tình hình rất chi là tình hình, con rai tui vữn úm chửa không mai là trung thu rồi, thương con quá ( icon khóc ở đâu ta?)
ôi chào cả nhà, bận tí, ngóng mãi cả nhà lên lịch off trung thu cho các con để bố mẹ đập phá mà ko thấy đâu, lịch trung thu nhà tôi vẫn còn trống buổi trưa đới, hehe
Các bà gà ơi, tôi bảo này, cái quỹ tháng mà các gà đóng ấy, sao mình không để mua quà sinh nhật và các dịp đặc biệt cho các con nhỉ. Các mẹ thì nhiều khi bận rộn thì thôi cũng được, còn ốm đâu thì nhiều khi ko phải ai ốm cũng thông báo cho mọi người, còn chuyện ốm cuả các con chúng mình nó như cơm bữa ấy mà, mình nghĩ sinh nhật các con nên có món quà kỷ niệm của các mẹ gà. Hôm nào có dịp ngồi với nhau lên lịch rõ ràng vụ đóng và sd quỹ cái nhỉ? To bà Lý toét: Tôi sorry bà nghìn lần vì lời hứa của tôi, híc dạo này cầu Thăng Long ngày nào cũng tắc đường nên tôi đi làm toàn về muộn, xuống oto cty xong lại đi xe buýt nên tối mù mịt mới về nhà, xong lại chúi đầu cơm nước nên chưa chuyển khoản cho bà. Thế này tôi ngại quá, thôi lần sau mua gì toii ck bà hãy chuyển hàng nhé, không thì tôi áy náy quá, ngại chết đi được.
Chào ngày mới và tuần mới các bà gà! Trước tiên chúc các bà 1 ngày mới làm việc vui vẻ, 1 tuần mới làm việc thành công!
Tiếp sau đây tôi trả lời bà Hà Honey nhé! Bà ấy nói về cái quỹ cũng có phần đúng tôi không nói thêm. Còn việc đóng quỹ thì tôi đề nghị các bà cố gắng hàng tháng bớt chút thời gian có thể tham gia với mọi người để trao đổi và 8888 he he he. Chứ tôi cầm quỹ thật, nhưng cũng phải có bà chỉ đạo trong việc thu - chi thì quỹ mới hợp lý hợp lệ, chứ như tôi vừa cầm quỹ vừa chỉ đạo thu - chi thì tôi không thoải mái lắm (Tôi nói thật lòng và đây cũng là nguyên tắc của kế toán nữa! Chắc tôi nhiễm bệnh nghề nghiệp). Còn tháng vừa rồi cũng là sai xót vì ko có giấy tờ kèm theo nên tôi ko nhớ chính xác bà Thủy đóng tiền quỹ cho tôi (xin lỗi bà Thủy nhé he he he). Nên tôi mong rằng các bà cùng tham gia đóng góp ý kiến và xây dựng cho chuồng gà trở thành có ý nghĩa trên diễn đàn nhé! Nếu các bà gà ko tham gia quỹ chuồng ta nữa thì tôi cũng có ý kiến là chuyển toàn bộ số tiền còn lại vào quỹ từ thiện của Lamchame. Thank các bà đã đọc góp ý của tôi nhé!
uh, tôi ủng hộ ý kiến của bà Liên , túm lại là bọn mình nên có 1 buổi họp về vấn đề sinh hoạt hội như thế nào, lập ra các hoạt động thành nguyên tắc cố định đi cho tất cả mọi người dễ hoạt động.
wellcome bà gà mới nhé, bà chịu khó vào chuồng 88888 đi, các bà gà cũ dạo này bận bịu nên chẳng ai vào xây chuồng cả, chuồng trại lúc nào cũng vắng hoe
oài, sao dạo này đi đâu cũng thấy cúm thế nhỉ, medat cố lên nhé, chóng khỏi ra viện về 888 tiếp với tụi tôi
Sời bà này bị nặng thế! Tôi cũng cúm 1 tuần nay ko biết có fải H1N1 ko nữa, đi thăm người ốm về là ốm luôn hic hic hic
e là dân kế toán, ở việt trì, phú thọ, baby được 17tháng. các mẹ chắc ở HN nhiều off ẹp cũng dễ, ấy, ko vì thế mà đẩy e ra đấy chứ biết đâu có lúc làm vụ off ở đền hùng thì hay quá,