Trước m bầu ko thấy nhưng bà chị m bị. Nhiều người đẻ xong cũng dính đòn nữa. Phụ nữ khổ thật đấy. hình như bà chị m uống nước rau diếp cá luộc, bã đắp hậu môn sao ấy. bạn tham khảo xem sao.
Tiêm phòng Uốn Ván ở đâu cũng được mà mn. Mũi ấy đơn giản, ko phức tạp. Ra Nguyễn Chí Thanh thì yên tâm hơn thôi. Trước m tiêm mũi ấy ở y tế phường, miễn phí, các cô lại tận tình, chu đáo . Ra Nguyễn Chí Thanh thì hết mấy chục thôi. Thuốc của Pháp hình như hết có gần 100k sao ấy.
Tất cả vì con yêu. Con khỏe mạnh, đáng iêu là vui rồi, mẹ xấu đi tí cũng ko sao, sớm lấy lại được hình dáng cũ thôi.
thanks mn mình dùng rồi nhưng ko thấy đỡ hơn tuần rồi vẫn đau lắm, ra máu nữa sáng nào đi vs là cực hình, lúc nào cũng tự nhủ cố gắng đi làm giờ ở nhà thì đói
mình đứa đầu tăng 20kg liền đây, trông biến dạng luôn phát sợ ấy. may mà còn giảm nhanh, lúc đi làm là giảm đc 17kg, chỉ tăng 3kg so với lúc trước bầu. Tập 2 này giờ là 19w, tăng 4kg rồi. ko biết sẽ tăng bn đây. hiuhiu. nghe nói đứa thứ 2 khó về dáng lắm
Mình cũng 22w, thỉnh thoảng thấy nhói kiểu ùng ục trong bụng ý (khó tả quá ạ). 2 vợ chồng cũng nghĩ alf con máy. Tập đầu nên vui và mong từng ngày luôn ý
Mình ở tiêm ở 180 Trường Chinh sạch đẹp mà nhiệt tình lắm nàng ạ. Tiêm mũi đầu uốn ván hét 95k. Phòng điều hòa mát rượi, lại có khu đồ chơi cho các bé đi theo mẹ nữa
Bảo Ngọc nghe yêu lắm mẹ nó ạ. Bé nhà mình cũng tháng 12. Bố cháu cứ thích tên Trần Nguyễn Đăng Quang. Kêu quá mẹ nhỉ?
tớ cũng bị trĩ nhẹ nhưng k ra máu. Mẹ nó thử cách này xem sao nhé : đun nước lá rau diếp cá + 1 củ nghệ + 8 quả sung + 1 chút muối, đun sôi 1 chút xong cho bớt nóng mom xông hậu môn xem nhé. Bác tớ làm kiên trì 1 tháng khỏi đấy, tớ thì lười tại bị nhẹ, ko bị táo nên càng lười