt Thông cạnh Cty Bảo hiểm thôi.
Uh tớ vào gian hàng của mẹ nó xem rồi. nếu trong tương lai cần gì mà mẹ nó có cung cấp thì sẽ mua ở chỗ mẹ nó. Chúc kinh doanh phát đạt!
Híc,dạo này bận quá, vào điểm danh đây các gà ui, đừng có quên tôi là được. bà Kiều Hạnh : bà có vấn đề gì hông mà tui liên lạc để giao tảo cho bà nhiều lần ko được? híc, tối qua ông xã gọi cả tối cũng ko được?