Mình chậm 1 tuần á, hôm qua ra chút xíu màu hồng, mình chưa thấy kqd, mong là cuois tuần thử lại lên 2v hihi mong lắm,
Ôi hnay mát trời, cv mấy bữa nay lại rảnh, mình ngồi máy tính ở cơ quan mà buồn ngủ díp mắt các mẹ ạ ))) ko biết có phải nghén ngủ ko đây
ai có bầu cũng buồn ngủ à mình ko thấy gì ấy, ko nghén gì luôn, tuần thứ 8 rồi, lần trc đi ktra tuần thứ 6 chưa có tim thai, bs hẹn tuận này đi kt mà lo quá ạ
mình jo là dc gần 6 tuần. đợt thử que thấy 2 v, đi khám thì chưa dc 4 tuần mà bsy chưa thấy dự sinh ngày nào cả. nhưng tầm 4 ngày trờ lại đây ng mệt mỏi, nhìn thấy cơm là buồn nôn. mà bị nôn mấy lần rồi ấy. mẹ nào ko nghén hoặc chưa nghén là may đấy ạ
Mình cũng ko rõ có phải ai cũng buồn ngủ ko, nhưng chắc mấy hnay mình buồn ngủ là do thời tiết hiu hiu ở HN ấy Mn đừng lo lắng quá, lần trc mình cũng đi siêu âm lúc trễ kinh là 5w5d, thai mới vào tử cung chứ chưa có tim thai, cũng lo lắm, mong đến 2 tuần sau để đi siêu âm xem có tim thai chưa, tuần trước mình đi siêu âm là 7w6d là có tim thai, nhịp tim là 156 lần/phút, bác sĩ còn mở to loa cho nghe tiếng nhịp tim của gà con nữa cơ , nghe mừng ơi là mừng, mốc nào trước khi đi siêu âm là cũng vẫn cứ thấy lo lo vậy ấy. Tuần này mn đi khám lại rồi chia sẻ với mn nhé, chắc tuần này là mn đc nghe tiếng tim thai của gà rồi đấy
Hình như siêu âm mà chưa có tim thai thì bác sĩ sẽ chưa kết luận ngày dự sinh đâu mn ah, đợt mình đi siêu âm lúc 5w5d chưa có tim thai, bác sĩ cũng ko ghi j, đến 7w6d có tim thai là có ngày dự sinh
tại ko thấy nghén ngẩm gì nên đâm ra lo lắm, cầu mong ko có vấn đề gì, có ai bảo mình là bao giờ có tim thai thì mới nghén ấy nên sợ thế
Bạn chậm mấy ngày thì siêu âm đc 5w5d vậy, mình có r, nhưng chưa đi sa, tại mới nên ko biết chậm bao lâu thì đi đc, nôn lắm ạ
Đến giờ mình cũng chưa thấy nghén j mà, chỉ cảm thấy thỉnh thoảng hơi chán ăn với trước thì hay trướng bụng ấy, tùy người mới bị nghén thôi, mn đừng lo quá nhé
Mình bị ra máu rồi, nhưng ko giống có kinh, ko đau bụng, có phải bị động thai ko, hay mình tới ngày, mình thử 2v hôm qua, huhu lo quá
Bây giờ làm sao đây, ra máu tươi, ko ra ào ào như có kinh, mình lo và buồn lâm, đi sa chắc nghe kq thất vọng, mình giờ phải làm sao đây,
Buồn và lo lắm, đau lâm râm và cứ ra máu, chiều nay mình mới đi sa đc, huhu các mẹ cầu nguyện cho e với,