có gà nhà tôi đây, đang chuẩn bị mấy thứ cho cái hội chợ, lại thêm các công việc khác cứ đan xen nên thỉnh thoảng mới tranh thủ chộp dựt được tí Nhân tiện, mời các mẹ và gd ghé tham gian hàng comple - 14D - thời trang MP của mebecoi@yahoo.com nhé, nhà mình còn ai tham gia HC nữa thì update lên đây để hôm đó giao lưu luôn thể nhé
chị ơi nhà mình làm 1 danh sách update thường xuyên cho tới cuối tuần những nhà tham gia hội chợ đi, để hôm đó còn giao lưu nữa chứ ạ, nhà chị ở gian số mấy, nhà e gian 14D, cùng khu đấy
Các Mẹ ui, mình có bầu được gần 8 tháng rùi, đi sắm đồ sơ sinh được chưa các Mẹ nhỉ, cho xin ý kiến của các Mẹ nha. Cám ơn nhìu...
sắm từ lâuu rồi ấy chứ, nhà tớ ngày xưa 7th 2 vc hì hụi rủ nhau đi mua đồ rồi, cái gì dùng được của các a c thì dùng, cái gì cần mua mới mua nhé, với lại kinh nghiệm của tớ là ko nghe các cô bán hàng tư vấn, mua nhiều về thừa đấy, cứ mua vừa đủ, thiếu thì biết chỗ rồi xã chạy ra mua cái giống hệt là xong, với lại sau 2-3th là mình đi mua được đồ cho con rồi, đừng sắm nhiều chật nhà mà có cái sẽ thừa ra chả dùng tới đấy ngày trước nhà tớ mua mấy bộ body, cộng với mấy cái áo bông sát nách vì tớ sinh mùa đông, dè đâu mua xong lúc bé còn nhỏ chả mặc tới (vì quấn tã mà) còn lúc mặc được thì đã sang hè thế mẹ nó đi sinh ở viện nào, đã có ai vào giúp chưa
Dạ em cũng update thông tin là công ty của xã em cũng có gian hàng ở hội chợ. Hihihi. Gian hàng nhà tớ ở khu A mức 2
Nhà mình ơi, dạo này sao mà mọi người ít buôn thế nhỉ. Mấy bà ga cũ đâu rùi nhỉ, vào điểm danh đi chứ
Các bà có thích măm lẩu không?? Hôm nào lên tôi, tôi đãi lẩu cực ngon luôn!! Tay nghề lên cao nhờ OX hay có bạn bè đến nhậu đấy!! he he...
Cám ơn bạn nhìu nha. Mình sinh ở Việt Nhật, cũng không quen ai cả tự đi khám rùi đăng ký sinh ở đấy thui. Bạn có bít sắm đồ sơ sinh ở đâu tiện không mách giúp mình với. Nhà mình ở khu vực Trung Tự. Cám ơn bạn nhìu nha.
ở gần khu nhà mẹ nó hình như có cửa hàng e bé to lắm ở chỗ đặng văn ngữ ý, nhưng tớ không biết địa chỉ cụ thể đâu, đấy là cửa hàng của bạn thằng e mình, nhà nó lấy hàng tận gốc nên hi vọng giá rẻ hơn (thú thật mình chưa lên đó mua bao giờ), ngày xưa mình mua ở city baby ngay trên đường huỳnh thúc kháng, tại vì là bé đầu nên mình cũng đầu tư hơi ác, mua toàn bộ đồ ở đó giá cũng cao, nhưng nói chung là đồ cũng đẹp. Mình ngày xưa sinh ở BV SẢN HN nên chả biết sinh ở Việt Nhật thế nào để tư vẫn thêm cho mẹ nó yên tâm, thôi thì thử tìm kiếm các mẹ sinh ở đó xem,nói cchung đi sinh ở đâu là phải biết lệ ở đó đấy, ví dụ ngày mình đi sinh thì nhờ trước bs rồi người ta chỉ định người giúp tới nơi tới chốn, nhưng cũng có mẹ thì vào rồi lúc lên bàn sinh còn tỉnh táo thì biếu luôn bác sỹ đỡ 500k là được, lúc khâu sau đẻ thì thêm 100k cho người khâu vì cái này cũng quan trọng lắm, vớ vỉn là dễ bị ảnh hưởng về sau. Lúc mẹ ra phòng chờ rồi thì dăn người nhà biếu y tá 50k để họ đón con ra sớm luôn, cho cháu còn bú sữa non của mẹ,....oạch quy trình bên này là thế đấy, còn bên kia thế nào thì mình ko biết nên chả giúp được gì, cứ kể ra cho mẹ nó tham khảo thôi Đồ e bé thì ngày xưa tớ sinh mùa đông nên cần ít quần áo đông, nhưng mẹ nó sinh mùa này thì chắc chưa cần, vì vậy đừng nghe các cô bảo mua là mua nhé, đến mua đông mua sau cho vừa với sz của cháu, chứ trộm vía trẻ sơ sinnh nó lớn từng ngày, bình sữa thì chỉ cần 1 bình nhỏ thôi, nếu mẹ nó không ngại thì sang lấy tạm cái bình nhỏ của a cu nhà tớ dùng, vì có khi mẹ về sữa sớm là bình nhỏ sau này ko dùng tới mấy sẽ thừa ra. sữa thì mua ma ma sữa non ý, 1 hộp thôi, nếu cần thì mới mua thêm sau, nhớ là mẹ vẫn phải cho con bú chán chê, quá 30p thì mới cho con ti thêm bình nếu cháu vẫn ngậm ti chưa no, mua khăn ướt và tã giấy cho bé, loại tã bịch to mua cho rẻ, mua luôn 2,3 bịch vào vì cái đó dùng được tới mãi về sau ko lo thừa. quần đóng tã mùa này chỉ cần mua khoảng 3,4 cái thôi, bẩn giặt ngay là kịp khô, chứ mua nhiều rồi cũng thừa, bé sẽ nhanh chóng chuyển sang giai đoạn mặc quần, và bạn có thể đóng tã trực tiếp vào quần, vừa sạch vừa thoáng ko lo bị hăm da,... ôi viết 1 hồi thấy còn nhiều lắm mà càng viết càng thấy chưa đủ, hôm nào mẹ nó add nick của tớ vào chat tiếp (y nick ở trên nhé), có gì tớ nhớ ra tớ sẽ tv hết mình, cái nào tớ ko biết thì lại nhờ thêm các mẹ khác nữa nhé, sorry nếu làm phiền các mẹ khác
hê lu các bà ngày mới Chúc mừng SN bà Trang nhá, chúc bà thế nào nhở??? Kiếm đc nhìu xiền này và HP nhìu nhá
Hơ hơ!! Hôm nay SN mẹ KuTí!! Quên mất nhể????????? he he... Háp sờ Pi Bớt sờ Đây nhớ!!!!!!!!!!!!!!he he.. Chúc gà mẹ tuổi mới nhiều thật nhiều niềm vui, và xinh thật xinh nữa nhé!!
Bà này Trung Tự chỗ nào! nhà mẹ tôi gần đấy! Đặng Văn Ngữ! Bao giờ bà sinh! Bà ra Bạch Mai mà mua, cái khu vực nhà mình đắt lắm
Phiền gì! Vào đây để giao lưu học hỏi mà bà! Cái cửa hàng ấy ở Đặng Văn Ngữ chỗ nào! Tôi mua trên Bạch Mai hoặc Hà Diện đồ sơ sinh nên cũng chẳng biết! Đứa đầu nhưng tôi cũng chẳng mua nhiều chỉ 1 số đồ cá nhân thôi tôi đc cho nhiều lắm. Ah tôi mua cho con tôi cái mũ nhưng chẳng vừa cái nào. Hic hic! Tại tôi đẻ to quá