bà này giỏi nhỉ, t đã khai gì đâu mà biết làm ktoán, đang muốn bỏ nghề đây, bà làm nghề gì đấy, sorry vì nếu có thông tin trước rồi t ko lội lại nên ko biết
:sad: Tôi cũng kế toán! he he he! Chán bà nhỉ! Đau đầu mà tiền chẳng thấy đâu! Tôi tôi bảo rồi, nếu đc làm lại chắc nghề nào cũng đc miễn nhiều tiền chứ kế toán mệt quá bà ạh! Về nhà vẫn nghĩ đến số má ong ong cả đầu
QUOTE=meinxinh;1387056]:sad: Tôi cũng kế toán! he he he! Chán bà nhỉ! Đau đầu mà tiền chẳng thấy đâu! Tôi tôi bảo rồi, nếu đc làm lại chắc nghề nào cũng đc miễn nhiều tiền chứ kế toán mệt quá bà ạh! Về nhà vẫn nghĩ đến số má ong ong cả đầu[/QUOTE] artyman: bắt tay bà cái, bà làm về dịch vụ hay sản xuất, chỗ t còn có mình t làm ktoán thôi, nói chung là mệt, sếp biết thì còn đỡ, ko biết còn khổ vì cái vụ giải thích làm ntn cho đúng luật, tôi cũng định chuyển nghề khác rồi nhưng chưa tìm đc ngày đẹp, tháng đẹp, giờ đẹp, hihi,
Chao ca chuong!!!!!!!may hnay em ban wa ko vao duoc, hnay vao thay toc do tam ca chuong ngay cang tang toc nhi.......
Oạch nghe các bà nói về kế toán làm tôi chột quá.Chả là ezm nó đang theo học buổi tối trường KTQD khoa kế toán.Hôm nay thấy các liền chị chia sẻ với nhau về nghề làm ezm nó nhụt hẳn ý chí chiến đấu.Chà chà vụ này gay go đây vì tôi còn 3 năm nữa mới ra "hành nghề".Các bà có kinh nghiệm j chỉ cho tôi với
hôm nay chưa ai mở cửa chuồng à? tôi mở cửa chuồng vậy, chúc chuồng gà nhà mình ngày mới vui vẻ và buôn bán được nhiều nhé!
Bây giờ chốt ngày rồi, các bà cho comment xem là xơi món gì ở đâu thôi. Chốt từng thứ 1. Chứ không ah, là lại đi off ngó. Thứ 2 (9/11) chốt xem xơi món gì, thứ 5 ( 12/11) chốt xơi ở đâu. Cứ thế mà làm nhá
Hum nay sinh nhật con bà Huyền (huyenpt). chúc con trai hay ăn hcóng lớn, ngoan học giỏi để mẹ huyền có time di lượn lờ với các cô he he tặng hoa cho con nhé: (u)(u)(u)
chot off thu 7 tuần sau, các bà tìm chỗ nào mà tôi đi 15phut là đến nhé (tui ở Trường Chinh) hihihi ( vi bi gio 1h đã phải vào làm roài) về muộn lại bị phạt he heee