Ðề: Hội lấy chồng xa.... ôi.. ở nhà hoàn toàn với chồng con nhưng đánh vật hết việc nọ tới việc kia, chẳng hơi sức và thời gian đâu để mà hâm hay xào lại đâu chị ơi
Ðề: Hội lấy chồng xa.... Trời nắng, mẹ nó mở cửa nhớ bật điều hòa lên cho mát nhé, trời hôm nay chắc không dám ra đường mất
Ðề: Hội lấy chồng xa.... Em vẫn phải đi làm nhưng ko phải ra ngoài nên cũng đỡ, cứ nghĩ phải ra khỏi cửa là thấy hãi kinh khủng roài. Sáng nay mở mắt đã thấy nắng chiếu thẳng vào mặt!
Ðề: Hội lấy chồng xa.... Thế mà chiều nay mình vẫn có việc phải đi ra ngoài tầm 2-3h cơ đấy. hic. Cứ nhìn ra ngoài là thấy nóng rùi
Ðề: Hội lấy chồng xa.... thời tiết này thật là hãi, bác tamhoa nhé,hôm nọ đã bảo là e ko lấy ko nhà bác đâu, bác lãi lời đc bao nhiêu mà cứ cho nhà e thế làm em ngại quá. quay ra quay vào hỏi chồng mới biết là bác ko lấy xèng tính gọi bác thì bác đi mất tiêu.
Ðề: Hội lấy chồng xa.... Chiều nay tớ phải đi ship hàng đây, gần 50 od rồi mà nay mới đi ship được, thuê ship thì hết lãi, thôi đành phải làm thôi, "thân cò nặn lội thủ đô", hhuhu
Ðề: Hội lấy chồng xa.... Nắng nóng quá các chị ui, em đang tính chiều về sớm nhưng nắng thế này có khi ngồi ở cơ quan.
Ðề: Hội lấy chồng xa.... mình thì ngày nào cũng 3h lóc cóc từ cơ quan về dát dãy đành đạch ý dưng mà vẫn cố bon chen về nhà ko thik ơ cơ quan tý j ý
Ðề: Hội lấy chồng xa.... em cũng thía thực ra thì về lúc đó nắng lắm cũng ngại lắm dưg mà em chả thik ngồi lại tý nào trừ khi là hnao xã đưa đi phải ngồi chờ chứ ko cứ hết jo là phé thôi hehee
Ðề: Hội lấy chồng xa.... ngồi cơ quan, vừa được "tiếng chăm" lại tránh được cái nằng nóng, lại tiết kiệm tiền điện ở nhà, keke
Ðề: Hội lấy chồng xa.... cty e tan làm muộn 6h mới hết giờ làm nên giờ đó cũng mong chạy về nhà sớm mà