Ðề: Hội lấy chồng xa.... Hôm nay mùng 1 rùi. Chúc cả nhà tháng này buôn bán nhiều hơn tháng trước.. e đi làm chén chè cho tỉnh ngủ đã.
Ðề: Hội lấy chồng xa.... eo ui chị này nghiện chè xanh dã man lun. hihhi, hôm nay mồng 1 chúc chị đắt hàng nhé.
Ðề: Hội lấy chồng xa.... Em có nghiện đâu chị, em ko uống tí nào. em đang nói chị tamhoa kia kìa, ngày nào cũng chè xanh.
Ðề: Hội lấy chồng xa.... Chào cả nhà, đợt vừa rồi bận quá, lo vụ thuê nhà mãi mà chưa tìm ra, hôm nay chán tìm rồi, kệ đến đâu thì đến các mẹ àh, giờ nếu chồng gật đầu cho về quê là chạy về luôn.
Ðề: Hội lấy chồng xa.... Tớ ít lượn lờ nên hum nay mới bit có hội này, cho tớ tham gia với ná. Tớ cũng lấy chồng xa đây, 6 năm rùi mà chưa một lần được về ngoại ăn tết đón giao thừa cùng bố mẹ đẻ............nhớ lắm, thương lắm nhưng Thuyền theo lái - gái theo chồng mừ, biết làm sao được. Trích chéo: - Tên: Minh Phương. - SN: 1982 - Nguyên quán: Thái Nguyên - Thường trú: Hà Nội Cảm ơn cả nhà.
Ðề: Hội lấy chồng xa.... UHm, thì hum nay mới bit mà.......................bà thì lượn nhiều quen nhiều, tui bận tối mắt ở công ty, hum nào rảnh rảnh tý mới có time để lượn lờ trên LCM mà.
Ðề: Hội lấy chồng xa.... Chè cháo gì đới cả nhà ơi! Hôm nay mùng 1 rồi đấy, chúc cả nhà cả tháng may mắn, đắt hàng. Tháng này em quyết tâm ko ăn vịt, ăn chó đến mùng 10. Tháng trước bị vố, sợ thế.
Ðề: Hội lấy chồng xa.... ơ,sao phải ăn chay?tui chưa ăn chay bao giờ nên hem có khái niệm,cơ mờ cũng biết kiêng mấy thứ linh tinh đầu tháng........
Ðề: Hội lấy chồng xa.... omami ơi, tôi vừa sang nhà bà thấy có bột làm bánh ăn sáng ngon quá, với cả nước sốt thịt bò nữa tôi đang đi lấy 1 lọ, 1 hộp sữa cho trẻ biếng ăn.... dưng mà bà có gì dưới thiệu qua cho tôi với nhé, con nhà tôi biếng ăn quá mua về sợ ko chịu ăn nên tôi hỏi cẩn thận tý, có gì bà pm cho tôi tý nhé, tks