Em cũng vào điểm danh với các Mẹ gà ạ Em thử đc 1 tuần rồi nhưng chưa đi khám ạ. ĐỊnh cuối tháng mới đi khám xem bé vào tử cung chưa ạ. Ở đây có mn theo khám BS. NGuyệt, Cát Linh chưa ạ? Em chúc các Mẹ Gà luôn vui vẻ và mạnh khỏe ạ!
Em cũng ké bé Gà con ạ. Dự sinh tháng 9. Bé được 8 tuần rồi các mẹ ơi, đi siêu âm bác sĩ bảo phát triển bt k có vấn đề gì. Mà em tập 1 lại k nghén gì đâu, hơi mệt và đau lưng thôi. Không nghén có sao ko các mẹ?
Mn thế thì sướng rồi, hjc hjc, ko nghén là bt mà, tỉ lệ ấy khoảng 10% thôi. Em cũng đc 9 tuần, nghén lên nghén xuống, mỗi ngày lại thèm ăn 1-2 món khác nhau, ck chưa kịp mua về cho đã thèm món khác (( Nhiều lúc đói mà ko thèm 1 món gì hết, mà đã ko thèm thì ko thể nào ăn đc... huhu. Kể cả lúc thèm cũng chỉ ăn đc ít thôi, ăn nhiều 1 lúc là buồn nôn ngay. Mn đi siêu âm có phải xét nghiệm máu để chẩn đoán sức khỏe sản phụ ko ah? Em đọc thông tin trên mạng thấy bảo lần đầu đi khám cả xét nghiệm máu, rồi bác sĩ kê đơn cho thuốc. Mà sáng nay e khám ở BV Phụ Sản chỉ mỗi siêu âm vs gọi là khám thai mà chả thấy gì @@! hết 350k, xong rồi về luôn, chả thấy bảo xét nghiệm máu vs kê đơn thuốc gì @@! Em tập 1 thôi nên còn lơ ngơ chuyện này quá. Hjc hjc.
Mình đi khám thì cũng chỉ khám thai với siêu âm thôi mẹ nó ơi. Khám ở phòng khám Thái Thịnh ấy, mình chưa vào viện. Ah nhưng bác sĩ kê cho vitamin cho bà bầu đó mẹ nó. Với uống sữa bổ sung nữa vào cho con khỏe. Mới 3 tháng đầu đang hình thành con mà
hôm 16 tuần 2 ngày nhà em được 158g, giờ đang tuần 19 rồi m ẹ tăng 5kg rồi. Mẹ nó ko ăn được hay sao mà không tăng cân tý nào vậy.
Bác nào sinh vào tháng 1 đầu đàn giống e k? dự kiến 28/2 này chum e vỡ, nhưng con đầu nên khả năng chỉ tầm 20 là vỡ thui. Mà buốn cười lắm nhé. E đến tháng thứ 8 rồi, đi siêu âm lần nào con bé cũng thiếu kg, tuần đầu tháng 8 siêu âm đc vỏn vẹn 1,8kg, mẹ tăng đc 5,5kg . 3 tuần sau e ăn cật lực, cân tăng được 1,5kg nữa, siêu âm nhóc lên tận 3.1kg. K biết tin ai e thấp bé nên khả năng mổ tới 70-80%
mình ăn bth như lúc chưa có bé, mỗi bữa bát cơm chỉ uống thêm sữa bầu với vitamin, hjxhjx, mn ăn uống ntn đấy ạ
Mình thai 32t5 ngày vừa qua huyết học khám thì cả 2 vc đều có khả năng mang gien huyết tán bẩm sinh. Nguy cơ mang bệnh của con là 25%. Thương con quá, giờ cứ nghĩ tới là nc mắt lại rơi. Bs bảo giờ chọc ối cũng chẳng giải quyết đc j. Mà mình cũng ko muốn làm cái xn đó. Chỉ mong sao con bình an thôi
Mình thì cũng mỗi bữa 1 bát cơm, nhưng từ tết đến h lại ăn ít cơm toàn ăn linh tinh, mình uống sữa tươi, vitamin, canxi, sắt
Nể bác quá cơ ấy. E còn bé hơn bác cơ. e bt có 40kg, bầu tuần thứ 37 rồi cả mẹ cả con cân được 46kg , e đang tích cực đi bộ vs ăn vừng, dứa...cho dễ đẻ, có điều bs chỗ e họ lười chờ, cứ thấy chỗ đấy mở ít là đè ra mổ ấy nên e mới sợ =))
Ui, em vừa đi sa mốc 22w mà bsy bảo thai bé hơn hẳn tuần tuổi, trong khi trc đấy chẳng sao cả còn lớn ý. Làm em chán quá bị buồn bực , hy vọng là đc như mn. Em cũng thấp bé mà muốn sinh thường nên cũng ko muốn con lớn quá. Nhưng bé như bsy bảo en còn lo hơn (
2 tháng cuối mới tăng nhiều mn ạ, e nghén gần 4 tháng, hết ngén thì bị mổ ruột thừa, ảnh hưởng đến bé nên đi siêu âm lần nào cũng thiếu kg thiếu lạng, e sầu kinh khủng ấy. Sinh bé thì hơi khổ chút là con sẽ không có lực, hay quấy khóc, nhưng cũng tùy đứa, sinh bé nhưng sau sữa mẹ tốt, biết chăm sóc với bé hấp thụ được thì sau này vẫn khỏe mạnh mà, mn cố gắng ăn thêm thịt bò, trứng vịt lộn, trứng gà, mía, nước dừa, con sẽ tăng cân hơn, khi sinh bé sạch sẽ nữa. Cố gắng vì con mn ạ
2 hôm nay đi sa về bảo bị bé em ăn cật lực :v, nhưng bị cái em ăn được ít nhanh đầy bụng lắm. Em cũng đoán chắc vướng tháng tết ăn uống linh tinh nên bé nhà em mới bị thế, chồng thì cứ ca suốt bảo uống sữa ko uống để con bị bé , bé hơn gần đến nửa tháng ý chị ạ. Chị dự sinh ngày bao nhiêu? Đã tính sinh ở đâu chưa?