Ðề: Hội GÀ CON (2005) tái lập - Các mẹ vào đây gây dựng lại nhà nào Chào các mẹ, cho mình tham gia với (mình Canh Thân) - bé lớn Khánh Lê: Gà (nhưng con rất thích gọi là Sóc): - bé út Nhật Anh: Đinh Hợi ạ. Mong được trao đổi nhiều câu chuyện về các Sinh viên Đại học Chữ To và giao lưu học hỏi kinh nghiệm kinh doanh với các mẹ. Tình hình là bé nhà tớ đang học Nguyễn Du (hàng Tre) hôm nào cũng học è cổ đến 11h đêm, thương lắm ạ. T7, CN tớ cũng chẳng cho bé đi học thêm gì, cho con chơi bù để đỡ thiệt thòi. Nhưng con tớ viết chữ ẩu lắm, nhất là từ hồi học kì 2 viết bút mực, chữ cỡ nhỏ, thôi thì vừa xấu vừa mực dây khắp nơi. Mà lại sắp thi giữa học kì 2, cô cho một lô một lốc bài ôn tập. Ôi sao mà chương trình lớp 1, nhất là môn tiếng Việt sao mà nặng thế, khổ thân các mẹ các con quá. À mà mẹ nào tiện vào ngắm cả nhà tớ ở dưới chữ kí nhé. Tks các mẹ.
Ðề: Hội GÀ CON (2005) tái lập - Các mẹ vào đây gây dựng lại nhà nào Bạn này tình trạng giống con nhà mình, khổ ghê cơ, hồi đầu mình cứ kệ con, nhưng cô giáo phàn nàn là không quan tâm đến con. Cứ ép con học như cái máy. Mà sao chương trình lớp 1 mà nặng thế nhỉ, cứ bắt các con học như thế này đứa nào cũng thành gà công nghiệp hết, giáo dục của mình hơn 30 năm sau vẫn không thay đổi nhỉ
Ðề: Hội GÀ CON (2005) tái lập - Các mẹ vào đây gây dựng lại nhà nào con nhà tớ mà không có mẹ ngồi sát sàn sạt thì viết ẩu lắm. Bây giờ chữ cô toàn ghi sai ly sai cỡ. Các cô bắt tiêu chuẩn chữ đẹp ghê quá, mà đẹp mấy thì đẹp đến các lớp trên lại ngoáy tít thôi mà. Tớ chỉ thích các con được học thoải mái, vừa học vừa chơi theo lứa tuổi. Chẳng nhẽ lại phải cố cày cuốc cho con xin vào mấy trường tư.
Ðề: Hội GÀ CON (2005) tái lập - Các mẹ vào đây gây dựng lại nhà nào Con nhà mình cũng đang bị tình trạng như vây. Viết chữ xấu quá mà uốn mãi cho con vẫn ko đc
Ðề: Hội GÀ CON (2005) tái lập - Các mẹ vào đây gây dựng lại nhà nào Gà nhà mình viết chữ cũng sai ly lắm, chữ viết chỉ được cô chấm cho 6 điểmthôi, hic... Học kỳ 2 thấy chương trình học của con nặng thật, cái cặp sách nặng ước chừng cũng 5kg ý....
Ðề: Hội GÀ CON (2005) tái lập - Các mẹ vào đây gây dựng lại nhà nào con nhà mình còn không ý thức được bài cơ, mình thì cứ chủ quan chỉ hỏi nó hôm nay có bài về ko,nó ko nhớ bảo ko thế là mất 1 tuần con ko làm bài về nhà, cô mắng bố mẹ ko quan tâm đến con, tại cứ nghĩ cho con tự lập n cũng ko đc
Ðề: Hội GÀ CON (2005) tái lập - Các mẹ vào đây gây dựng lại nhà nào trời ơi, mà bây giờ cho mình thành bé 6 tuổi đi học lớp 1 chương trình thế này thì mình cũng đến thành học sinh trung bình mất. Các cô nước ngoài ngày xưa tớ học đại học, đến tiết các cô thật vui vì học bao giờ cũng được động viên, khích lệ. Làm bài luận thì cô sửa cho rất chi tiết và không có cho điểm. Cô nhận xét bằng các con dấu nhỏ xinh đủ hình rất đáng yêu như hình mặt con gấu, hình mặt cười... Thế mà các con bé tí mà đã bị các cô chê, phê, cho điểm thẳng cánh, ...haizzzzzzzz
Ðề: Hội GÀ CON (2005) tái lập - Các mẹ vào đây gây dựng lại nhà nào Gà con khoảng tầm nào thi giữa kỳ nhỉ các mẹ, mình cũng chưa thấy có lịch gì cả..........
Ðề: Hội GÀ CON (2005) tái lập - Các mẹ vào đây gây dựng lại nhà nào mẹ lêanh ơi mình cũng canh thân nhé
Ðề: Hội GÀ CON (2005) tái lập - Các mẹ vào đây gây dựng lại nhà nào Chào mẹ nó, ấy đã gia nhập Chuồng Khỉ chưa? Lê nhà tớ 20 này thi, mà cô cho 2 tập ôn Toán và TV khoảng 15 trang. Mà mới làm được 1 ít, hôm nào cũng bao nhiêu bài è cổ làm thì thời gian đâu mà ôn. Kiểu này phải cong mông lên hai mẹ con cùng ôn thôi.
Ðề: Hội GÀ CON (2005) tái lập - Các mẹ vào đây gây dựng lại nhà nào chưa gia nhập bầy đàn đâu vị tự ti lắm, thấy các mẹ buôn chuyện thân mật quá đâm ngại
Ðề: Hội GÀ CON (2005) tái lập - Các mẹ vào đây gây dựng lại nhà nào Tớ cũng vào chào hỏi để biết nhau. Tại các mẹ ấy quen nhau lâu rồi và off nhiều lần nên thân nhau. Mẹ nó có nước hoa CK không?
Ðề: Hội GÀ CON (2005) tái lập - Các mẹ vào đây gây dựng lại nhà nào Xin chào cả nhà, lâu lắm mình mới vào nhà, tình hình gà con của các mẹ thế nào? gà nhà mình thì cứng đầu cứng cổ, lười học, chữ viết như gà bới, cẩu thả quá cơ, các mẹ có cao kiến gì giúp mình với, hôm nay thi tiếng việt mà không biết kết quả ra sao đây/
Ðề: Hội GÀ CON (2005) tái lập - Các mẹ vào đây gây dựng lại nhà nào Gà nhà tớ viết cũng như gà, mẹ ngồi cạnh thì còn đỡ. Mà Toán trộm vía từ trước ít sai, bây giờ học sang toán có lời văn con suốt ngày phải hỏi; xong lại học toán cộng hàng chục bây giờ toàn nhầm kiểu: 10 + 5 = 60, thế mới chết chứ?
Ðề: Hội GÀ CON (2005) tái lập - Các mẹ vào đây gây dựng lại nhà nào Tớ thì chủ quan ko kiểm tra xem bài con làm có đúng ko, hic... cô toàn phê bình bố mẹ bỏ bê việc học của con cái, hic...
Ðề: Hội GÀ CON (2005) tái lập - Các mẹ vào đây gây dựng lại nhà nào Gà nhà tớ cũng hay sai thế lắm, có cách gì khắc phục ko nhể?
Ðề: Hội GÀ CON (2005) tái lập - Các mẹ vào đây gây dựng lại nhà nào Gà nhà tớ cũng hay sai thế lắm, có cách gì khắc phục ko nhể?
Ðề: Hội GÀ CON (2005) tái lập - Các mẹ vào đây gây dựng lại nhà nào Lâu lắm mới thấy chị vào nhà. Bé nhà em viết cũng xấu lắm, nhất là phần điền từ hay bị sai vì có những từ con ko hiểu, mà nó lại lừoi đọc truyện lắm...
Ðề: Hội GÀ CON (2005) tái lập - Các mẹ vào đây gây dựng lại nhà nào Có mỗi cách là con học mẹ cũng ngồi vào bàn thôi. Hichic
Ðề: Hội GÀ CON (2005) tái lập - Các mẹ vào đây gây dựng lại nhà nào Mình thì không chủ quan, mà muốn con tự giác, không đi đón con mấy mà bà đón nên cô bảo bố mẹ không quan tâm đến con cái