Ðề: Hội lấy chồng xa.... Uh thì đành rằng là đi nhưng mờ cũng phải trang bị bọc thép vào chứ,hazzzzzzzzzzz Bún đậu ở Nguyễn Tuân,bà ăn hem? PS:bà nì SN bao nhiêu nhỉ?
Ðề: Hội lấy chồng xa.... Mấy hôm trời nắng thế này mà em phải ra ngoài thường xuyên mới chết chứ. Sáng nay cũng đi gần hết buổi sáng mới về. Đã có đầy đủ dụng cụ chống nắng thế mà cứ thấy dát cứ gọi là như cháy làn da nâu ạ. May quá chiều nay được ở nhà hóng cả nhà.
Ðề: Hội lấy chồng xa.... chào ngày mới cả nhà, hôm nay lại 1 ngày nắng nóng, các chị ra ngoài nhớ bảo hộ cẩn thận
Ðề: Hội lấy chồng xa.... sợ lắm chị ạ, phòng em ngày mặt đường nắng nó hắt vào m, tối về nhà như lò thiu í
Ðề: Hội lấy chồng xa.... hic dạ vâng nhưng mừ cứ nắng nóng kiểu này chắc ko trụ nổi mất nhà em cứ về nhà là ở dịt dưới tầng 1 hic tháng này tiền điện chắc vô biên cương
Ðề: Hội lấy chồng xa.... phải làm giàu cho mấy anh điện chứ ko các anh í cứ kêu lượng thấp bà ạ. hị hị hị
Ðề: Hội lấy chồng xa.... hự cái khoản tiền điện là nặng phết đấy haiz...mệt ghê cơ bà ah nắng nóng này cái j cũng tốn kém hehee...ahf bà ơi cho tui công thức nấu chè cốm nhé
Ðề: Hội lấy chồng xa.... E chuyên gia mặc quần ngố nên giờ bắp chân E đen thui. E đang tính mua cái váy chống nắng đây. Hức, nóng kinh quá. May nhà E còn mát mẻ, giờ mới thấy yêu cái nhà sập xệ...
Ðề: Hội lấy chồng xa.... hê hê, yêu cái nhà sập xệ ấy hử? Bác đang định đi mua vải may thử. Để bác thử may phát, nếu may được bác may cho nhá. Mà về rúc nách bu hơi lâu đấy nhá, nhớn rồi mà còn rúc nách, xấu hổ quá
Ðề: Hội lấy chồng xa.... E ghi sổ cái này, tính hay quên.... Bác may đi, E chỉ cần quây quây vào là xong bác ah... Nhà E đang sửa lại để cho thằng em zai E chuẩn bị lấy vợ, về hết việc này đến việc kia, mệt bơ phờ.