Đang nằm tại chỗ đây ạ .... thấy chữ ký của bà có sữa ong chúa, nghệ đen, lá tắm ... he he tui đang ngâm cứu . Chắc phải phiền bà rồi hi hi
Tôi đang mong có ng phiền đây!! Bao h sinh thì tôi sẽ phục vụ bà món lá tắm bà đẻ nhé!! Độc chiêu của ng dao đỏ đấy!! Khỏe hẳn ng ra rất nhanh!!
hihihi, bà này ở tận Lai Châu cơ à, thế mà tôi cứ tưởng bà ở gần đâu đây, máu nhỉ, thế chuyến tới hội chợ noel có lượn xuống không?
Hội chợ Noel ở Sài Gòn cơ mà!! Sao mà tham gia được?? Tôi chẳng tham gia được hội chợ nào!! Vì xa quá mà!!
Ba Hanh tui nhan duoc roai. cam on ba nhieu nhe. ox ba nhiet tinh that day. mong sao sau lo nay chau mco duoc rang hihihi
hihi......lấy chồng vì cái lòng nhiệt tình đấy đấy. bà cứ cho con gái uống hết lọ đó xem sao, con gái tôi uống hết thì mọc răng liền tù tì, thấy con mọc răng thì thích nhưng cũng sợ lắm, chẳng ăn gì cả hichic.......
ban oi uong gi thi be moc rang the, be nha mình 10 thang moi moc rang, ma gio 14 thang roi chi co 4 cai rang dang moc chua hoan chinh thoi, biet bao gio moi an com duoc
Các mẹ đi đâu để chuồng tụt xuống trang 2 rồi,vào kéo chuồng về trang nhất thui..0oo.123 kéo.0oo..Lần trước tôi có ra nhập chuồng nhưng quên không cầm lý lịch theo hôm nay về trông chuồng tiện thể bổ xung luôn. Tôi làm việc và sinh sống ở Hà nụi,đã xây dựng gia đình và đã có một chú trống choai ra đời sinh năm 2005:Cuoi.À các mẹ gà ui cho tôi hỏi tý,có mẹ nào ở đây biết cách chữa đái dầm không :-k.Thằng cu nhà tôi 4 tuổi rồi mà đêm nào cũng đái dầm chịu hết nổi mất.Các mẹ giúp tôi nhé [-o<
Ngày xưa tôi thấy bảo bặt nhện, nướng cho ăn là cung hết, mà bà thử hỏi hiệu thuốc xem có loại thuốc chữa bệnh ý đấy.
Cuối ngày vào .........rồi về nào????????????????? by by cả nhà nhé. nhà mình bi gio toàn gà mới, ko thấy mấy bà gà cu nữa. chảng biét đâu hét roài
Cám ơn bà nhé(u).Nhưng khoản bắt nhện tôi thấy ghê ghê thế nào ý,chắc tôi ra hiệu thuốc hỏi vậy.Con lớn thế mà tôi vẫn như có con mọn ý đêm nào cũng phải đặt chuông đồng hồ 3 lần bắt ông ý dậy tè mà vẫn bị lọt mất 1,2 lần.Đi nhiều kinh khủng[-([-(
bà này vẫn chịu khó xây chuồng, chưa nghỉ à? tôi thấy trên TV có quảng cáo đấy, tôi không nhớ tên là gì nữa, bà để ý xem.