Ðề: Chia sẻ nghề đi buôn Mẹ nó có thể làm cộng tác viên với 1 ai đó. Khi có vốn rồi thì mình mở thêm một vài loại sản phẩm khác nữa. hì
Ðề: Chia sẻ nghề đi buôn Chết thật, dạo này có bao nhiêu thứ chị muốn buôn, nhưng lực bất tòng tâm, thôi chuyên canh 1 món ba lô vậy các em ạ, hi hi
Ðề: Chia sẻ nghề đi buôn chị không ngâm cứu viết tên chị lên ba lô em lại cướp chất xám của chị bi giờ.
Ðề: Chia sẻ nghề đi buôn hôm nay mệt và bực mình quá, tự nhiên mất 200k cho bọn áo xanh, làm cả ngày cũng chẳng lãi được bằng ấy.
Ðề: Chia sẻ nghề đi buôn đi ship hàng vào chùa hà, lúc quay ra bị bắt vì đi ngược chiều chị ah. mất cả vốn lẫn lãi ngày hôm nay rồi
Ðề: Chia sẻ nghề đi buôn đúng là đen nhỉ ở trên Cầu giấy bắt ngược chiều nhiều lắm trước em mình ở trọ trên đấy mà cũng dính vài lần đấy
Ðề: Chia sẻ nghề đi buôn buồn, cuộc đời này rồi sẽ đi về đâu, lo sợ, chán chường. bao giờ thì mới thoát khỏi cs vất vơ này đây, 25t có gì, chẳng có gì. 20t học theo ý gia đình, 23t, tiếp tục học cho hết cái bằng đh, 25t, mọi việc đi chệch đường. nếu được trở lại , 23t đi làm, để bây giờ 25t, vẫn chẳng có gì. 1 năm nữa thôi, chỉ 1 năm nữa thôi, buồn lắm
Ðề: Chia sẻ nghề đi buôn chả biết có ai cạnh tranh với hàng nhà em k nhỉ thôi thì,e cứ gắng buôn bán có tâm-đảm bảo chất lượng và cố down giá để giúp mình giúp ng là đc rồi nhỉ mấy bố mấy mẹ qua nhà em lắp khung xe đều ngồi 888 quá trời lun,thấy cs ý nghĩa ghê
Ðề: Chia sẻ nghề đi buôn chuận chuận,khung thì kệ thợ lắp...còn m ngồi 8 với khách,bùn cười có a còn định gt bạn trai cho cơ...vui phết
Ðề: Chia sẻ nghề đi buôn cứ mải kiếm xiền thì làm sao mà chống lầy được ,em gái mình bằng tuổi sắp có 1 công dân chào đời roài
Ðề: Chia sẻ nghề đi buôn bên hội mèo toàn các bạn đã có 2 bé rồi cơ chị , trên diễn đàn giờ lại toàn thế hệ > 90 cũng có gia đình và có con rồi, buồn cho cái sự lấy chồng
Ðề: Chia sẻ nghề đi buôn ôi sao lại buồn cho cái sự lấy chồng thế ,có gì mà pải buồn đâu hả bạn ,mình lấy chồng sớm nhưng mà xã tâm lý nên vẫn đi chơi,tụ tập bạn bè bình thường