Ðề: Hội kinh doanh trên Face Dễ lại mấy em teen bán cùng mặt hàng chơi đểu rùi, thấy nhà nàng đông khách nên phá chơi, khách cần mua thì ko bán được, mệt lắm. Hoặc cũng có thể là máy đt hết pin, nhưng trường hợp này hiếm, vì nếu hết pin thì ngta sẽ tìm cách liên lạc lại = số khác để nhận hàng
Ðề: Hội kinh doanh trên Face chuẩn đấy bà ah, tôi ghét nhất là làm ăn mà trễ hẹn, trễ giờ, chậm ngày, người ta thì bt lắm, nhưng mình thì mãi ko biết nói với khách ntn? ngày trước tớ ko nói to tiếng, nhưng sau nhiều lần ức chế, tớ nói thẳng , lật mặt với nhau thì lật luôn, thì hạ giọng ngay được cái gì cũng bảo làm đc, đến khi làm thì lại chẳng ra gì
Ðề: Hội kinh doanh trên Face Cái kiểu tham đấy, cứ nhận bừa bãi, xong rồi ko làm được hoặc làm xấu, rồi gân cổ lên cãi như thế mới đẹp, chẳng bao giờ chịu nhận là mình làm sai cả. Đến lúc bị nói cho thì lại giở cái giọng cùn. Ức chế điên lên được í. Hí hí, tks nàng, từ giờ khi nào đi công tác phải lên đây báo cáo mí được )
Ðề: Hội kinh doanh trên Face chắc 2 người đó có họ hàng với nhau rồi, bà làm hàng nhà tớ cũng thế, khách chê xấu thì bảo thẩm mĩ có vấn đề, đơn giản là bà ý chỉ làm đc thế thôi
Ðề: Hội kinh doanh trên Face em bức xúc người làm hàng nhà em còn bạn ấy ko bức xúc nhưng người làm hàng nhà bạn ấy cũng tương tự người làm hàng nhà em :-\"
Ðề: Hội kinh doanh trên Face cái này thì phải đọc lại từ mấy trang trước cơ chị ah :-k 1 câu chuyện ngắn nhưng viết trên nhiều trang, hihi
Ðề: Hội kinh doanh trên Face :-k chắc đến đoạn giữa mới nhảy vào, rồi lại nhảy ra rằm tháng 7 chị đi chùa chưa? em nghe lời chị, giờ chăm chỉ đi chùa, hihi
Ðề: Hội kinh doanh trên Face mai 15 mà đi thì chắc chết chị nhờ, chị đi những chùa nào? em chỉ đi phúc khánh thôi
Ðề: Hội kinh doanh trên Face mai mới 14 thôi c hay đi chùa Quán Sứ với Phúc Khánh thỉnh thg đi chùa làng Mỹ Quang với chùa phố Lý Quốc Sư
Ðề: Hội kinh doanh trên Face Phúc Khánh thì ngay nhà tớ rồi, ngày lễ lúc nào cũng chen chúc. Cơ mà vẫn ham ^^