Nhà mình chưa đi siêu âm lại, đang mong có 1 nàng công chúa. Ông chồng thì suốt ngày kêu em lo giới tính con làm gì con khoẻ mạnh là tốt rồi nên mình vẫn chưa hỏi bs giới tính
thế ak tập 1 mn có bé zai rồi ak nhà mình cũng bé gái nè xem video bác sỹ gửi cũng biết là gái rồi bgio hình ảnh rõ nét lắm
Con sinh ra thông minh khoẻ mạnh là niềm vui lớn nhất rồi ak, ruộng sâu trâu nái ko bằng con gái đầu lòng đâu mn ak chúc mừng mn
có em...ui được gần 7w rồi cơ mà có mẹ nào chữa nghén được không? em nghén lắm các mẹ ạ chẳng ăn uống được gì
hí hí e thì thích gái đầu lòng lắm, con gái vừa tình cảm lại ngoan nhưng nhà nội cháu có vẻ k được vui
mn cố gắng hết 3 tháng là hết thôi e hồi đầu cũng vậy í ạ nhưng sau 3 tháng là hết mn nghén quá thì thi thoảng nhai tý mía, bánh mỳ cứ cố nhai cho có sức chứ thực sự bảo cố ăn cũng chả căn được
ôi em vừa tâm sự với đứa bạn, nó cũng săn gà như em. Mà nó bảo đi khám ở đâu bác sỹ cứ cho truyền 3 ngày là hết nghén. Không biết có ảnh hưởng đến con không nhỉ ?
em nghĩ mn cứ cố qua giai đoạn này thôi chứ thuốc vào con chả tốt tý nào càng nghén chứng tỏ con mình khỏe mn cứ nghĩ như vậy đi thì con sẽ khỏe mẹ càng vui
hjhj đúng đó mn ak e sẽ cố hết sức để con có môi trường tốt nhất, vui vẻ cho gà con lúc nào cũng tươi cười
Hii, thích thì thích lắm mn ạ. Cơ mà bầu bí song thai cũng mệt lắm, em dâu mình nó cũng thấp bé thôi, giờ tăng 20kg rồi, người cứ tròn trình trịch ấy, cũng lo lắng hồi hộp lắm cơ.