Giống mình. Giờ tập 2 nghén ko thích ăn gì cơ. Chán quá. Người chả có sức mà lại có tiền sử huyết áp thấp nữa. Lo quá đi mất. Mà cố ko nuốt đc ấy.
Dạ đang cố thỏai mái ko nghỉ gì hết, tại tự nhiên tháng này chậm lâu, chứ hồi trước đều mn ơi, sa bình thuờng, hụt hẫng ghê
Các mẹ có ai giống em thì chia sẻ giúp em với! Em sinh năm 1985, KN ko đều, 40-50 ngày, hơn hai tháng trước mới bị sẩy thai sớm khi thai còn chưa vào tử cung. Lần này em đợi đến ngày thứ 50 của CK (10/8) mà chưa thấy, em đi S. đầu dò thì BS nói chưa có thai, NMTC dày 10mm. Coa thử que rất nhiều lần cũng chỉ 1 vạch. Về nhà em uống quá trời nước dừa cho ra kinh. Đến 19/8 em đến BV khám xem có bị thận ko mà đau thắt lưng zữ lắm, có đau ngực nhưng nghĩ là kẹt chưa ra đc nên đau. Trước khi khám thì đòi test thai trước. BS cho thử que tại chỗ thì 2 vạch, một vạch hơi mờ nhưng nhìn vẫn thấy rõ. Sau ssoa SA đầu dò thì NMTC dày 15mm. BS nói có thai nhưng kết luận trên kq siêu là "Chưa thấy túi thai trong lòng tử cung". Em đòi đi XN máu thử Beta HCG, kq là 35.86mIU/ml. BS kết luận lần hai là chắc chắn có thai 100% nhưng chắc mới có nên Beta HCG còn hơi thấp. Hẹn 1 tuần tái khám. Còn 2 ngày nữa mới đến hẹn tái khám, mà hai hôm nay em thấy đau râm râm bụng dưới bên trái, thỉnh thoảng nhói nhẹ, ko bị ra máu...em thấy lo quá. Đang định chiều nay đi làm về đi khám xem thế nào??????
Em vừa đi sa mốc 12w, độ mờ da gáy 0.8mm xong bs phán giống bố làm 2 vc mặt nghệt ra vì cứ đinh ninh là công túa ạ. Em sa bs Thiện ở pk Tâm Anh-Hà Đông, có mẹ nào trong này cũng đi sa ở đó ko ạ?
Mn có thai rồi đó, siêu âm đâu dò nhiều ko tốt cho thai nhi đâu, yên tâm đi mn, như mình đây mới khổ, ko dám siêu âm đầu dò, sa ổ bụng, mà bệnh viện ko xét nghiệm beta làm mình ko biết mình có chưa, v2 của mình mờ ơi là mờ luôn, đến khổ cứ sợ hoa mắt ảo tưởng, mình lâu lâu cũng bị nhói nhưng rất nhẹ, mà dịch ở AD cứ ra màu trắng sữa hơi bở, đặc đặc á, mn có như mình ko, mình lúc đầu ra nhiều, qua ckk thì ít hẳn đi mn à, thêm nữa là khi qh với ck rất khó, cửa mình khép lại ý mn à,
buồn ghê cm ah, thử que 2 vạch đo hcg hơn 1000 rồi mà đi siêu âm chưa thấy gì trong tử cung, đến hôm sau thì đau bụng ra máu và hcg giảm còn nửa em nên nghỉ ngơi bao lâu để có lại bé gà hả các mẹ hiz
Đừng lo lắng quá mẹ nó ơi! Đau bụng lâm râm là hiện tượng khá phổ biến trong giai đoạn này. Chỉ trừ khi mẹ nó bị ra máu, lợn cợn như bã cà phê hoặc như máu kinh thì mới đáng ngại nhé!
chia sẻ với mẹ bongchau nha! Ráng nghỉ ngơi dưỡng sức, khoảng 2-3 tháng nữa cho tử cung khỏe mạnh trở lại rồi hãy có nhé! Bé gà sẽ sớm về với mẹ thôi! Mong tin vui của 2 mẹ con!