nói chung ko chỉ tui mà chồng tui cũng lên thớt luôn, 2vc cùng con gà mah, khổ lém. có điều tui trẻ hơn chồng tui 1 giáp hehe
Bà nghén và vẫn nghĩ tiếc ăn là quá ổn rồi , làm ăn ok nữa thì chẳng phải lo nghĩ gì . Tôi thì đang chán ngất ngây đây (
Hic may quá tôi sụt đúng chỗ cân thừa vì từ hồi sinh xong bị lên cân không xuống được may đợt ốm vừa rồi lại tốt :Cuoi:Cuoi:Cuoi.Nói vui thế chứ lúc ốm mới thấy sợ bây giờ nghĩ lại tôi vẫn ghê.Thôi bây giờ khỏe hẳn rồi yên tâm 888888 liên tục không ngừng \\/
Hehe tôi lấy lại sức rồi lại suốt ngày vào trông nhà cho các bà đây.Sắp tết rồi bán có đắt hàng không bà
Bà thấy làm mẹ hạnh phúc không.Đợt vừa rồi tôi ốm thằng cu nhà tôi nó quanh quẩn bên tôi hỏi han mẹ suốt.Lúc thì hỏi mẹ đỡ mệt chưa,lúc thì mang khăn mát để mẹ đắp cho hạ sốt rồi lấy nước cho mẹ uống thuốc.Nó làm tôi cảm động lắm mà nói là con gái tình cảm nhưng tôi nghĩ con trai bọn nó cũng biết thể hiện tình cảm đấy các bà nhỉ.MẹDat ơi cuối năm có buôn bán j không mẹ nó
Sau 1 thời gian dài vắng bóng (cũng đến 1 tháng cả nhà nhỉ) tôi lại vào điềm danh các bà ạ. tôi về HN làm việc rồi các bà ạ, có lịch off ẹp gì báo tôi với nhá. Bây giờ tôi nhảy sang làm thời trang rồi, híc mà giờ đi từ sáng đến tối, cả tuần ko có ngaỳ chủ nhật.
Tôi nghỉ tạm thời nửa tháng thôi! Xong lại tái xuất giang hồ ấy mà! Con giai nhà tôi cũng tình cảm mà khéo nịnh lắm bà ạ!!
Bà ơi bọn nhóc con này bây giờ cái j cũng mẹ nhưng về sau này thì cái j cũng vợ cho xem. Bà chịu khó đi bọn nó chỉ nịnh mình bây giờ thôi về sau có vợ rồi thì lại như bố chúng nó ý mà .Cố gắng tận hưởng đê.Tết này trên bà có j hay hay không bà giới thiệu đi để có j tôi còn đặt hàng.
Bà đặt hàng gì? Miến không tẩy đun 3 năm không nát, thịt hun khói, trâu hun khói, hươu nai cũng có, lạp xưởng, nếp ngon nấu xôi, làm bánh hay gạo ngon??? Chỗ tôi cái gì cũng có hết!! Mỗi tội hơi đắt!
các bà ơi, hôm nay tôi uất quá mà không làm gì được . Bên chỗ chuyển phát nhanh JUMBO ấy , tôi sử dụng dịch vụ của công ty này đợt đầu năm , đến tháng 7 thì dừng lại vì họ thu tiền hộ mình mà mãi không trả . Năm lần bảy lượt lên tận công ty để đòi mà không nổi . Giờ thì cái gì cũng có: bảng công nợ của kế toán nhà họ, cam kết của kế toán, cam kết của Tổng giám đốc , rồi chưa kể các loại lời hứa ....vân vân và vân vân . nhưng rồi đến giờ gần hết năm , tức quá vì tiền vẫn chưa đòi được , chiều nay lên công ty họ thì hoảng quá, họ dọn đi hết cả , cứ như đi trốn ấy .Xơ xác hết ,chỉ còn 2 người trực lại chỉ khoảng mai kia là biến nốt thôi .gọi cho tổng giám đốc rồi giám đốc điều hành thì k nghe máy như mọi khi . Giám đốc điều hành cũ thì trả lời là : chị cứ về đi rồi chúng tôi sẽ giải quyết . Mình bảo : các anh sắp giải thể rồi làm sao tin được ? Thế là họ trả lời là nếu k tin họ hứa thì họ cũng k giải quyết chuyện tiền cho mình . Ức quá Không biết có bà nào làm nhà báo thì mai qua 180 Khâm Thiên Hà Nội mà chụp ảnh cảnh hoang tàn của công ty trốn nợ , sẽ có một bài hot đấy . Tầng 2 nhé . Bà nào cũng đang bị JBE trốn nợ thì lên tiếng với . Bà nào biết phải báo công an hay báo hội người tiêu dùng theo số nào thì bảo tôi với . Tôi ức lắm , k thể ngồi nhìn tiền của mình từ từ ra đi được .
Tôi đây!! Vẫn còn mấy trăm ngàn, nhưng chán không thèm đòi nữa!! Mà còn cả nợ linh tinh, khoảng 1triệu cơ!! Nhưng cái công bực tức, đòi mãi không được thì thêm streess! nên chẳng thèm đòi!!
bà ơi, tôi còn gần 2 triệu nữa . Tôi tính tôi sẽ tập hợp những bà như chúng mình rồi báo công an . Dù k dc đồng nào về nhưng béo chính quyền cũng dc . ÍT nhất giám đốc cũng mất một khoản lo lót cho chính quyền , mình đỡ tức . Vì đây là lừa đảo chiếm đoạt tài sản công dân còn gì ? chúng mình, cộng đồng mạng rộng khắp , k cho nó lên nổi mặt báo à , lên TV ấy chứ . cho nó bõ . Không lẽ chịu à
Chuyển phòng, mất mạng mấy hôm này mới vào được chuồng??? đang tức đọc câu này của bà tôi cười mà cả phòng ko hiu tại sao?????
Lâu ko vào chuồng thấy các bà 888 ác quá, hihihi, dạo này tui bạn quá các bà ạh, công việc cứ lu bù (chảng biết đằng nào mà làm) túm lại là chán..............
Sáng sớm mở cừa vào chuồng, chúc mọi may mắn và tốt lành........ Mong cho medaudo và medat lại bị mất xiền à, khổ thân bon ý mất dạy thế nhỉ, ăn cả...ấy của con người ta
Tôi có cái dại là tin tưởng nhau!! Nên chẳng có chứng từ gì mà kiện!! Với lại theo đúng Bill của nó thì nó còn nợ tôi có 400K thôi! He he.. Tôi chán lắm rồi!! Nên chẳng thèm dây nữa!! Tôi cứ nghĩ bà đòi dược lâu rồi cơ!! Vì dạo trước, mẹ Ủnỉn Tomy cũng post bài trên dd về việc này mà!! Hết stress rồi bà ạ!! AQ theo kiểu của đi thay người!! bà vừa gõ máy vừa nghĩ đi đâu đấy?????????? WELL COME thành viên mới của nhà gà nhé!! 888 nhanh cho lên tầng 4 nào!!